Mặc dù hai đại diện là hạt giống ở bảng F và bảng H là Đức và Ba Lan không vượt qua được vòng loại, nhưng châu Âu tiến vào vòng 1/8 World Cup 2018 với 10/16 đại diện.
Pháp, Anh, Tây Ban Nha vẫn là thủ lĩnh và là niềm hi vọng lớn của châu Âu cùng với các thế lực tiềm năng Bỉ và Croatia, nhà vô địch EURO 2016 - Bồ Đào Nha cùng với Đan Mạch, Thụy Sỹ, Thụy Điển có nhiệm vụ giữa cúp vàng ở lại lục địa già sau sự thoái ngôi bạc nhược của người Đức. Nam Mỹ vẫn còn lại 4 đại diện ưu tú là Brazil, Argentina, Uruguay, Colombia. Phần còn lại là đại diện của Bắc Trung Mỹ và Caribe: Mexico và Nhật Bản đại diện duy nhất cho châu Á.
Mặc dù World Cup 2018 đã có nhiều bất ngờ nhưng nhìn vào lực lượng của các liên đoàn có mặt tại vòng 1/8 thì khả năng cạnh tranh chức vô địch vẫn là cuộc chiến giữa châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2018 có một điều gần giống với Euro 2016 là lực lượng của 2 nhánh đấu có sự chênh lệch rất rõ ràng.
Ở nhánh đấu đầu tiên ngay từ vòng 1/8 sẽ diễn ra cuộc chạm trán một mất một còn giữa 2 cựu vương là Argentina và Pháp. Một trong hai đội bóng này nếu đi tiếp có khả năng cao sẽ chạm trán với Bồ Đào Nha hoặc Uruguay hay Brazil hoặc Bỉ. Đây là nhánh đấu sở hữu tới 10 chức vô địch.
Ở nhánh đấu còn lại xuất hiện của 2 nhà vô địch là Tây Ban Nha và Anh nếu vượt qua chủ nhà Nga và Colombia. Thử thách tiếp theo của họ có thể chỉ là Croatia hoặc Đan Mạch và Thụy Sỹ hoặc Thụy Điển. Con đường vào chung kết của nhánh đấu này có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Các đội bóng châu Âu nằm đều cả 2 nhánh đấu với các cái tên lĩnh xướng cho cả 2 nhánh đấu của châu Âu là Pháp, Anh Tây Ban Nha, Bỉ và Croatia, các đội đang có phong độ tạm ổn ở giải lần này. Các đội bóng Nam Mỹ lại cơ bản nằm cùng nhánh đấu khi có Argentina, Brazil, Uruguay cùng với đại diện duy nhất của Bắc Trung Mỹ và Caribe là Mexico và đại diện duy nhất của Châu Á là Nhật Bản.
Châu Âu sẽ chiếm ưu thế hay Nam Mỹ sẽ rút ngắn khoảng cánh, điều này tùy thuộc vào phong độ của các đội bóng. Tuy nhiên giải đấu năm nay châu Âu tuy đông về số lượng nhưng họ cũng không có 2 đại gia đầu tàu là Đức đã bị loại và Italia không lọt qua vòng bảng.
Xét về yếu tố phong độ, các đội Brazil, Pháp, Bỉ, Anh, Croatia đang có phong độ cao. Đặc biệt là Brazil, Pháp và Bỉ, tuy nhiên trong cuộc chiến một mất một còn này chưa nói trước được điều gì. Argentina lết qua vòng bảng, Tây Ban Nha chật vật và cũng có nhiều điều bất ổn nhưng khi đã có niềm tin, sự tỉnh táo, chiến thuật hợp lý thì mọi điều có thể xảy ra.
Là một người hâm mộ trung lập của 16 đội tại vòng 1/8, tôi mong chờ điều bất ngờ hơn là những điều xưa cũ. Bóng đá đã thay đổi, đây cũng là lúc để các đội bóng khác ngoài các nhà vô địch World Cup giành lấy vinh quang.
