Hãy tấn công và Bồ Đào Nha sẽ vô địch!

Dũng Phan
Từ 21:02 ngày 18-11-2022
22 năm về trước, trên đất Bỉ và Hà Lan, có một đội bóng kỳ diệu và cổ điển. Đẹp kỳ diệu với một số 10 cổ điển, một số 9 cổ điển, một siêu sao, một thủ môn thiên tài. Đội bóng ấy chính là Bồ Đào Nha của Luis Figo, Nuno Gomes, Rui Costa, Victor Baia.

Dưới sự dẫn dắt của HLV có bộ râu quyến rũ sexy: Humberto Coelho. 22 năm sau, Bồ Đào Nha có một tập thể tương tự, nhưng lại không thay đổi để phù hợp.

HLV Fernando Santos là người hùng của bóng đá Bồ Đào Nha với chức vô địch EURO 2016. Vì đấy là giải đấu mà lứa cầu thủ xù xì của Fernando Santos đã làm được cái điều mà những thế hệ vàng trước đó của Bồ Đào Nha, của “Báo đen” Eusebio, của Luis Figo, Nuno Gomes, Rui Costa… không thể làm được. Phải, vì đó là lần đầu tiên trong lịch sử mà nền bóng đá hùng mạnh này nâng cao được một danh hiệu lớn (EURO/World Cup). Tuy nhiên, đấy là một danh hiệu mang tính bất ngờ nhiều hơn, tập thể của Bồ Đào Nha trên đất Pháp là rất bình thường, đó là những giây phút cháy sáng cuối cùng của các lão tướng Ricardo Carvalho, Ricardo Quaresma hay Nani, cùng sự xuất hiện đầy bất ngờ của Renato Sanches và người hùng kỳ lạ Eder. Họ chỉ có một Cristiano Ronaldo, và thế là không đủ. Nhưng bằng lối chơi phòng ngự chắc chắn, biết mình biết người, đoàn kết dưới một màu áo và nhìn về Ronaldo với tình cảm, đội bóng này đã vô địch. Khi Ronaldo rời sân ở phút 25 trận chung kết, Nani đã tiếp nhận chiếc băng đội trưởng và chiến đấu hết sức mình, còn Pepe thậm chí nôn khan sau trận. Đó là lúc họ ôm lấy nhau và nói “Phải chiến thắng để mang về vinh quang cho ĐT Bồ Đào Nha, chiến đấu cho Ronaldo, bù đắp cho Ronaldo”.

Sau giải đấu trên đất Pháp, Bồ Đào Nha bất thần sản sinh ra một thế hệ vàng mới, trẻ trung, giàu khát khao và đẳng cấp đã được thừa nhận. Đấy là những Ruben Dias, Joao Felix, Bernardo Silva, Diogo Jota hay Bruno Fernandes. Tuyệt vời là ở chỗ những tên tuổi này được trải dài trên đủ 3 tuyến. Điều đó có nghĩa Bồ Đào Nha cần thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Vì họ có trong tay một thế hệ vàng thiên về tấn công, sở hữu Ruben Dias có khả năng phát động bóng từ hàng hậu vệ, đội bóng không chỉ có mỗi CR7. Tóm lại, Bồ Đào Nha đang có đội hình như EURO 2000 cách đây 22 năm. Khác biệt là lối chơi của Bồ Đào Nha lại lựa chọn không phải tấn công quyến rũ.

Hoàng đế, thiên tài quân sự Hy Lạp cổ đại Alexander Đại Đế từng nói ra một câu kinh điển về nghệ thuật quân sự cũng như nghệ thuật lãnh đạo: “Tôi chẳng sợ một đàn sư tử được lãnh đạo bởi một con cừu. Nhưng tôi e ngại một đàn cừu được dẫn dắt bởi một con sư tử”. Sư tử khác cừu ở đâu? Sư tử là kẻ tấn công, cừu là kẻ sợ hãi hèn nhát. Ai chẳng muốn làm sư tử. Tuy nhiên, muốn tấn công phải có nguồn lực. Còn Bồ Đào Nha lại đi ngược, họ có nguồn lực, nhưng không tấn công. Đội bóng nhiều siêu sao, nhưng chỉ xoay quanh Ronaldo.

Thời gian đến World Cup 2022 chỉ còn tính bằng ngày, người hâm mộ có lẽ chỉ mong rằng những gì vừa qua chỉ là “đòn gió” của Bồ vậy!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x