Thư ASIAD 2023: Nước mắt trên bục huy chương!

Những ngày qua, rất nhiều đoàn thể thao của châu lục đã có huy chương, quốc kỳ được kéo lên và quốc ca cũng đã cất vang ở các địa điểm thi đấu ASIAD 2023. Dẫu vậy, những giọt nước mắt trên bục huy chương lại khiến mọi người có rất nhiều cảm xúc…
Thư ASIAD 2023: Nước mắt trên bục huy chương!

1. Ngày thi đấu cuối cùng của môn rowing (25/9), bước xuống từ bục nhận huy chương, dẫu là HCĐ, gương mặt của tuyển thủ trẻ nhất đội thuyền 4 nữ hai mái chèo Bùi Thu Hiền đẫm nước mắt. Ban đầu, mọi người cứ nghĩ, cô gái trẻ nhất đội xúc động động vì có chiếc huy chương đầu tiên của Á vận hội. Tuy nhiên, sau một lúc được hỏi, Thu Hiền mới chia sẻ: “Thật sự em rất vui khi lần đầu có huy chương ở đại hội thể thao lớn nhất châu Á. Bên cạnh đó cũng có chút tiếc nuối vì vẫn chưa thể cùng các chị làm tốt hơn, nhưng thật sự bọn em đã rất nỗ lực”.

Thu Hiền trả lời báo chí với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Ảnh: Tuấn Thành

Rồi nữ tuyển thủ sinh năm 2002 nghẹn ngào thổ lộ: “Dẫu thế, điều khiến em cảm xúc nhất là khi đứng trên bục nhận huy chương là em nhớ đến mẹ. Mẹ em cả đời vất vả, hôm nay lúc em giành HCĐ của ASIAD 19, chắc ở nhà bà cũng chẳng biết, vì không có kênh truyền hình nào trực tiếp. Xa nhà quanh năm để tập luyện và thi đấu, em chẳng mấy khi về nhà. Trước hôm lên đường dự Á vận hội, em có nói với bà rằng, con sẽ cố gắng giành huy chương về tặng mẹ, chẳng ngờ em làm được thật. Hôm nay lại đúng ngày sinh nhật mẹ, giờ em chỉ muốn bay ngay về nhà để lao vào lòng bà như thưở ấu thơ”. Thốt xong, cô gái trẻ này quay đi để lau vội dòng nước mắt…

2. Trận chung kết hạng cân 49kg nữ giữa nhà vô địch Olympic Wongpattanakit Panipak (Thái Lan) và võ sĩ chủ nhà Guo Qing (Trung Quốc) của môn taekwondo thật sự ấn tượng và nhiều cảm xúc. Đang là đương kim vô địch Olympic, nhưng Wongpattanakit Panipak đã phải rất vất vả trước đối thủ của chủ nhà Trung Quốc, nhất là trước sức ép khủng khiếp đến từ các khán đài.

Nữ tuyển thủ Thái Lan đã thắng sít sao 7/6 trong hiệp 1, nhưng lại để Guo Qing thắng lại 2/1 trong hiệp 2. Đến trận đấu thứ 3, Panipak bị đối thủ người Trung Quốc vượt lên dẫn 6-0, nhưng khoảng 50 giây cuối cùng cô đã vùng lên mạnh mẽ. Bằng những đòn đá chuẩn xác trúng đầu của đối thủ, Panipak đã ghi liền 12 điểm để thắng ngược 12/9, qua đó thắng chung cuộc 2-1 để giành chiếc HCV đầu tiên về cho đoàn thể thao Thái Lan.

Võ sĩ người Thái Lan ở trận chung kết hạng 49kg nữ. Ảnh: Huy Lượng

Lúc trọng tài tuyên bố thắng trận, nữ tuyển thủ Thái Lan đã oà lên khóc nức nở, còn các thành viên của đoàn thể thao Thái Lan cũng không giấu được sự hạnh phúc. Trên bục nhận huy chương, nhà vô địch Á vận hội vẫn không kìm được nước mắt. Cô cho biết: “Trong sự nghiệp của mình, chưa bao giờ tôi bị đối thủ dẫn điểm nhanh như thế, thậm chí tôi đã nghĩ mình khó có thể lội ngược dòng, nhưng thật bất ngờ tôi đã làm được. Chiếc HCV này rất khó khăn, nhưng khiến tôi cực kỳ hạnh phúc”

3. Nếu các nữ tuyển thủ rơi nước mắt trên bục nhận huy chương là chuyện bình thường, thì khi các nam tuyển thủ rơi lệ, đấy là điều khiến nhiều người suy nghĩ…

Trên bục nhận huy chương nội dung đồng đội nam 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn, người ta đã thấy tuyển thủ Pak Myong Won của Triều Tiên bật khóc khi nhìn đối thủ Hàn Quốc nhận HCV. Sở dĩ thế, bởi Park Myong Won là chủ lực của đội bắn súng Triều Tiên ở nội dung này, nhưng do thi đấu không tốt, anh không thể lọt vào nhóm 3 tuyển thủ giành huy chương cá nhân. 

Xạ thủ người Triều Tiên bật khóc trên bục huy chương. Ảnh: Huy Đăng

Chưa kể, ở nội dung đồng đội, thành tích của Pak Myong Won và 2 đồng đội Kwon Kwan Gil và Yu Song Jun chỉ giúp họ giành HCB. Cay đắng hơn, dẫu bằng 1.668 điểm với Hàn Quốc, nhưng Triều Tiên chỉ nhận HCB do thua hiệu số phụ. Nhìn đối thủ trên bục nhận HCV, xạ thủ kỳ cựu người Triều Tiên đã bật khóc trong cay đắng…

Tại Á vận hội 19, những giọt nước mắt của người thắng hay kẻ bại, luôn là những câu chuyện khó quên!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x