-
Thời trang & Hình ảnh quan trọng với cầu thủ hơn bàn thắng
Bóng đá và thời trang không phải lúc nào cũng là một bộ đôi ăn ý. Cách đây không lâu, một cầu thủ có thể bị loại nếu thích ăn mặc điệu đà. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc ăn mặc cho thời thượng, chăm sóc hình ảnh cho bắt mắt bỗng trở nên vô cùng quan trọng với cầu thủ, hơn cả việc ghi bàn.
-
Erling Haaland còn ghê gớm hơn cả Messi và Ronaldo thời trẻ
Trận chiến để giành được Erling Haaland đã kết thúc. “Gã khổng lồ” người Na Uy cao 1m94 đã đến với Manchester City. Đội bóng của Pep Guardiola đã đồng ý đáp ứng mức phí giải phóng hợp đồng của Haaland với Borussia Dortmund và tiền đạo này sẽ chính thức trở thành người của Man City vào ngày 1 tháng 7.
-
Benzema - Cánh kền kền bay không mỏi tìm vinh quang
Chủ tịch Florentino Perez có thể bạc bẽo với cả thế gian, trừ Karim Benzema - chân sút mà ông đã đưa về Real Madrid năm 2009 cùng Cristiano Ronaldo. Thời gian trôi, nhiều ngôi sao đã đến rồi đi, chỉ còn Benzema vẫn còn trụ lại, trở thành cánh Kền kền đầu đàn đưa Real tìm kiếm vinh quang.
-
AC Milan, gã khổng lồ ngủ say đang tỉnh giấc
Sau 11 năm sống trong bóng tối và thất vọng, cuối cùng, gã khổng lồ AC Milan đã thức giấc và đánh dấu bằng chức vô địch Serie A 2021/22. Đó là một AC Milan pha trộn giữa những cựu binh đã ngoài 40 tuổi với lứa cầu thủ trẻ mới ngoài đôi mươi. Chào nước Ý, Grande AC Milan đã trở lại!
-
Mino Raiola - Tào Tháo của túc cầu giáo
Ai điều khiển những vụ bom tấn trên TTCN? Cò. Ai làm loạn giá cầu thủ? Cò. Ai xúi bẩy cầu thủ nổi loạn để đòi tăng lương hay chuyển nhượng? Cò. Ai khiến các HLV căm thù bậc nhất? Cò. Trên đời này, cầu thủ sợ ai nhất? Cò. Nhưng trong giới cò còn có những siêu quyền lực như Mino Raiola, có khả năng khuynh đảo thiên hạ.
-
Erik ten Hag không khiếp sợ nghĩa địa HLV tại Man United
Gần tròn 10 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson từ nhiệm vị trí Manager của Man United đến lúc Erik ten Hag chấp nhận ngồi vào cái ghế này. Giữa hai mốc sự kiện đó là vô số nấm mồ danh vọng đã chôn vùi những tên tuổi lớn trong làng cầm quân như Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ralf Rangnick…
-
ĐT nữ Việt Nam dự World Cup: Muốn tháp cao chân đế phải rộng
ĐT nữ Việt Nam đã vượt biết bao gian truân để hiện thực hoá mục tiêu dự World Cup đầu tiên trong lịch sử. 14 tháng trước khi bước vào giải đấu trong mơ, bóng đá nữ Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa…
-
Phòng thay đồ sợ nhất Ronaldo
Phòng thay đồ có một vai trò vô cùng quan trọng với một CLB bóng đá. Đó không chỉ là nơi các cầu thủ thay đồ, nghỉ ngơi hay HLV điều chỉnh chiến thuật giữa trận. Đây chính là nơi phát tán các mầm bệnh chống đối, chia rẽ, lật đổ, đảo chính… những thứ sẽ khiến một HLV hay một CLB bị huỷ diệt.
-
Lionel Messi & 7 kỳ quan Quả Bóng Vàng
Nếu đoạt Quả Bóng Vàng thứ bảy trong sự nghiệp của mình, có thể khẳng định, Lionel Messi đã biến mình thành một kỳ quan vĩ đại của thế giới bóng đá. Bởi kỳ quan này có thể sẽ trường tồn, bất diệt và rất khó có thể xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời của những người đang chứng kiến sự xuất hiện của nó.
-
Arteta đang xây dựng một Arsenal hoàn toàn mới
Chuỗi 9 trận bất bại của Arsenal đã dẫn đến việc họ vươn lên thứ sáu trên BXH Premier League. Điều này đã đem đến một bầu không khí vui vẻ, ngọt ngào và đầy động lực tại đội bóng của HLV Mikel Arteta. Nó khác hẳn những gì đã diễn ra hồi đầu mùa giải.
