Trung Quốc: HLV tát sấp mặt ‘Vua áo đen’ rồi... ngất xỉu

Hải Đăng
14:01 ngày 25-07-2023
Lần đầu tiên trong lịch sử giải bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc một HLV vung cú tát thẳng vào mặt trọng tài. Tờ Sohu lên tiếng cảnh báo, đạo đức bóng đá Trung Quốc đang xuống cấp nghiêm trọng, còn HLV thì liều lĩnh và bất chấp.

Sự việc xảy ra tại vòng 15 giải VĐQG Trung Quốc khi Nam Kinh gặp Liêu Ninh Thẩm Dương. Trong khoảng thời gian bù giờ của hiệp 1, huấn luyện viên đội khách Duan Xin do không hài lòng với thổi phạt đền của trọng tài Chen Hao nên đã lao vào tát trọng tài này. Hành động phi thể thao đó đã làm dấy lên những tranh luận gay gắt.

“Tranh cãi liên tục về trọng tài ở Chinese Super League mùa này cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm khi Tan Hai, người đứng đầu giới trọng tài ở Trung Quốc, bị bắt để điều tra. Kế đến là sự việc HLV Duan Xin tát vào mặt trọng tài. Sau khi tát trọng tài, Duan Xin ngã xuống đất và phải đưa đi cấp cứu vì bị cao huyết áp”, tờ Sohu đưa tin.

Cũng theo Sohu, khi người hâm mộ tranh luận về về việc, liệu Duan Xin có “xả thân” vì đội bóng hay không, các quan chức Liêu Ninh Thẩm Dương đã nhanh chóng đưa ra thông báo: "Duan Xin đã nhận ra sai lầm và lập tức xin lỗi trọng tài. Đội bóng cũng đã tiến hành chấn chỉnh nội bộ". 

Tờ báo của Trung Quốc cho rằng, việc HLV 62 tuổi đánh trọng tài đã phơi bày sự liều lĩnh và áp lực tâm lý của những huấn luyện viên bóng đá Trung Quốc.

Cú tát mạnh của HLV Duan Xin khiến trọng tài ngã vật xuống đất. Ảnh: Sohu

HLV Duan Xin sau đó đã viết tâm thư xin lỗi ngay trong đêm và nói rằng, hành động của ông đã làm nhục bóng đá Trung Quốc và sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. 

“Chuyện xảy ra đêm qua đã làm xấu hổ bóng đá Trung Quốc. Tôi là người khơi mào, tôi sai, sai là sai. Hành vi của tôi đã vi phạm nguyên tắc kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Đây là điều chưa từng xảy ra với tôi bởi tôi đã dạy học hơn 30 năm. Tôi đã biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề và tôi thành thật xin lỗi tổ trọng tài, các cầu thủ trên sân và người hâm mộ. Càng lớn tuổi thì càng phải bước trên con đường học hỏi, càng phải tôn trọng đối thủ, trọng tài và người hâm mộ, làm gương tốt cho lớp trẻ. Còn tôi, những vấn đề lẽ ra không nên nảy sinh, nhất là trong đợt chấn chỉnh giáo dục của toàn ngành bóng đá. Tôi đã lạc lối.

Trước khi lên máy bay ở Nam Kinh hôm nay, một số người hâm mộ đã gửi hoa với lời chúc mong tôi sớm bình phục. Hành động của người hâm mộ thật đáng trân trọng. Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Tôi cần phải nghiên cứu kỹ luật và quy định liên quan của Liên đoàn bóng đá. Hành vi vi phạm kỷ luật này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đối với tôi. Tôi cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ tôi và câu lạc bộ, đồng thời chân thành gửi lời xin lỗi đến những người liên quan”, trích đoạn tâm thư của HLV Duan Xin.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x