Bản hợp đồng giữa Paolo Maldini và AC Milan có thời hạn đến ngày 30/6/2022. Tập đoàn quản lý tài chính Elliott, ông chủ hiện tại của CLB đã đề nghị Maldini một bản hợp đồng mới nhưng bị ông khước từ. Tiền bạc không phải nguyên nhân khiến Maldini lưỡng lự tiếp tục cống hiến cho CLB mà ông đã gắn bó trọn sự nghiệp cầu thủ.
Thay vì đặt bút ký, Maldini đã sửa một số điều khoản trên hợp đồng và gửi lại đại diện của Elliott. Ông không yêu cầu mức đãi ngộ cao hơn, mà muốn Milan trao thêm quyền lực ở vị trí Giám đốc kỹ thuật. Maldini tin đó là cách duy nhất để ông tiếp tục cam kết gắn bó với Milan trong tương lai, thay vì tìm kiếm mục tiêu chinh phục ở một đội bóng mới.
Vào 30/6, ngày cuối của hợp đồng, Maldini vẫn đến văn phòng CLB làm việc như thường lệ. Tư tưởng đặt công việc lên trên hết cho thấy sự chuyên nghiệp của Maldini. Chủ tịch Paolo Scaroni tự tin khẳng định đội bóng sẽ thuyết phục được Maldini gia hạn hợp đồng. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong trường hợp Elliott chấp nhận “xuống nước” với Maldini.
Ở kỳ chuyển nhượng hè 2022, Milan và Maldini đã để hụt nhiều con cá lớn khi các ông chủ Mỹ không chịu mở hầu bao. Elliott chỉ cấp ngân sách chuyển nhượng vào khoảng 50-60 triệu euro cho đội bóng, và họ ưu tiên nâng cấp hàng công. Nếu muốn chi thêm tiền, Milan buộc phải bán cầu thủ.
Sự khác biệt trong quan điểm chi tiền giữa Elliott và Maldini là nguyên nhân khiến họ để mất Sven Botman. Maldini đã đích thân đàm phán mua hậu vệ này trong nhiều tháng, nhưng kế hoạch của ông đổ bể khi Newcastle chen ngang với lời hỏi mua lên tới 37 triệu euro. Elliott không muốn đua giá, Botman đến Anh chơi bóng.
Sau Botman, Milan có thể để vuột thêm một mục tiêu tiềm năng khác là Renato Sanches. Rossoneri rộng cửa chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha cho đến khi PSG vào cuộc. Một lần nữa, Elliott không sẵn sàng nâng giá hỏi mua Sanches lên ngang bằng PSG: 18 triệu euro. Đây dường như là giọt nước tràn ly khiến Maldini muốn vị trí của mình có tiếng nói hơn.
Ở thời điểm Milan chỉ còn là đống đổ nát khi Elliott tiếp quản, Maldini là một trong những huyền thoại hiếm hoi trở lại giúp sức. Nhưng khi đội bóng dần lấy lại ánh hào quang thời kỳ đỉnh cao nhờ Maldini, giới chủ Mỹ lại cho thấy họ không hoàn toàn tin tưởng ông. Có vẻ Elliott không sẵn sàng trao cho Maldini quá nhiều quyền lực ở Milan lúc này.
Maldini có thể vẫn sẽ ký hợp đồng và tiếp tục gắn bó với Milan, nhưng việc gia hạn ở những phút cuối chỉ cho thấy đôi bên đang có những mâu thuẫn rõ ràng. Ở chiều ngược lại, trong trường hợp tệ nhất, Milan có thể rơi vào tình trạng rắn mất đầu một khi không còn Maldini ở khu vực kỹ thuật.
Maldini không phải người duy nhất
Cánh tay phải của Paolo Maldini là giám đốc thể thao Frederic Massara cũng đang ở trong tình trạng “chớm thất nghiệp”. Giống Maldini, hợp đồng của ông với Milan còn thời hạn đến ngày 30/6, và ông muốn quyền hạn của mình được nâng cao hơn so với hợp đồng cũ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn