Ở Chelsea, mọi thứ đã nát như tương Bần

KỲ LÂM
10:27 ngày 28-05-2023
Khó ai có thể ngờ một CLB luôn đòi hỏi tiêu chuẩn cao, kỷ luật thép như Chelsea lại có thể phân rã thành một đống bầy hầy chỉ trong vòng hơn một năm đổi chủ. Những cầu thủ của Frank Lampard đang khiến người ta ngạc nhiên quá đỗi vì sự yếu đuối và láo nháo của họ.  

Trước mỗi trận đấu và trong thời gian nghỉ giữa hiệp của mỗi trận thua, sự im lặng của phòng thay đồ luôn khiến HLV tạm quyền Frank Lampard đau đầu. Ông đã đưa ra mục tiêu phải cải thiện lại các tiêu chuẩn bóng đá ở CLB này, thứ đã "tụt xuống quá gối" ở mùa giải khốn khổ này.

Cũng chẳng ai ngạc nhiên khi thấy màn chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với Newcastle đã diễn ra yên lặng một cách kỳ lạ ở mọi nơi. Có vẻ các cầu thủ đã chán chẳng muốn nhìn mặt nhau, huống hồ nói chuyện hay trao đổi. Lampard đã sốc khi thấy Enzo Fernandez bị các cầu thủ MU bao vây tại Old Trafford nhưng không hề có đồng đội nào đến hỗ trợ. Tất cả là xu hướng: Makeno.  

Trong các buổi tập, nhiều cầu thủ đã tự hô biến khỏi đám đông bằng việc im lặng. Họ không còn tinh thần thách thức, hiếu chiến như Chelsea truyền thống. Thật khó để chấp nhận điều này ở các đội Chelsea trong quá khứ hay ở Man City, Arsenal và Liverpool. Không ai ở Man City cảm thấy OK nếu một cầu thủ đến muộn vì ngủ quên.

Nhưng đây là điều thường xảy ra ở Chelsea ở mùa này. Song chẳng ai thèm quan tâm, tất cả chỉ nhếch mép cười nhạt hoặc lắc đầu một cách khó hiểu. Đã bảo, hãy bật mood: Makeno mà lại.

Đây là một loại thái độ đã được tạo ra ở Chelsea bởi sự pha trộn giữa những màn trình diễn mất tự tin và những thất bại, giữa một đội hình cồng kềnh gồm những cầu thủ trẻ và chưa trưởng thành chưa có kinh nghiệm ở CLB lớn và những ngôi sao đang được săn đón một cách quá lố bịch.

Frank Lampard không thể bảo cầu thủ Chelsea phải chạy khi tập luyện chứ đừng nói đến quyết tâm thi đấu

Lampard biết rằng ông phải nhanh chóng vực dậy tinh thần của Chelsea nhưng ông không ngờ lại có nhiều cầu thủ sẵn sàng nói với ông rằng họ muốn ra đi trong mùa Hè. Một nửa đội hình chính đã nói thẳng không muốn tập luyện gì nữa bởi chẳng để làm quái gì. Mọi thứ đã nát như tương Bần.

Lampard chỉ có thể hy vọng rằng niềm tự hào cá nhân và tham vọng thể hiện những gì tốt nhất của bản thân sẽ vượt qua mong muốn ra sân mà không gặp chấn thương của các cầu thủ, nhưng điều đó đã không xảy ra - đặc biệt là khi Chelsea bị Real Madrid loại khỏi Champions League.

Hơn một lần, Lampard công khai nhắc lại rằng mùa giải vẫn chưa kết thúc sau trận hòa với Madrid, nhưng một số cầu thủ Chelsea rõ ràng đã không lắng nghe. HLV này đã nhiều lần cố gắng nói chuyện với toàn đội và cũng đã mời các cầu thủ vào văn phòng để trò chuyện cá nhân nhưng không có gì thực sự thành công.

Mỗi tuần trôi qua, các tiêu chuẩn lại càng đổ vỡ ở cấp độ mới. Chelsea đang trượt dài về "vực thẳm" đổ vỡ trước khi Mauricio Pochettino tới. Đây là một HLV có phương châm: các cầu thủ được trả tiền để tập luyện chứ không phải để thi đấu.  

Nhưng Pochettino sẽ làm ăn thế nào với các cầu thủ Chelsea từng nói đổng: “Tại sao phải chạy thay vì đi bộ?” hay việc Mykhailo Mudryk đăng ảnh một đàn anh đang tập gym lên Instagram với mục đích chế nhạo? Chắc chắn, Pochettino sẽ sốc khi tiếp xúc với đám bại binh về tinh thần đó ở Chelsea.

Hình ảnh Hakim Ziyech tươi cười sau khi thất bại 1-4 trước MU đã cho thấy Chelsea nát thế nào

Ở nhiệm kỳ trước, Lampard đã đưa ra một hệ thống kỷ luật nghiêm khắc ở Chelsea, nhưng một chiến lược như vậy sẽ không phù hợp khi ông quay trở lại trong thời ngắn hạn và với vai trò "chữa cháy". Ông không có đủ thời gian để thiết lập một thứ gì đó.  

Thất bại đã trở thành tiêu chuẩn đối mới với những cầu thủ trẻ mà Chelsea đã ký hợp đồng trong mùa giải này, trong khi những người khác dường như đã trở nên tê liệt trước nỗi đau thất bại và một số chỉ đơn giản là hạnh phúc khi đổ lỗi cho người khác.

Hakim Ziyech nghĩ rằng, anh ta sẽ đến PSG vào vài tuần tới. Điều này có lẽ giải thích tại sao cầu thủ này dường như không quá buồn trước một thất bại nhục nhã khi Chelsea thua MU 1-4 mà vẫn cười tươi và tán dóc với HLV Erik ten Hag, người đã huấn luyện anh ta tại Ajax.

NHM Chelsea sẽ bị ám ảnh về chuyển nhượng và chiến thuật trong cả mùa Hè. Nhưng nếu các cầu thủ không thể học cách thắt dây giày, đặt báo thức và phải chạy khi được yêu cầu thì chẳng bao lâu nữa Pochettino sẽ bắt đầu lặp lại thông điệp của Lampard về tiêu chuẩn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x