Trong trận thắng Arsenal 5-1, Salah đã mang về 1 quả phạt đền ở cuối hiệp 1 sau khi bị hậu vệ Sokratis Papastathopoulos phạm lỗi trong vòng cấm. Chính Salah đã bước lên thực hiện thành công quả đá phạt đền này, nâng tỷ số lên 4-1 cho Liverpool và chấm dứt mọi hy vọng của các Pháo thủ.
Sau khi kết thúc hiệp 1, Salah đã bị Sokratis đe dọa trong đường hầm khi rời sân ra nghỉ vì cho rằng tiền đạo người Ai Cập đã ngã vờ để kiếm về quả penalty. Rất may cho anh là đội trưởng Virgil van Dijk đã lao tới bảo vệ trước sự hung hăng của cầu thủ bên phía Arsenal.
Chỉ mới đó vài ngày, Salah cũng từng bị chỉ trích là ngã vờ trong trận thắng 4-0 trước Newcastle. Phát biểu sau trận đấu, HLV Rafael Benitez của Newcastle đã khẳng định Salah cố tình ngã vờ để kiếm phạt đển. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau đó xác nhận Salah sẽ không phải chịu án phạt nào.
Đối diện với làn sóng chỉ trích nhắm vào cầu thủ ngôi sao của mình, HLV Juergen Klopp đã lên tiếng bảo vệ. Ông nói: "Chẳng nhẽ chúng ta cần phải thấy Salah đổ máu thì mới cho rằng đó là 1 pha phạm lỗi? Nếu hậu vệ Arsenal không phạm lỗi thì Salah đã có thể ghi bàn rồi. Trọng tài đã ở ngay gần và đó thực sự không phải 1 pha ngã vờ".