-
Kế hoạch World Cup 2 năm 1 lần: Trò chơi con mực của FIFA, UEFA & CONMEBOL
Thêm, thêm nữa, thêm mãi. Như thể bức tranh bóng đá quốc tế chưa có đủ lịch thi đấu, lợi ích cạnh tranh và lợi ích chính trị trong môn thể thao này thì một viễn cảnh rất thực về việc tổ chức World Cup 2 năm 1 lần đang ngày một hiện hữu rõ hơn trong màn tranh đấu sinh tồn giữa FIFA, UEFA, CONMEBOL như trong serie Trò Chơi Con Mực (Squid Game).
-
Messi và Thập Đại Công Phu
Đã hơn một thập kỷ kể từ khi Lionel Messi lần đầu tiên được công nhận là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đối với nhiều người, anh đã đứng vững trên đỉnh cao đó từ lâu, mặc dù, điều đó không có nghĩa Messi chỉ đứng yên ở một trạng thái.
-
EURO 2020 qua những kỷ lục
Khi những tràng pháo hoa lắng xuống trên sân Wembley kết thúc một kỳ EURO 2020 thành công rực rỡ, chúng ta sẽ có thời gian để nhìn lại những ấn tượng không thể nào quên của giải đấu này. Một giải đấu đặc biệt chiến thắng cả dịch bệnh Covid-19 và những khó khăn chưa từng có.
-
Italia phủ Xanh trời Âu
Dù đã trên đỉnh thế giới tới 4 lần, song sau 53 năm chờ đợi, Italia mới lại một lần nữa trở thành nhà vô địch châu Âu (1968 và 2021). Ngược dòng trước người Anh trong cả giờ đấu chính thức lẫn loạt đá 11m, người Italia đã phủ Xanh trời Âu để đưa Cúp trở về Rome sau một giải đấu hoàn hảo với thành tích toàn thắng.
-
ĐT Anh không còn là những chú mèo nhờ Whakapapa
Trên đường tiến vào trận chung kết EURO 2020, ĐT Anh vẫn bị xem thường. Người Pháp nói rằng, họ vĩ đại hơn vĩ đại có 5 trận chung kết EURO hay World Cup trong 23 năm trong khi người Anh chỉ có 1 lần trong 55 năm. Người Tây Ban Nha, người Đức hay người Italia cũng coi thường họ.
-
Lee Young Jin: Bị cấm đá bóng 1 năm vì đánh nhau & nỗi sợ hãi về đẳng cấp ở Italia 90
Cả cuộc đời gắn liền với bóng đá, Lee Young Jin chấp nhận đóng một vai thứ từ nghiệp quần đùi áo số cho đến huấn luyện. Nhưng nói về Lee Young Jin, những chuyên gia Hàn Quốc vẫn hay truyền tai nhau rằng: Đó là một vai phụ không thể thay thế!
-
Một kỳ EURO 2020 giữa lòng 2021
EURO cứ theo hẹn 4 năm lại đến và những năm diễn ra EURO luôn là một năm chẵn. Ngoại trừ kỳ EURO 2020, bởi trên danh nghĩa, nó vẫn là sự kiện thể thao thuộc năm chẵn 2020, nhưng thực tế, nó sẽ diễn ra trong mùa Hè của năm lẻ 2021. Xin chào đón một VCK EURO rất đỗi lạ lùng.
-
Benzema bất ngờ được dự EURO 2020: Cơ hội cuối cùng cứu chuộc trai hư nước Pháp
Cuối cùng, sau 5 năm, tiền đạo Karim Benzema cũng đã được gọi lại ĐT Pháp tham dự EURO 2020. Đây là một chân sút danh tiếng của Real Madrid nhưng tại ĐT Pháp anh đã gây thất vọng khi không thể thay thế Thierry Henry.
-
Chelsea đã từng vô địch châu Âu nhờ… túy quyền
Cocktail và rượu không có trong sách giáo khoa dạy các đội bóng cách chuẩn bị cho một trận chung kết cúp châu Âu. Nhưng đó là những gì mà CLB Chelsea lại dùng để đánh bại Real Madrid trong trận chung kết Cúp C2 châu Âu năm 1971.
-
Diego Simeone, hắc y nhân ngậm dao găm giữa hàm răng
Jon Snow đã chẳng cần Thuỷ Tinh Rồng và những quái vật phun lửa để đánh bại Dạ Đế nếu như anh ta có DiegoSimeone trong phe của mình. Simeone là một chiến binh bẩm sinh, có máu điên và bộ sưu tập thủ đoạn lớn nhất hành tinh. Một minh sư như thế, chắc chắn đủ tư cách làm thày của 2 cao đồ đáng sợ là Diego Costa và Luis Suarez.