Truyền thông Thái Lan: Thất bại là bài học cho U23 Thái Lan

Hồng Quảng
09:19 ngày 24-05-2022
Truyền thông Thái Lan vẫn chưa nuốt trôi thất bại của U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Tuy nhiên, họ cho rằng đó là bài học cho bóng đá xứ Chùa vàng.
Truyền thông Thái Lan: Thất bại  là bài học cho U23 Thái Lan

Thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam là sự kiện lớn nên các báo Thái dành thời lượng khá lớn để viết về trận đấu. “Giới mộ điệu thực sự buồn bã khi “Voi chiến trẻ” không thể giành chức vô địch, thực sự đau đớn khi chứng kiến thất bại của đội nhà trước U23 Việt Nam trong trận chung kết với tỷ số 0-1. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của U23 Thái Lan ở đấu trường SEA Games. U23 Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng dưới thời HLV Nishino (SEA Games 30). HLV Mano Polking đưa được đội nhà vào chung kết SEA Games 31, nhưng không thể lên ngôi”, tờ Matichon của Thái Lan bình luận. 

Tờ báo này cũng miêu tả những giọt nước mắt đầy thất vọng của cầu thủ Jonnathan Jamdee hay những lời xin lỗi của Trưởng đoàn “Madam” Pang vì đã làm cho người hâm mộ thất vọng sau thất bại ấy. Tờ Matichon cho rằng: “Thất bại này là bài học lớn đối với bóng đá Thái Lan. Nhưng hãy dừng nói về SEA Games 31, bởi đội bóng chơi tốt hơn đã trở thành nhà vô địch. Công việc bây giờ là chúng ta nhìn lại những sai sót ấy để chuẩn bị cho các giải đấu trong thời gian tới. Các CLB cần nhả cầu thủ để chuẩn bị tốt hơn cho SEA Games 32 ở Phnom Penh”.

Trong khi đó, tờ SmmSport cũng bày tỏ sự thất vọng khi Thái Lan không thể giành HCV thứ 17 ở SEA Games. “Sau khi nội dung bóng đá nam ở SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam kết thúc, “Voi chiến” dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking đã thất bại trước chủ nhà Việt Nam với tỷ số 0-1. Thái Lan đã bỏ lỡ chiếc HCV (bóng đá) thứ 17 và chấm dứt kỷ lục không thua trước Việt Nam trong 27 năm”, tác giả của bài báo viết. Tờ SmmSport cũng trích lời Trưởng đoàn “Madam” Pang của Thái Lan như một sự giãi bày về thất bại: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt nhưng U23 Việt Nam là đội bóng không dễ bị đánh bại”.

Nỗi buồn của các cầu thủ U23 Thái Lan sau thất bại trước U23 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam	 Ảnh: TUẤN CƯỜNG

Tờ SiamSport trích lời của HLV Mano Polking như một sự chia sẻ với thất bại của U23 Thái Lan, đồng thời khẳng định U23 Việt Nam thắng là xứng đáng: “Tôi tự hào về các bạn (cầu thủ). Tôi không thấy có khác biệt giữa đội bóng tập luyện 100 ngày và 1 ngày. Chúng ta chỉ tập luyện được ít ngày và không có cầu thủ trụ cột nên hãy tiếp tục tiến bước. Các bạn có tương lai sáng lạn. Xin chúc mừng U23 Việt Nam. Thật sự rất khó khăn để ghi bàn thắng vào lưới của họ”. 

Không đi sâu vào cảm xúc về thất bại của U23 Thái Lan, tờ Bangkokpost ấn tượng với không khí ăn mừng của khán giả Việt Nam sau khi đội nhà giành HCV. “Hàng chục ngàn người phất cờ khắp đường phố ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác sau khi đội chủ nhà đánh bại “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết môn bóng đá nam”, tờ Bangkokpost mô tả. “Ở trung tâm phố cổ (Hà Nội), hàng ngàn người tụ tập cùng nhau quanh màn hình để xem trận đấu. Và họ đã không phải thất vọng. Khán giả ở sân vận động, tại Hà Nội và các thành phố khác gồm cả TP.HCM đã bùng nổ khi đội chủ nhà giành chiến thắng sít sao”.

Tờ báo của Thái Lan cũng cho rằng, đây là kỳ SEA Games cực kỳ thành công của bóng đá Việt Nam khi “ĐT nữ Việt Nam đã giành HCV để cùng ĐT nam Việt Nam hoàn tất cú đúp vô địch một cách đáng giá”. 

“Madam” Pang cúi đầu xin lỗi CĐV nhà

Ảnh: TUẤN CƯỜNG

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, Trưởng đoàn “Madam” Pang của đội bóng trẻ xứ Chùa vàng không giấu nổi thất vọng: “Thực tế trong phần lớn trận đấu, U23 Thái Lan cầm bóng khá nhiều, nhưng cuối cùng đã thua từ một cú đánh đầu. Không thể phủ nhận đây là trận đấu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á. Tôi không có bất kỳ lời bào chữa nào cho thất bại này. Thành thật xin lỗi các CĐV đã đồng hành cùng U23 Thái Lan. Các cầu thủ và BHL U23 Thái Lan đã làm hết sức. Chúng ta chỉ thiếu tấm HCV ở một trận cầu kịch tính như trong mơ”.

U23 Thái Lan sẽ chuẩn bị kỹ cho VCK U23 châu Á 2022

Thất bại ở SEA Games 31 khiến U23 Thái Lan đặt quyết tâm “phục thù” ở VCK U23 châu Á 2022 sắp tới khi tiếp tục cùng bảng với U23 Việt Nam. Theo Trưởng đoàn “Madam” Pang, U23 Thái Lan sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi HLV Mano  Polking. Đặc biệt, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng sẽ có sự hỗ trợ của các trợ lý gồm Worawut Srimaka, Choktawee Phromrat… Trong đó, ông Worawut là HLV trưởng U23 Thái Lan trước khi nhường ghế cho ông Polking do “không cảm thấy tự tin để đưa U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 31”. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x