Eugenie Bouchard, 'Sharapova mới' & ngã rẽ của nàng hot girl tiệc tùng

Hoành Bồ
09:22 ngày 20-06-2022
Ở tuổi 20, Eugenie Bouchard từng được kỳ vọng sẽ trở thành bản sao chép hoàn chỉnh nhất của biểu tượng Maria Sharapova. Nhưng giờ đây, tay vợt người Canada thậm chí “bay màu” khỏi bảng xếp hạng WTA.
Eugenie Bouchard, 'Sharapova mới' & ngã rẽ của nàng hot girl tiệc tùng

Thành công chóng vánh

Năm 2014, làng tennis nữ được chứng kiến một “vụ nổ Big Bang”. Nó bắt đầu từ Australian Open, kéo dài đến Roland Garros và đỉnh điểm là Wimbledon. 3 trong 4 Grand Slam danh giá nhất ghi đậm dấu ấn của tay vợt chỉ vừa tròn 20 tuổi sở hữu gương mặt thanh tú đến từ Canada. Chỉ trong vòng nửa năm, NHM tennis nào cũng biết đến tên cô - Eugenie Bouchard.

Eugenie còn có một chị em song sinh, Beatrice Bouchard, nhưng rõ ràng mức độ nổi tiếng của Eugenie vượt xa cô em gái. Và trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ chỉ đề cập về Eugenie Bouchard, niềm tiếc nuối lớn nhất của quần vợt Canada trong 1 thập kỷ trở lại đây.

Eugenie đến với tennis từ rất sớm. Khi mới 5 tuổi, bé gái nhà Bouchard đã tập luyện tại Trung tâm đào tạo tennis Quốc gia Canada ở Montreal. Năm 12 tuổi, sau cuộc hôn nhân tan vỡ của ông Michel và bà Julie, Eugenie theo mẹ rời Canada đến Florida, Mỹ định cư.

Tại xứ sở cờ hoa, được người thầy Nick Saviano dìu dắt, Eugenie Bouchard quyết tâm dấn thân. Cô gái tóc vàng, khuôn mặt khả ái và đặc biệt là nụ cười tỏa năng này nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả ở cả Mỹ lẫn quê nhà Canada. 

Cũng nhờ ngoại hình thu hút, Eugenie Bouchard “hóa thân” thành tay vợt thương mại với khả năng kiếm tiền cực đỉnh. Trong đó, thành công vang dội của năm 2014 đóng vai trò nền tảng. Năm 2014, sức hút thương hiệu của Eugenie không hề kém cạnh so với Li Na - nhà vô địch Australian Open, Maria Sharapova (đăng quang Roland Garros), Petra Kvitova (Wimbledon) hay Serena Williams (US Open).

Đỉnh cao của Eugenie trong năm 2014 đầy mơ mộng ấy phải là Wimbledon. Cô gái vàng của làng tennis Canada tiến thẳng đến chung kết mà không thua một set nào, trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Canada lọt đến chung kết của một giải Grand Slam. 

Đáng chú ý, đó chỉ mới là Grand Slam thứ 6 mà Eugenie tham dự. Tiếc rằng ở chung kết, Bouchard không thể gây bất ngờ trước Petra Kvitova, thua 3-6 và 0-6.

Eugenie Bouchard mất tích trên  bảng xếp hạng WTA sau hơn 1 năm  không thi đấu

Cú trượt dài của hot girl tiệc tùng

Thành công đến với Eugenie Bouchard nhanh như một chuyến tàu siêu tốc. Tháng 10/2014, Eugenie leo lên hạng 5 thế giới, dù chỉ vài tháng trước cô vẫn còn vô danh. Những nhãn hàng lớn nhanh chóng tìm đến tay vợt được đánh giá sẽ là tương lai của tennis nữ thế giới. Đầu tiên là Nike, sau đó là Coca Cola, và tất cả đều là những hợp đồng béo bở.

