HLV Sampaoli từ chức HLV trưởng Marseille: Cái vòng luẩn quẩn

MINH HUY
08:55 ngày 03-07-2022
Jorge Sampaoli chung số phận với người đồng hương Marcelo Bielsa, chia tay Marseille vì bất đồng với BLĐ. Đội bóng giàu truyền thống nhất nước Pháp lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn mà họ không thể thoát ra được ở những năm gần đây.
HLV Sampaoli từ chức HLV trưởng Marseille: Cái vòng luẩn quẩn

Nếu quan sát kỹ, giời mộ điệu sẽ thấy một cái vòng luẩn quẩn tại đội chủ sân Velodrome: bổ nhiệm HLV mới rồi người này giúp CLB đạt được thành tích ấn tượng với một kết thúc như trong mơ vào cuối mùa, đến kỳ chuyển nhượng lại mua sắm không đâu vào đâu khiến HLV bất đồng với BLĐ buộc phải từ chức và không tránh khỏi một đại kết cục bi thương – tan nát ở mùa kế tiếp. Từ Bielsa đến Andre Villas-Boas và giờ là Sampaoli, mọi thứ diễn ra gần như theo một quy luật. Và trong số các đội bóng chuyên nghiệp ở Pháp, có lẽ Marseille là “lò xay HLV” lớn nhất khi từ đầu thế kỷ 21 (22 năm qua), OM đã thay tới 27 HLV. 

Chỉ có Didier Deschamps (giai đoạn 2009-2012) và Rudi Garcia (2016-2019) tại vị được lâu hơn hai mùa, định hình được lối chơi, phong cách riêng cho OM. Nhắc đến Marseille của Deschamps, người ta nhớ ngay đến một đội bóng chơi cân bằng trong công và thủ, thi đấu cống hiến, đẹp mắt. Nhắc đến Marseille của Rudi Garcia, giới mộ điệu sẽ nghĩ về một CLB chơi thực dụng, hiệu quả. Trải qua gần mùa rưỡi cùng Sampaoli, Marseille cho thấy một đội bóng cá tính, hơi điên rồ, ngẫu hứng nhưng cũng khá hiệu quả. Đó là lý do vì sao OM đoạt ngôi á quân Ligue 1 2021/22. Những người yêu mến Marseille đã hy vọng rằng cùng với nhà cầm quân người Argentina và một chính sách chuyển nhượng ấn tượng, dự án Champions League của họ (mùa nào cũng giành vé dự Champions League và thi đấu ấn tượng tại các cúp châu Âu) sẽ được thực hiện thành công.

 Sampaoli rời Marseille vì bất đồng với ban lãnh đạo đội bóng

Song rất tiếc, họ không có cơ hội được chứng kiến sự thành công ấy vì thuyền trưởng “điên rồ” Sampaoli đã nhảy khỏi tàu. Trên thực tế, mối quan hệ giữa Sampaoli và BLĐ OM đã xấu dần trong những tuần gần đây, chủ yếu do vấn đề chuyển nhượng. Theo dự kiến, ngày 1/7 Marseille tập trung quân và có buổi tập luyện đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới tại đại bản doanh Commanderie. Thế nhưng, “Gã trọc” không có ở đó để điều hành buổi tập và tin tức lập tức lam truyền đến chóng mặt: Đích thân chủ tịch Pablo Longoria thông báo với toàn bộ các cầu thủ đội 1, phòng thay đồ về việc HLV Sampaoli đã từ chức.
17 tháng sau khi đến đội bóng thành phố cảng, hơn 1 tháng sau khi giúp Marseille lọt vào vòng đấu bảng Champions League nhờ ngôi á quân Ligue 1, Sampaoli ra đi. Chiến lược gia người Argentina không muốn tham gia sân chơi số 1 châu Âu cho đủ mâm đủ chỗ. Ông muốn nâng cấp đội hình để thi đấu ấn tượng ở Champions League. Vì thế, ông muốn bổ sung vài cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, hồ sơ tương ứng với phong cách chơi và triết lý làm việc của mình; chi phí dự kiến cho kỳ chuyển nhượng mùa hè (khoảng 80-90 triệu euro) phải được kích hoạt. Chủ tịch Longoria lại không làm thế. Những ngày cuối cùng trước khi lên đường đi nghỉ ở Brazil 2 ngày, Sampaoli theo dõi sát sao tình hình Marseille, nóng lòng chờ đợi những tân binh đầu tiên.

Tuy vậy, ngoài Matteo Guendouzi đến từ Arsenal theo dạng kích hoạt điều khoản mua đứt, OM đã chẳng mua được gì. Antoine Griezmann không. Renato Sanches không. Cả hai đều là những cái tên do đích thân “Gã trọc” muốn mang về sân Velodrome. Trong khi những bản hợp đồng cần thanh lý như Steve Mandanda, Arkadiusz Milik lại vẫn còn đó. Vậy là chia tay. Igor Tudor hiện là ứng viên hàng đầu ngồi vào ghế nóng. Nhưng dù HLV nào đến, thì Marseille cũng đang bỏ lỡ thời điểm vàng chuẩn bị cho mùa giải mới khi chỉ 1 tháng nữa, Ligue 1 2022/23 chính thức khai mạc.