Một cuộc chiến cũng vô cùng căng thẳng là cuộc chiến giữa các hãng tài trợ áo đấu bao gồm Nike, Adidas, Puma. Nike với các đại diện Brazil, Pháp, Bồ Đào Nha, Anh, Croatia. Adidas với các đại diện Tây Ban Nha, Bỉ, Aghentina, Nga, Colombia, Nhật Bản, Mexico, Thụy Điển. Puma với các đại diện Uruguay, Thụy Sỹ cùng với cái tên lẻ loi Hummel với đại điện là Đan Mạch.
Trong 2 kỳ World Cup gần đây nhất các đội bóng được tài trợ bởi Adidas đều trở thành nhà vô địch, liệu năm nay Nike hay Puma có thể có cuộc lật đổ? World Cup ngoài cuộc chiến giữa châu Âu và Nam Mỹ trên sân cỏ còn luôn là cuộc chiến vô cùng khốc liệt giữa các hãng thể thao danh tiếng và đại diện cho cuộc chiến này là Nike và Adidas.
World Cup năm nay Puma không có đại diện ưu tú là Italia cho nên với lực lượng chỉ có 2 đại diện là Thụy Sỹ và Uruguay, họ có phần lép vế.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đức nhà đương kim vô địch thế giới bị loại ngay vòng bảng World Cup 2018. Như vậy Đức là nhà ĐKVĐ thứ 5 trong lịch sử giải đấu không vượt qua nổi vòng bảng.
Bongdaplusvn.com gửi tới các bạn những chia sẻ của độc giả Cao Dân (Hải Phòng) về thất bại chua chát của ĐT Đức trước Hàn Quốc, khiến họ bị loại khỏi World Cup 2018 ngay từ vòng bảng.
Vậy là rạng sáng nay, trên sân vận động ở cố đô Saint Petersburg, Leo Messi và đồng đội đã vượt qua cửa tử để tiếp tục nuôi ước vọng bước lên đỉnh thế giới túc cầu. Rằng vui thì thật là vui, nhưng niềm tin nào cho Argentina ở vòng đấu loại trực tiếp, khi đối thủ của họ là Pháp?
Khi trận chung kết giữa Đức và Argentina kết thúc trên sân Maracana, thành phố Rio de Janeiro, Brazil, cũng là lúc người hâm mộ phải chờ đợi 4 năm nữa mới được tận hưởng bầu không khí World Cup.
Câu nói kinh điển của Eduardo Galeano thêm một lần khiến người ta phải suy ngẫm. Và đã là lần thứ 2 tại Champions League năm nay. Kẻ cô đơn tiếp theo ấy là Loris Karius.
22/11/2015, sân vận động Santiago de Bernabeu, trận cầu siêu kinh điển thứ 231, phút thứ 77, tỷ số 0-4 cho Barcelona, một cầu thủ của Barca được thay ra, khắp khán đài vang vọng tiếng vỗ tay, trong đó có cả những cổ động viên của Real Madrid…Đó là cầu thủ nào?
Ngày hôm nay sẽ trôi qua thật vô nghĩa nếu chúng ta cứ mải miết đi tìm thực tại. Một hình bóng quen thuộc trong quá khứ rất có thể sẽ làm bạn mãn nguyện suốt cuộc đời.
Khi Man City đang tỏ ra quá mạnh và gần như không có cách nào để ngăn chặn, mọi hy vọng của Premier League giờ đều đổ dồn vào 115 cáo buộc treo lơ lửng trên đầu Man xanh. Nhìn trên góc độ nào đó, nó cho thấy sự bất lực toàn tập của Premier League trong việc hạ bệ đội bóng của Pep Guardiola.
HLV Mikel Arteta đã tiết lộ mong muốn được dẫn dắt đội bóng tại Tây Ban Nha, làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể chia tay Arsenal mùa hè này trong bối cảnh gần như sẽ có mùa giải thứ hai liên tiếp thất bại ở cuộc đua vô địch với Man City.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn