Todd Boehly và cuộc cách mạng chậm chạp tại Chelsea

Từ 12:10 ngày 27-06-2022
Kể từ khi mua được Chelsea từ tay tỷ phú Abramovich, người phải ra đi vì các vấn đề chính trị ngoài sân cỏ, doanh nhân Todd Boehly đã được các CĐV Chelsea đặt rất nhiều hy vọng vì bản lý lịch hoành tráng, nhưng rõ ràng cuộc cách mạng mà ông mong tạo dựng tại Stamford Bridge đang cho thấy sự chậm chạp đáng ngạc nhiên. 

Hãy nhìn vào một sự thật rằng cho đến lúc này của mùa Hè, những gì Todd Boehly làm được chỉ là giải quyết các vấn đề “đối nội” theo kiểu “thanh lý môn hộ”. Ông thay đổi hạ tầng và dọn dẹp các mầm mống gây loạn ở trên sân cỏ, chứ chưa hề động chạm được gì nhiều ở mặt trận đối ngoại. Cụ thể, tỷ phú người Mỹ đã đẩy đi tiền đạo người Bỉ hay dỗi hờn là Lukaku, thay đổi chủ tịch Bruce Buck và Giám đốc điều hành Marina Granovskaia, đó là những công thần dưới triều đại của tỷ phú Abramovich. Còn về mặt trận “đối ngoại” thì chưa làm được điều gì đặc biệt. Mà nói thẳng ra là trong vai trò Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CLB, thì ông đang không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không mua được ai và cũng chưa đem được một “bộ não” nào về để thay thế nữ tướng Marina Granovskaia.

Ở đây, cách vận hành của Todd Boehly rõ ràng khác hẳn với cách vận hành của Abramovich. Nhớ khi xưa đến nắm Chelsea, Abramovich đã rất khôn khéo khi hốt luôn “Khổng Minh” của Old Trafford là Giám đốc điều hành Peter Kenyon, sau đó một loạt các hợp đồng hạ cánh ở Stamford Bridge, trong đó có những phi vụ hớt ngay trên đầu Manchester United như trường hợp của Arjen Robben. Rõ ràng khi đến một môi trường mới và là một tay bên lề cuộc chơi, chưa quen nhiều biết rộng thì hay nhất là hãy lấy ngay một người trong lòng nước Anh. Kết quả Chelsea đã thắng lớn và xây dựng được các nền tảng đầu tiên, từ bước đệm đó mà tạo dựng được thành công cho đến ngày nay. Giải được bài toán nhân sự tốt đã giúp Abramovich đưa một đội bóng bậc trung thành một đế chế hùng mạnh và nổi tiếng cả thế giới. Nhưng Todd Boehly không học hỏi từ thành công ấy của Abramovich mà đang làm ngược lại.

Nguyên nhân có thể đoán được, người đàn ông này có cơ sở suy nghĩ mình không như Abramovich. Khác với ông chủ cũ của Chelsea, Todd Boehly có đầy kinh nghiệm làm việc, quản lý ở các đội bóng chày và bóng rổ Mỹ như LA Dodgers, LA Lakers và LA Sparks. Sự tự tin này là có cơ sở, đó có lẽ là lý do ông cũng nghĩ rằng bóng đá xứ sương mù cũng có cách vận hành tương tự chăng? Thế nhưng chẳng có gì nói với bạn rõ ràng hơn về các thành công bằng kết quả. Ở đây, kết quả trên sàn chuyển nhượng và các vấn đề rối ren tại Chelsea cho thấy điều thất bại. Và hành động vội vã đi tìm Jorge Mendes để trực tiếp đàm phán về Cristiano Ronaldo gợi cho người ta cảm giác về một ông trọc phú nhiều hơn là một ông chủ có chiều sâu. Todd Boehly đang mất phương hướng tại đội bóng mới. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x