Cristiano Ronaldo và nỗi ám ảnh Messi

Từ 12:39 ngày 18-11-2022
Ronaldo không chấp nhận việc bán ít hơn Messi một cái áo đấu, hay thậm chí ít hơn kỳ phùng địch thủ từng lượt “like”. Nỗi ám ảnh Messi đeo bám cuộc đời Ronaldo, nhưng nó cũng chính là động lực quan trọng cho ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, Ronaldo nở nụ cười phấn khích khi biết anh phá kỷ lục bán áo đấu của Messi. “Cậu có biết rằng khi ký hợp đồng với MU (mùa Hè 2021), cậu đã phá kỷ lục bán áo đấu của một anh chàng tên Messi tại PSG”, Morgan thông báo.

“Tôi hạnh phúc chứ. Tôi không theo đuổi kỷ lục mà kỷ lục theo đuổi tôi. Đó cũng chỉ là một kỷ lục trong bản thành tích của tôi mà thôi”, Ronaldo hồn nhiên bày tỏ niềm tự hào vì đã vượt qua Messi ở lĩnh vực bán áo. Còn nhớ ở mùa Hè 2021, chỉ trong 12 giờ mở bán áo đấu Ronaldo, MU đã thu về 45 triệu USD doanh thu. Ngay cả Messi cũng không tạo doanh thu tốt đến vậy khi gia nhập PSG vài tuần trước đó.

Ở địa vị ngôi sao hàng đầu thế giới, đi so kè việc bán áo đấu với một cầu thủ khác và cảm thấy mãn nguyện ra mặt vì mình chiến thắng thì chỉ có thể là Ronaldo. Sẽ có nhiều người bỉ bôi thói hơn thua của tiền đạo 37 tuổi. Ronaldo hãnh tiến, Ronaldo kiêu ngạo, Ronaldo hơn thua như một đứa trẻ. Nếu có ai phê phán như vậy thì đều…đúng hết. Ronaldo bị ám ảnh bởi việc so kè với Messi trong suốt sự nghiệp cầu thủ. 

Nhưng đó là nỗi ám ảnh tích cực mà nếu thiếu nó, Ronaldo đã không có được ngày hôm nay. Thời ở La Liga cùng Messi, Ronaldo ganh đua với ngôi sao người Argentina từng bàn thắng một. Cuộc so kè Ronaldo – Messi đã tạo nên một giai đoạn hoàng kim nhất trong lịch sử của trận El Clasico.

Vào tháng 10/2019, Ronaldo từng chia sẻ thành thật với nhà báo Thierry Marchand rằng “Tôi sẽ giải nghệ nếu Messi giành Quả bóng vàng”. Ronaldo khao khát vượt lên Messi để trở thành cầu thủ số một thế giới. Miễn hơn được Messi dù là số lần đoạt bóng vàng, doanh thu bán áo hay thậm chí lượt like trên mạng xã hội (Ronaldo từng vượt qua Messi về hiệu ứng trên MXH vào mùa hè 2021 khi Ronaldo tới MU còn Messi tới PSG) thì ngôi sao người BĐN đều vui mừng.

Nếu không có Messi trên cõi đời này, Ronaldo cũng chưa chắc đã là số một thế giới. Bởi lẽ cầu thủ người Bồ Đào Nha thiếu một đại kình địch để ganh đua và so kè, thiếu một nguồn động lực to lớn trong sự nghiệp. Chính Messi thừa nhận anh cũng bị ám ảnh về cuộc ganh đua với Ronaldo trong một thập kỷ qua. 

Nhưng chắc chắc khát vọng ganh đua, so kè của Messi không thể bằng Ronaldo. Ông trời đã ban cho Messi năng khiếu chơi bóng thiên tài và ban cho Ronaldo một nghị lực và ý chí khủng khiếp. Nếu Neymar hay Wesley Sneijder cũng mang theo một nỗi “ám ảnh Messi” tương tự Ronaldo, họ sẽ còn vĩ đại hơn.

Nhưng lúc này Ronaldo không cần phải so kè chuyện bán áo đấu nữa. Qatar có thể là nơi Ronaldo một lần dập tắt “ám ảnh Messi” bằng cách lên ngôi vô địch World Cup, điều mà Messi sẽ chẳng bao giờ có được.

Hoặc ngược lại, nỗi ám ảnh Messi sẽ in vào tâm trí Ronaldo tới ngàn thu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x