Qatar, một kỳ World Cup buồn

Hoành Bồ
Từ 09:52 ngày 27-11-2022
VCK World Cup 2022 chỉ mới ở lượt đấu thứ hai của vòng bảng, nhưng với nước chủ nhà Qatar, bóng đá chỉ còn là cơn mộng tưởng tan vỡ. Hơn 200 tỷ USD, hơn một thập kỷ chờ đợi và 6 ngày chán chường…

Qatar & những lần đầu tiên

Có quá nhiều thứ đầu tiên xảy đến với nước chủ nhà Qatar theo cách chẳng hề mong muốn. Họ trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử 22 kỳ World Cup, thất bại trong trận đấu mở màn. Nếu đối thủ là một ông lớn của châu Âu hay Brazil - Argentina đã đành, đằng này lại là Ecuador. Đã thế, đội bóng Nam Mỹ này thắng dễ đến nỗi, HLV Felix Sanchez của Qatar thừa nhận rằng “chúng tôi may mắn không thua đậm hơn”.

Rồi ở lượt đấu thứ hai, cũng chẳng có phép màu nào đến với Qatar. Khoảng cách trình độ giữa nước chủ nhà với sân chơi World Cup xa vời vợi. Họ lại thua, như một lẽ tất yếu, lần này là trước Senegal. Niềm an ủi duy nhất là các CĐV chủ nhà đã được ăn mừng bàn thắng, sau khi Mohammed Muntari ghi bàn ở phút 78, thời điểm mà đại diện châu Phi đã có 2 bàn làm lưng vốn.

Cộng với việc Hà Lan và Ecuador hòa nhau sau đó, Qatar trở thành đội chủ nhà bị loại nhanh nhất lịch sử 90 năm tồn tại của World Cup. Trong lịch sử, chưa từng có đội chủ nhà nào thua quá 1 trận. Nhưng với tình hình này, Qatar sẽ còn thua nốt trận cuối cùng của mình, khi đối thủ ở lượt cuối là Hà Lan. 

Phải thành thực rằng trong lịch sử, chưa từng thấy nước chủ nhà World Cup nào lại yếu kém về chuyên môn đến thế. Năm 2010, Nam Phi cũng bị loại từ vòng bảng, nhưng cái cách đội bóng châu Phi này rời giải oanh liệt hơn rất nhiều. Giải đấu năm ấy, họ chung bảng đấu với đương kim á quân thế giới Pháp, rồi Uruguay của một thế hệ cầu thủ tài năng như Diego Forlan, Luis Suarez, Edinson Cavani, và Mexico - nhà vô địch Bắc Trung Mỹ 2009.

Bảng đấu khó khăn là vậy, Nam Phi cũng giành tới 4 điểm, hòa Mexico trận ra quân, đánh bại Pháp 2-1 ở lượt cuối và chỉ thua mỗi Uruguay. Sau cùng với 4 điểm như Mexico nhưng Nam Phi phải dừng bước vì kém hiệu số.

Qatar lập kỷ lục là đội chủ nhà World Cup đầu tiên bị loại sau 2 lượt trận đầu

Chuyện về những khán đài trống

Dưới góc độ chuyên môn, Qatar có vé tham dự VCK World Cup 2022 là một sự lãng phí khủng khiếp. Nhiều chuyên gia cho rằng tấm vé ấy xứng đáng được trao cho Italia - nhà vô địch châu Âu, Ai Cập - á quân châu Phi của siêu sao Mohamed Salah hay ĐT Chile, Colombia ở Nam Mỹ.

Đã thế, khán giả nước chủ nhà World Cup 2022 cũng không để lại hình ảnh đẹp với bạn bè quốc tế. Hiệp 1 trận đấu giữa Qatar với Senegal, nhà vô địch châu Phi dẫn 1 bàn. Khán giả Qatar cố nán lại, chờ đợi vào một phép màu. Nhưng hiệp 2 vừa bắt đầu được 3 phút, Famara Diedhiou đã cho công chúng Qatar hiểu rằng phép màu chỉ đến với người xứng đáng.

Từ phút 50 trở đi, một lượng lớn khán giả Qatar đổ ra về. Họ hoàn toàn không còn niềm tin ở thầy trò Felix Sanchez, bất chấp những lời kêu gọi trước trận từ các tuyển thủ Qatar, rằng họ cần nguồn động viên từ NHM để chơi một trận đấu hay nhất cuộc đời. Từ ống kính truyền hình rồi các hình ảnh của lực lượng phóng viên tác nghiệp tại sân Al Thumama cho thấy, những khoảng trống vô hạn trên khán đài, nơi chỉ còn những chiếc ghế trống hơ trống hoác.

