Sau trận thua Việt Nam 0-3, Malaysia đã rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Ngoài việc bị tụt xuống xếp thứ 3 thì cặp trung vệ Shahrul Saad và Aidil Zafuan đồng loạt bị chấn thương và chắc chắn không thể ra sân ngày 19/12 tới đây.
Malaysia không còn đường lùi bởi chỉ có thắng Indonesia thì đội bóng này mới có cơ hội giành vé vào bán kết AFF Cup 2020. Tổn thất lực lượng lại rơi vào thế khó nên HLV Tan Cheng Hoe rất lo lắng cho Malaysia sẽ không thể có được nụ cười chiến thắng trước Indonesia.
Giữa bối cảnh đó thì sáng ngày 16/12, sự có mặt của trung vệ Dion Cools giúp HLV Tan Cheng Hoe bớt nỗi lo thiếu trầm trọng các hậu vệ. Dion Cools mới từ Đan Mạch trở về và chiều nay sẽ ra sân tập luyện cùng Malaysia. Trong khi đó, tiền đạo Rashid cũng vừa hết hạn cách ly do dương tính với Covid-19 và đủ điều kiện để ra sân đấu với Indonesia.
Cùng lúc có 2 nhân tố ở hàng công và hàng thủ, Malaysia thêm sự tự tin trước khi bước vào trận quyết đấu với Indonesia. Lúc này tình cảnh của Malaysia khá giống với kỳ AFF Cup 2018 bởi lúc đó, họ cũng bị rơi xuống vị trí thứ 3. Tuy nhiên ở trận cuối vòng bảng, họ đã thắng Myanmar để xếp nhì bảng và cùng Việt Nam lọt vào bán kết.
Ở AFF Cup 2018, Malaysia đã chơi rất hay, vượt qua Thái Lan ở bán kết trước khi thua Việt Nam với tổng tỷ số 2-3 tại trận chung kết. Lần này, Malaysia cần phải thắng Indonesia thì mới có thể tái lập thành tích ở giải đấu cách đây 3 năm.