Thứ hạng tăng không ngừng, tiền bạc đổ về tay, truyền thông vây quanh - đó là những tiền đề xấu với một tay vợt chỉ vừa 20 tuổi. Vì thế, Eugenie sớm bị gắn mác “hot girl tiệc tùng”, nhanh như cái cách cô bước ra sân khấu tennis vậy. 

Theo Daily Star, thời gian Eugenie trong những bữa tiệc, hẹn hò bên những người tình nóng bỏng nhiều hơn thời gian cô tập luyện trên sân. Tuyển tập bạn trai của cô không thua kém bất cứ đàn chị nào trong giới. Thậm chí, Eugenie buông thả đến nỗi cô hẹn hò với John Goehrke, anh chàng fan đã thắng trong một vụ cá cược trên mạng xã hội Twitter.

Thói quen “sống ảo” cũng góp phần giết chết sự nghiệp chớm nở của một tài năng. Khi thì Eugenie xách túi Louis Vuitton gần 500 triệu đồng, lúc lại khoe đồng hồ Daytona gần tỷ bạc. 

Đặc biệt, một sự kiện ở US Open 2015 bị cho là nguyên nhân dẫn đến sự lụn bại của Eugenie Bouchard. Theo đó, tay vợt người Canada đã bị tổn thương về thể chất và tinh thần sau vụ tai nạn ngã đập đầu trong phòng thay đồ của US Open 2015.
Kể từ đó, Eugenie luôn đổ lỗi cho người Mỹ, nhiều năm theo kiện Liên đoàn quần vợt Mỹ (USTA) - đơn vị tổ chức US Open. Đến năm 2018, Tòa án Mỹ phán quyết Eugenie thắng kiện và USTA phải đền bù 75% tiền bồi thường. Tuy nhiên, NHM tin rằng đó chỉ là một cái cớ của cô nàng thích đổ lỗi này.

Tập luyện chểnh mảng, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, không ngạc nhiên khi những chấn thương tìm đến Eugenie. Lối sống thiếu lành mạnh, thái độ thi đấu thiếu chuyên nghiệp là nguồn cơn dẫn đến thảm cảnh của “nàng hot girl tiệc tùng” hôm nay. Ở tuổi 28, Eugenie đã không còn hiện diện trên bảng xếp hạng WTA, sau hơn 1 năm không thi đấu.

Biệt danh “Tiểu Sharapova” do đâu mà có?
Tại Australian Open 2014, Eugenie Bouchard thơ ngây và xinh đẹp đã đi đến bán kết trước khi để thua nhà vô địch của giải đấu là Li Na. Cô trở thành tay vợt Canada đầu tiên vào đến bán kết một giải Grand Slam kể từ Carling Bassett-Seguso ở US Open 1984. Rồi đến bán kết Pháp mở rộng 2014, Eugenie lại gác vợt trước nhà vô địch của giải đấu - Maria Sharapova. Truyền thông thế giới đặt biệt danh “Tiểu Sharapova” cho Eugenie, khi đặt cô bên cạnh đàn chị hơn 7 tuổi. Tiếc rằng Eugenie không bao giờ đạt đến đẳng cấp của “Búp bê Nga”.

Tệ bạc với người thân
Mới đây, cô em song sinh Beatrice Bouchard tiết lộ về mối quan hệ giữa cô với người chị nổi tiếng. Theo đó, giữa Beatrice và Eugenie “gần như là người xa lạ”. Cặp song sinh này không lớn lên cùng nhau sau cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ.

Eugenie ở với bà Julie và sang Mỹ định cư năm 12 tuổi (đến năm 15 tuổi quay trở lại). Còn Beatrice ở cùng người cha Michel. Ngôi sao quần vợt bị tố là đã không quan tâm đến người thân, bởi ngoài người em song sinh, họ còn có hai chị em ruột khác là Charlotte và William. 3 người còn lại trong gia đình có mối quan hệ khăng khít, nhưng với Eugenie thì không.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x