Khi Mohammed Muntari ghi bàn ở phút 78 để rút ngắn cách biệt cho Qatar xuống còn 1-2, những người đã rời bỏ đội bóng lúc họ đang thua 0-2, trách ngược lại các tuyển thủ: “Tại sao phải đến khi thua 2 bàn, họ mới chơi nỗ lực? Tại sao họ không ghi bàn trước?”. Một ngàn câu hỏi vì sao mà công chúng Qatar muốn dành cho đội tuyển của họ. 

Chuyện khán giả Qatar bỏ về sớm chẳng còn là điều gì mới lạ ở VCK World Cup 2022, dù nó trở nên kinh ngạc với NHM toàn cầu. Trận mở màn ở Al Bayt, 67.000 chỗ ngồi được lấp đầy tại thời điểm mở màn buổi lễ khai mạc, nhưng sau hiệp 1 là những hàng ghế trống người.

Một thực trạng khác đáng buồn hơn thế. Ở Qatar, bóng đá hóa ra chỉ dành cho người giàu. Cách Al Bayt chỉ chừng 35km, hàng nghìn lao động nhập cư - những người đã thực sự đổ mồ hôi cho World Cup chẳng có cơ hội tới sân để chứng kiến giải đấu mà họ ra sức làm việc cho nó. Họ thưởng thức bóng đá theo cách của những người nghèo: Xem qua một màn hình lớn ở một SVĐ khác, nơi không tổ chức thi đấu hôm đó. Nhưng khi các SVĐ đều hoạt động hết công suất trong những ngày cao điểm, người nghèo ở Qatar sẽ xem bóng thế nào?

“Tôi đã nghĩ Qatar sẽ vô địch World Cup”

“Tôi sẽ không xem trận đấu với Hà Lan. Có lẽ tôi cho vé cho người hầu. Cậu ta có vẻ hứng thú, còn tôi thì không muốn lãng phí thời gian” - một người đàn ông bực bội nói với ký giả Christophe Berard của tờ báo Pháp Le Parisien. Những người khác chia sẻ, họ sẽ bán vé bởi chẳng việc gì phải xem một trận đấu đã không còn ý nghĩa.

Đó là thái độ của NHM Qatar với World Cup 2022, giải đấu đầu tiên và có lẽ là duy nhất mà quốc gia này có suất tham dự. Khốn khổ thay, màn trình diễn của Qatar cách cả vạn dặm so với ảo mộng của đám đông. Chức vô địch châu Á Asian Cup 2019, đánh bại gã khổng lồ châu lục Nhật Bản lại càng đẩy mọi thứ đi xa hơn.

“Chúng tôi được thông báo rằng đội đang ở một đẳng cấp rất cao. Tôi đã nghĩ Qatar thậm chí sẽ là nhà vô địch World Cup năm nay. Sau cùng, Nhật Bản và Saudi Arabia thì thắng, còn chúng tôi lại thua” - một người Qatar vừa đi vừa nói về nỗi thất vọng mà họ phải đón nhận.

Vậy là rõ! Người Qatar hầu như chẳng quan tâm đến bóng đá, và họ cũng không có sự hiểu biết nhiều đến môn thể thao này. Ở một quốc gia chỉ có chừng 3 triệu dân, tạo nên một nền thể thao mạnh đã khó, mơ tưởng về việc “xưng hùng xưng bá” ở một môn thể thao đỉnh cao như bóng đá lại càng viển vông. 

Người Qatar giàu, họ mua bán mọi thứ hầu như chẳng cần quan tâm đến giá. Mọi thứ đến thật dễ dàng, và đám đông nghĩ rằng có tiền là sẽ có một kỳ World Cup thành công. Bằng chứng là hơn 200 tỷ USD được chi ra để phục vụ cho VCK lần này.

Nhưng quốc gia Vịnh Ba Tư đã nhận được một bài học thực sự lớn về bóng đá. Một câu hỏi lớn được đặt ra, khi VCK World Cup 2022 qua đi, những SVĐ nguy nga tráng lệ, những công trình thể thao ngốn hàng chục, hàng trăm tỷ USD này rồi sẽ về đâu?

Tuyên bố ngỡ ngàng của FIFA
Vé của VCK World Cup 2022 được bán gần hết một cách nhanh chóng, với khoảng 3 triệu vé đã được bán ra. Và theo thông số đến từ LĐBĐ Thế giới (FIFA), các trận đấu bóng đá tại Qatar đạt tới 94% sức chứa khán đài. Dù vậy, có rất nhiều trận đấu mà chỉ cần mắt thường thôi, người ta cũng thấy rằng con số 94% là chuyện hoang đường.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x