Bukit Jalil vẫn vậy. Bỏng rát. Rực cháy tinh thần chiến đấu. Cầu thủ Malaysia cũng vào trận với tâm thế phải ăn tươi nuốt sống đối thủ. Tứ bề thọ địch, áp lực ngàn trùng, nhưng các chàng trai áo đỏ không hề sợ hãi. Ngược lại, họ rất tỉnh táo, can trường và trong hiệp đầu thăng hoa, chính Việt Nam đã khiến các khán đài sân Bukit Jalil câm nín. Những chú hổ trên cánh rừng mang tên Bukit Jalil bỗng chốc biến thành con nai ngơ ngác, hoảng loạn và không hiểu điều gì đang xảy ra. Rất may là trong lúc tuyệt vọng và mất phương hướng nhất, Malaysia đã có được bàn thắng từ pha đá phạt cố định ở cuối hiệp 1. Chính bàn thắng ấy đã trở thành chiếc cọc giữa dòng nước xoáy để họ kiếm được trận hòa.
Sẽ có nhiều người tiếc vì Đức Chinh phung phí cơ hội. Và nhiều người ước nếu chúng ta may mắn và tập trung hơn thì có lẽ, trận lượt về sẽ vơi đi áp lực. Nhưng bóng đá là vậy, chúng ta đã có những khoảng thời gian đẹp như tranh thì Malaysia cũng cho thấy nghị lực tuyệt vời. Nhưng chắc chắn một điều, “Hỏa diệm sơn” Bukit Jalil không phải là pháo đài bất khả xâm phạm với ĐT Việt Nam. Đối diện với lửa, kiềm tỏa nó chính là cơ hội để ĐT Việt Nam thể hiện đẳng cấp và khát vọng. Và rõ ràng, từ thời điểm này, Bukit Jalil sẽ phải nhớ đến một ĐT Việt Nam kiên cường, tài hoa.
Đấu trường khắc nghiệt là nơi lý tưởng để rèn giũa bản lĩnh. Hôm qua, ĐT Việt Nam đã có một trải nghiệm để kiến tạo vinh quang và lịch sử. Hãy nhớ về những gì chúng ta đã làm được. Hãy tìm cảm hứng thành công từ cách chúng ta chế ngự đối thủ. Và cả sự tiếc nuối về những cơ hội bị bỏ qua nữa, hãy quên chúng đi. Niềm vui, sự tự tin hãy ở lại cùng tâm thế nghiêm túc nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận lượt về.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn