Thua chính mình, Nguyễn Thị Oanh trắng tay tại ASIAD 2023

Tại ASIAD 2023, giới điền kinh đã kỳ vọng Nguyễn Thị Oanh sẽ giữ được phong độ để bảo vệ tấm HCĐ mà cô từng đoạt được tại Á vận hội 2018. Tuy nhiên, Oanh đã không thể đáp lại mong mỏi ấy.
Thua chính mình, Nguyễn Thị Oanh trắng tay tại ASIAD 2023

Việc tham dự quá nhiều sự kiện sau SEA Games 32, dù thành tích không cao, đã khiến Nguyễn Thị Oanh bị ảnh hưởng không nhỏ về thể lực và dẫn tới phong độ bị sa sút. Tối nay (2/10), nội dung chung kết 3.000m chướng ngại vật nữ chỉ có 7 tuyển thủ tranh tài. Nhưng Nguyễn Thị Oanh đã về áp chót khi chỉ hơn mỗi tuyển thủ trẻ của Trung Quốc. Cụ thể, thành tích của cô là 9’57”13. Đây là con số dẫu có tốt hơn so với hồi SEA Games 32 của chính cô (10’34”37), nhưng kém rất xa với thành tích từng giúp vận động viên Việt Nam này giành HCĐ tại ASIAD 2018. Lúc bấy giờ, Oanh đạt 9’43”83. 

Nguyễn Thị Oanh thi đấu rất tệ ở các nội dung chung kết cô góp mặt. Ảnh: Bùi Lượng

Cần nói rõ, nếu giữ được thành tích như 5 năm trước và tiến bộ hơn, khả năng Nguyễn Thị Oanh đã có thể bảo vệ tấm HCĐ. Bởi người về thứ ba ở nội dung này là Priti (Ấn Độ) cũng chỉ đạt 9’43”32. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, thể lực và phong độ bị ảnh hưởng hậu SEA Games phi thường ở Campuchia đã khiến cô gái điền kinh này không còn là chính mình tại đấu trường lớn nhất châu lục.

Oanh về áp chót ở nội dung 3.000m CNV mà cô từng giành HCĐ. Ảnh: Bùi Lượng

Chưa hết, ngày thi đấu hôm qua ở nội dung 1.500m, Nguyễn Thị Oanh cũng chỉ về thứ 7 với 4’24”19. Thành tích này còn tệ hơn cả thông số 4’16”85 từng giúp cô giành HCV tại SEA Games 32 và kém rất xa thành tích 4’15”49 mà Oanh từng xếp thứ 4 tại ASIAD 2018. 

"Em mệt", Nguyễn Thị Oanh buồn bã và thất vọng khi nói về kết quả không tốt mà mình thể hiện ở ASIAD 2023 với giới truyền thông. Tất cả ngẩn ngơ lẫn tiếc nuối, khi một trong những niềm hy vọng tranh chấp huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Á vận hội lần này đã không thể là chính mình. 

Muốn đặt cho Oanh câu hỏi này, giới truyền thông đã đứng đợi ở bên ngoài đường chạy cả hôm qua lẫn hôm nay, nhưng cô chỉ nói một câu ngắn gọn “Em mệt” rồi đi thẳng vào trong, để tất cả phải ngẩn ngơ...

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x