Sampaoli đến Marseille vì ngưỡng mộ Bielsa
Chiến lược gia 62 tuổi từng chia sẻ rằng ông nhận lời dẫn dắt OM một phần vì ảnh hưởng từ người đàn anh Bielsa: “Tôi vốn ngưỡng mộ Marcelo. Ngay khi CLB gọi cho tôi, tôi đã rất tò mò. Tôi biết một chút về Marseille khi Marcelo ở đó. Nhờ vậy, tôi đã tìm hiểu qua về thành phố, về đội bóng trên internet để một ngày nào đó có thể dẫn dắt CLB”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Sanches tiến gần tới PSG Sanches tiến gần tới PSG

    Renato Sanches đã chủ động rời khỏi nơi anh đang nghỉ Hè để tới Paris. Mục đích không gì khác là nhằm đàm phán các điều khoản trong hợp đồng cá nhân với PSG. Đội chủ sân Parc des Princes chính là điểm đến ưu tiên của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

  • Vừa đến PSG, Galtier đã đau đầu về Neymar Vừa đến PSG, Galtier đã đau đầu về Neymar

    Christophe Galtier muốn giữ Neymar nhưng Luis Campos thì không. Vị tân HLV trưởng PSG chưa ngồi ấm chỗ đã có việc để lo.

  • Lyon đánh cược với Tolisso Lyon đánh cược với Tolisso

    Nối tiếp Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso cũng trở lại mái nhà xưa Lyon với bản hợp đồng 5 năm. Tiền vệ 27 tuổi không còn chỗ đứng tại Bayern, nhưng vẫn là sự tăng cường quý giá cho Lyon. Tuy nhiên, đây cũng được xem là vụ đánh cược lớn với Mãnh sư nước Pháp.

  • Rennes đàm phán với Umtiti Rennes đàm phán với Umtiti

    Mặc dù hợp đồng với Barcelona còn kéo dài tới tháng 6/2026, nhưng nhiều khả năng trung vệ Samuel Umtiti sẽ rời sân Camp Nou để tới Rennes dưới dạng cho mượn 1 năm.

  • Pochettino đồng ý rời PSG với giá 10 triệu euro Pochettino đồng ý rời PSG với mức đền bù 10 triệu euro

    HLV Mauricio Pochettino và ban huấn luyện của mình đã đi đến thỏa thuận với câu lạc bộ PSG về việc chấm dứt hợp đồng sớm 1 năm cùng mức phí đền bù 10 triệu euro.

  • Moussa Sissoko đang rất gần với Nantes Moussa Sissoko đang rất gần với Nantes

    Tiền vệ Moussa Sissoko nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng với Nantes trong ít ngày tới. Theo Onefootball, người đại diện của cầu thủ 32 tuổi này gần đây đã gặp gỡ với lãnh đạo của CLB đang góp mặt ở Ligue 1 để đàm phán hợp đồng.

  • Rò rỉ video Ramos nài nỉ được giúp đoạt Quả Bóng Vàng 2020 Rò rỉ video Ramos nài nỉ được giúp đoạt Quả Bóng Vàng 2020

    Một video bị rò rỉ hé lộ trung vệ Sergio Ramos đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Luis Rubiales - chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha - để đoạt Quả Bóng Vàng 2020 vì "màn trình diễn đặc biệt" của anh sau khi giúp Real Madrid vô địch La Liga.

  • Pochettino 'nhây', PSG phát ốm Pochettino 'nhây', PSG phát ốm

    Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là PSG sẽ hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng họ vẫn đang trong tình trạng “mồ côi” HLV dù đã đạt được các thỏa thuận cần thiết với Nice và HLV Christophe Galtier. Lý do là họ vẫn chưa thống nhất được với HLV cũ Mauricio Pochettino mức phí đền bù hợp đồng.

  • Neymar & PSG: 'Vụ ly hôn' giá 220 triệu euro Neymar & PSG: 'Vụ ly hôn' giá 220 triệu euro

    Ở Paris đang có một vấn đề lớn. PSG muốn chia tay Neymar, nhưng cái giá của lời chia tay đó là 220 triệu euro.

  • Saivet 'cướp diễn đàn' của Quang Hải Saivet 'cướp diễn đàn' của Quang Hải

    Trong khi chờ đợi chính thức thông báo bản hợp đồng với Nguyễn Quang Hải, Pau FC đã công bố danh tính của tân binh đầu tiên mùa này.

  • Mbappe muốn PSG bán Neymar Mbappe muốn PSG bán Neymar

    Truyền thông Pháp loan tin Kylian Mbappe ủng hộ kế hoạch bán Neymar của BLĐ PSG.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x