Chưa chắc thua liểng xiểng như Liverpool đã dại

Từ 15:54 ngày 01-11-2022
Liverpool đang nhận hết thất bại này đến thất bại khác. Tuy nhiên, khi World Cup 2022 chỉ còn 20 ngày nữa là khởi tranh và sau đó là “chặng tourmalet” Giáng sinh của Premier League, liệu có phải chúng ta đánh giá về phong độ của Liverpool lúc này là quá vội? 

Trong đội hình 1 Liverpool, chỉ có 3 trụ cột vắng mặt tại World Cup 2022 là Mohamed Salah của Ai Cập, Luis Diaz của Colombia, và Andrew Robertson của Scotland. Đấy là những cầu thủ không phải vất vả hành quân sang Qatar ở mùa Đông này.

Còn lại những ngôi sao Liverpool khác đều không muốn vắng mặt tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó có những người có thể là lần cuối được dự. Khi World Cup 2022 càng lúc càng gần, cũng là lúc những đôi chân càng lúc càng phải được bảo vệ. Kante và Wijnaldum đã chấn thương không thể sang Qatar. Còn Jota đang đếm từng ngày trong phòng hồi sức để kịp bình phục. Các cầu thủ Liverpool hẳn đang nhìn Jota với sự lo lắng và cả sợ hãi nếu rời sân như đồng nghiệp.

Jota đã bị chấn thương trong trận đấu mà Liverpool chơi hay nhất từ đầu mùa giải: chiến thắng 1-0 trước Man City. Anh bị chấn thương trong một nỗ lực đáng khen là chuyền bóng cho Nunez xuống đối mặt thủ môn của Man xanh. Tại sao phải cố gắng như vậy? Hẳn nhiều cầu thủ cũng đặt ra câu hỏi đó. 

Và còn một điều nữa mà người Liverpool không thể không tính đến, đấy là kỳ World Cup tổ chức vào mùa Đông này đã đẩy các cầu thủ và CLB vào thế bị kẹp giữa những lịch thi đấu. Đối với bóng đá châu Âu, giai đoạn Giáng sinh và tháng 3 là quyết định cho cả mùa giải. Đó đều là giai đoạn có tính “hệ quả” sau World Cup. Hoặc về tinh thần, hoặc về thể lực, và các cầu thủ đều bị ảnh hưởng khi trở về khoác áo CLB. Liverpool, một CLB nổi tiếng với lối chơi ngốn thể lực, pressing trên mọi mét vuông sân cỏ, và chạy như cỗ máy sẽ là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thế thì sao phải gồng lúc này, khi tháng 3 mới là tháng quyết định?

Trong tác phẩm “Phi hồ ngoại truyện” của nhà văn Kim Dung có một câu chuyện rất thâm thúy. Cậu thanh niên hành nghề bảo tiêu Từ Tranh vì tức giận mấy gã thị vệ nhìn lén ý trung nhân mà hẹn ra quyết đấu. Vốn là con nhà nòi nghề võ, Từ Tranh đã đánh bại Ngự tiền thị vệ Hà Tư Hào. Tuy nhiên, cậu thanh niên Thương Bảo Chấn khi chứng kiến trận đấu ấy đã chuyển sang vỗ về Hà Tư Hào và nói: “Võ công Từ công tử còn kém một bậc”. Từ Tranh tức giận bỏ đi, ấm ức nói với sư phụ Mã Hành Không rằng Thương Bảo Chấn là hạng tiểu nhân ghen ghét, không đáng để kết giao. Mã Hành Không đáp lại: “Người ta vừa cứu người một mạng đấy. Chúng ta chỉ là võ lâm giang hồ hành nghề bảo tiêu. Đối thủ là Ngự tiền thị vệ. Ngươi gây thù chuốc oán với họ, có được bình yên kiếm ăn không?”.

Cổ nhân nói: “Người giành khôn là kẻ dại, người chịu dại tức là khôn”. Biết đâu lúc này Liverpool đang đi tìm khôn mà ngỡ như dại?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x