Suarez né tránh câu hỏi về tương lai ở Liverpool

Việt Dũng Việt Dũng
15:33 ngày 15-05-2014
Tiền đạo người Uruguay, Luis Suarez không màng tới những tin đồn chuyển nhượng có liên quan đến anh bởi muốn toàn tâm toàn ý tập trung cho VCK World Cup sắp tới.
Suarez né tránh câu hỏi về tương lai ở Liverpool
Luis Suarez đã nhanh chóng gạt đi những câu hỏi từ cánh phóng viên Tây Ban Nha rằng anh sẽ ở lại Liverpool hay ra đi trong Hè này. Chân sút 27 tuổi cũng đồng thời phủ nhận việc trong hợp đồng của anh có điều khoản cho phép anh rời CLB để gia nhập Real Madrid hoặc Barca.

“Đầu tôi lúc này chỉ tập trung cho World Cup mà thôi. Tôi đã có một mùa giải rất thành công cùng Liverpool, nhưng giờ là lúc cần tập trung vào World Cup. Hơi đâu mà bận tâm đến những tin đồn”, Suarez nói. “Hợp đồng của tôi, theo tôi biết cũng không có điều khoản ưu tiên một đội bóng cụ thể nào cả”.

Khi được hỏi có muốn trở thành đồng đội của Neymar và Lionel Messi hay không, Suarez nói: “Ai cũng biết họ là những cầu thủ đẳng cấp. Nhưng tôi không phải HLV. Chỉ HLV của họ mới là người biết họ cần gì. Còn tôi đang là người của Liverpool”.

“Tôi thường xuyên lật sang trang mỗi khi đọc thấy những tin đồn chuyển nhượng về mình. Tôi biết mình muốn gì. Người đại diện của tôi cũng cho biết tình hình thực tế như thế nào. Có quá nhiều tin đồn thiếu căn cứ”.


Tiếp tục nói về cuộc đua tranh “Chiếc giày vàng” châu Âu cùng Cristiano Ronaldo và cái tên Real Madrid có ý nghĩa thế nào đối với anh, Suarez chia sẻ: “Real ư? Điều duy nhất tôi nghĩ tới là Ronaldo, và tôi mong anh ấy không ghi bàn. Anh ta là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, cùng với Messi. Tôi phải cố gắng hết sức mới ghi được bàn thắng, còn họ làm điều đó thật đơn giản. Nhưng nếu anh ta tiếp tục ghi bàn ở trận đấu cuối cùng thì sẽ thật là đáng tiếc”.

“Mùa giải vừa qua với Liverpool thật ngoạn mục”, chân sút người Uruguay nói tiếp. “Tôi đã làm hết sức để có thể vô địch, nhưng đáng tiếc toàn đội đã thiếu một chút tập trung cần thiết. Tôi đã rất tức giận. Chỉ 1 tuần trước khi gặp Crystal Palace, chúng tôi còn nguyên hy vọng vô địch, và tới sau trận đấu tại Selhurst Park, chúng tôi hiểu mọi chuyện đã kết thúc. Tôi đã phủ kín mặt mình bởi tôi quá đau đớn và thất vọng. Tôi mong người ta không nhìn thấy mình”.

“Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Ai ai cũng đều cống hiến hơn 100% khả năng. Trận đấu then chốt chính là trận gặp Chelsea. Chúng tôi đã thiếu một chút… chính xác là đã không may mắn, và một chút tập trung cần thiết. Nếu họ không có được bàn thắng cuối hiệp một, họ sẽ không còn cơ hội nào ghi bàn nữa, và một trận hòa là trong khả năng”.


“Có thể chúng tôi thiếu tập trung để tránh bị thủng lưới, thiếu tập trung để tạo ra các cơ hội rõ rệt nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Sau trận đấu đó, Liverpool đã mất quyền tự quyết, điều đó thay đổi tất cả, bao gồm cả trận đấu với Palace”.

“Thật đáng tiếc. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Nhưng hãy nhớ lại những năm trước, chúng tôi đã chơi thế nào trước đây và ra sao năm nay, đây có thể xem là một mùa bóng tuyệt diệu”.

“Khi chúng tôi khởi động mùa giải năm nay, mục tiêu chỉ là kết thúc trong top 4. Hoàn tất mục tiêu dự Champions League cũng như cán đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc, đó là chiến tích thành công. Chúng tôi có rất nhiều những cầu thủ trẻ đang trưởng thành và tiến bộ rất nhanh. Mùa giải năm nay là một tấm gương để noi theo, trước khi chúng tôi còn làm tốt hơn ở năm tới”, Suarez kết luận.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Góc nhìn: M.U phải tái thiết từ đâu? Góc nhìn: M.U phải tái thiết từ đâu?

    Vương triều thành công của Alex Ferguson đã kép lại. Người kế nhiệm David Moyes đóng vai trò phá nốt những những tàn dư, để đặt ra cho BLĐ và BHL mới nhiệm vụ tái thiết toàn diện.

  • Những hậu vệ triển vọng của M.U đã lớn đến đâu? Những hậu vệ triển vọng của M.U đã lớn đến đâu?

    Trong những năm cuối nhiệm kỳ của mình, Sir Alex Ferguson đã mang về không ít những cầu thủ trẻ triển vọng ở hàng thủ cho M.U. Kể từ đó đến thời điểm chuyển giao quan trọng này, vai trò của họ tại sân Old Trafford đã có những chuyến biến nhất định.

  • "Mầm non" nào của thế hệ M.U 2014 sẽ lên đội một? "Mầm non" nào của thế hệ M.U 2014 sẽ lên đội một?

    Chỉ vài giờ sau cuộc gặp tối mật với HLV tiếp theo của Manchester United Louis van Gaal ở Hà Lan, Ryan Giggs đã trở lại Old Trafford để giám sát thế hệ tương lai của CLB.

  • Góc nhìn: Liệu Suarez có hơn Dzeko? Góc nhìn: Liệu Suarez có hơn Dzeko?

    Sau khi tiền đạo Luis Suarez của Liverpool nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” do Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) bình chọn, HLV Jose Mourinho có một phát biểu rất đáng chú ý. “Với tôi, Edin Dzeko của Man City hay hơn chứ không phải Luis Suarez”, nhà cầm quân của Chelsea tuyên bố.

  • David Silva -  “Số 10” toàn diện nhất Premier League David Silva - “Số 10” toàn diện nhất Premier League

    Man City đã lên ngôi vô địch Premier League trong một mùa bóng bùng nổ với 102 bàn thắng. Kỳ tích đó có sự đóng góp quan trọng của David Silva, nhạc trưởng toàn diện và thi đấu ổn định nhất tại giải đấu cao nhất nước Anh.

  • Huyền thoại Van der Sar trở lại giúp M.U tái sinh? Huyền thoại Van der Sar trở lại giúp M.U tái sinh?

    Công cuộc xây dựng bộ máy huấn luyện mới tại M.U đang diễn ra khẩn trương và khả năng thủ thành huyền thoại Edwin van der Sar cũng sẽ góp một phần công sức.

  • 5 trận then chốt của Man City 5 trận then chốt của Man City

    Man City đã lần thứ hai đăng quang Premier League sau 3 năm. Cùng nhìn lại 5 trận then chốt quyết định ngôi vô địch của Man City.

  • 5 cú vấp chí mạng của Arsenal 5 cú vấp chí mạng của Arsenal

    Từ vị thế tràn trề hy vọng vô địch Premier League, Arsenal đã liên tục vấp ngã và đánh mất lợi thế, để rồi giờ đây họ chỉ còn mỗi FA Cup để bấu víu. Sau đây là 5 trận đấu tai họa của Pháo thủ.

  • Arsenal: Kẻ yếu bóng vía Arsenal: Kẻ yếu bóng vía

    Arsenal từng sở hữu kỷ lục về CLB lên ngôi vô địch có ít vòng đấu dẫn đầu Premier League nhất (mùa 2001/02). Và mùa này, họ lại tự tay xác lập nên một kỷ lục mới, nhưng theo chiều ngược lại hoàn toàn: họ là CLB dẫn đầu Premier League lâu nhất nhưng không phải nhà vô địch.

  • Vô địch nhưng Man City kiếm tiền không bằng Liverpool Vô địch nhưng Man City kiếm tiền không bằng Liverpool

    Premier League đang chứng tỏ mình là giải đấu giàu nhất thế giới khi mới công bố số tiền thưởng khổng lồ 1,5 tỷ bảng Anh chia cho 20 đội bóng tham dự mùa giải này.

  • Gặp kín ở Hà Lan, Van Gaal đề nghị Giggs làm trợ lý Gặp kín ở Hà Lan, Van Gaal đề nghị Giggs làm trợ lý

    Ryan Giggs đã nhận được lời đề nghị trở thành cánh tay phải của Louis van Gaal tại M.U sau cuộc trò chuyện giữa 2 bên tại Hà Lan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x