2 ngày trước, các cầu thủ CLB TP.HCM thông báo: “Đội em đang tạm nghỉ vì nhiều anh em dính Covid-19, nhưng anh đừng đăng báo nhé”. Lúc ấy tôi đã bật cười trấn an: “Giờ cả nước làm gì có chỗ nào không dính dịch bệnh, nên cứ xem nó bình thường thôi. Chủ yếu các em phải bình tĩnh và tuân thủ nguyên tắc 5K để giữ an toàn cho bản thân lẫn mọi người”.
Cũng hôm ấy, bạn tôi ở CLB B.Bình Dương cũng báo tin, rằng anh ấy đang dương tính với Covid và giờ đang tự cách ly. Anh bảo: “Lúc chưa nhiễm bệnh, nghe đến Covid là lạnh hết người, nhưng giờ lại thấy bình thường”. Sau đó, chúng tôi chia sẻ nhau những kinh nghiệm về xông mũi họng, cùng các loại thuốc uống để tăng sức đề kháng cùng lời chúc: “mạnh mẽ vượt qua dịch bệnh bạn nhé”.
Vừa qua, giải U21 QG năm 2021 đang diễn ra, người ta nghe thông tin đội bóng này, CLB kia nhiễm Covid-19, nhưng mọi thứ đều rất bình thản. Ai dính bệnh sẽ cách ly theo dõi và chữa trị, còn ai khoẻ vẫn thi đấu bình thường, ngay AFF Cup 2020 cũng thế.
Ở trận đấu Malaysia – Myanmar mới đây, nhiều người rất ngạc nhiên khi không thấy chân sút Akhyar Rashid ra sân, dẫu anh là cầu thủ nổi bật nhất ở trận đấu với Campuchia trước đó. Sau mới biết Rashid vừa bị nhiễm Covid.
Chưa hết, ngay sau trận thắng Myanmar 4-0, HLV Tan Cheng Hoe đã thông báo hậu vệ Quentin Cheng vừa nhiễm bệnh, nâng số cầu thủ của Malaysia dính Covid-19 lên đến con số 4, khiến đội bóng này đang đối mặt với rất nhiều khó khăn vì dịch bệnh.
Việc các giải đấu lớn có cầu thủ nhiễm Covid-19 không còn lạ và tất cả ứng xử với vấn đề này rất bình thường, như cuộc sống buộc phải thế. Dẫu vậy, ở trận đấu sắp tới tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia, nên rất nhiều người đều không mong muốn đối thủ bị yếu đi vì lý do bất khả kháng.
Một cuộc đối đầu hấp dẫn khi cả hai đội bóng đều nhập cuộc với phong độ và lực lượng tốt nhất, nên chẳng ai mong đối thủ của mình gặp bất lợi. Mùa dịch bệnh, chỉ mong tất cả mạnh mẽ để tiến lên cùng nhau!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn