Có quá nhiều điều để nói về cặp đấu Việt Nam và Thái Lan. Trước trận, người ta nói nhiều về sự thấu hiểu giữa hai đội tuyển và xa hơn nữa là hai nền bóng đá vốn kình địch nhau hàng thập kỷ qua. Người Thái với niềm kiêu hãnh mãnh liệt không bao giờ chấp nhận thực tế họ đã để ĐT Việt Nam vượt lên phía trước trên hành trình chinh phục biển lớn cũng như ở đấu trường khu vực. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi ĐT Thái Lan và cả dư luận bóng đá nước này như lên đồng trước trận chiến với ĐT Việt Nam. Họ muốn thắng để vào chung kết. Nhưng quan trọng hơn, Thái Lan muốn thắng để khẳng định họ mới là vua thực sự ở ĐNÁ.
Người Thái với ông thầy từng có thời gian làm việc tại Việt Nam coi đó là lợi thế trước trận cầu cân não. Họ tin rằng họ sẽ biết tất tần tật về ĐT Việt Nam. Họ kiêu hãnh về bản lĩnh cũng như màn trình diễn của họ từ vòng bảng. Và họ cũng đang làm tất cả những gì có thể, thậm chí là dùng mưa tiền thưởng để kích thích tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ.
Không ngạc nhiên về cách tiếp cận của ĐT Thái Lan và dư luận bóng đá nước này trước thềm trận đấu với ĐT Việt Nam. Và nó cũng cho thấy vị thế đặc biệt mà ĐT Việt Nam đang có. Chúng ta có quyền tự hào về những gì đang có, đặc biệt là đội ngũ mà ông Park Hang Seo đang có. Đó là đội ngũ đã làm thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam cũng như mối tương quan với bóng đá Thái Lan, đối thủ vốn được coi là mạnh nhất ĐNÁ. Và hôm nay, đội ngũ ấy tiếp tục đối đầu đại kình địch với tất cả sự tự tin vào bản thân cùng thái độ tôn trọng đối thủ.
ĐT Việt Nam hẳn nhớ một hành trình dài hàng chục năm phải đuổi theo cái bóng của ĐT Thái Lan. Cả nền bóng đá đã phải chuyển dịch, phải chiến đấu và vượt lên để hôm nay, thầy trò ông Park Hang Seo nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ đối thủ. Thế nên, từng cầu thủ phải xác định được tinh thần chiến đấu cao nhất trong cuộc đại chiến lần thứ nhất với ĐT Thái Lan. Chúng ta đã vượt lên phía trước bằng mọi giá phải giữ được vị thế.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn