Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc 'hành xác' 9 năm của Piazon
Cẩm Chi • 08:36 ngày 08/01/2021
Đúng tầm này năm 2012, Lucas Piazon, tài năng trẻ được thèm khát nhất châu Âu thời điểm đó gia nhập Chelsea.

    Thực tế, Chelsea và Sao Paulo sớm đạt thỏa thuận thương vụ từ trước đó nửa năm và 6 triệu euro, cho một cầu thủ 16 tuổi vào năm 2012, là một con số lớn. Nhưng Piazon đâu biết rằng, ngày lên đường tới châu Âu cũng là ngày chôn vùi sự nghiệp của anh. Trong chuyện này, Chelsea phải chịu trách nhiệm. 

    Một bước lên tiên 

    Piazon không phải một tài năng thường thấy tại Nam Mỹ. Có bố là chuyên viên thương mại còn mẹ là luật sư, Piazon lớn lên trong sự bao bọc của gia đình. Piazon thích đá bóng, nhưng luôn hoàn thành trách nhiệm của một học sinh ưu tú. Ban đầu, Piazon cũng chỉ tập futsal. Vì Coritiba quá “mê” Piazon, còn cậu bé 11 tuổi năm xưa lại si mê bóng đá nên gia đình mới tặc lưỡi, chấp nhận cho con trai độc nhất theo đuổi nghiệp quần đùi áo số.  

    Ở lứa tuổi của mình, Piazon là tài năng xuất chúng. Ngay sau khi được triệu tập lên U15 Brazil, Sao Paulo quyết định đôn Piazon lên đội U23 đúng 7 tháng sau khi mua lại anh từ Coritiba. 14 tuổi và 176 ngày, Piazon ra sân, đối đầu với những đàn anh hơn mình cả cái đầu, với nhiệm vụ đầu tiên: Đưa U23 Sao Paulo vượt qua vòng loại Premier Cup, cúp bóng đá toàn cầu tìm kiếm tài năng trẻ do Nike tổ chức. 

    Thế rồi, Piazon hoàn thành nhiệm vụ trên cả mong đợi với 5 bàn và 3 kiến tạo. Năm đó là 2009, Piazon lên máy bay sang Anh tham dự vòng chung kết với địa điểm đăng cai là thành phố Manchester. 1 bàn vào lưới U23 M.U, 2 kiến tạo trong chiến thắng trước U23 Bremen ở trận đấu cuối cùng, Piazon và U23 Sao Paulo lên ngôi vô địch. 

    Khắp bốn góc khán đài, các tuyển trạch viên lão làng của nhiều CLB lớn cật lực ghi chép và quay hình. Họ tin rằng, Piazon sớm trở thành ngôi sao sáng của làng túc cầu thế giới. Không ngạc nhiên khi M.U, Liverpool, Juventus và đặc biệt là Chelsea tranh nhau chữ ký của Piazon. 

    Đầu năm 2011, Chelsea đặt vấn đề với Sao Paulo. Họ đưa ra phương án trả tiền trước, ký hợp đồng trước nhưng vẫn để Piazon ở Brazil thêm một năm trước khi bắt đầu cuộc sống mới ở London. Chelsea “chắc cú” tới nỗi tháng 3/2011, ban lãnh đạo trực tiếp bay sang Brazil, “tháp tùng” Piazon về Stamford Bridge kiểm tra y tế rồi lại đưa anh trở lại Sao Paulo. Hãy nhớ rằng, đó là hợp đồng chuyên nghiệp kéo dài tới 9 năm, nghĩa là Piazon lập tức đủ điều kiện thi đấu tại Premier League, Champions League và các giải chính thức. Piazon sang Anh nhờ cơ duyên ấy, dù chưa kịp xỏ giày cống hiến cho đội một Sao Paulo phút nào. 

    Không thể tỏa sáng ở Chelsea, Piazon phải bôn ba sang tận Rio Ave

    Nạn nhân của cơ chế kiếm tiền

    Tài năng của Piazon là không thể phủ nhận. Vấn đề nằm ở chỗ: Piazon chưa bao giờ thoát khỏi cái mác thần đồng hay nói đúng hơn, anh không được tạo điều kiện phát triển. 

    Chelsea coi Piazon là một mặt hàng đúng nghĩa. Trong 9 năm Piazon thuộc biên chế The Blues, anh chỉ có 3 lần ra sân chính thức ở đội một. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy “Tiểu Kaka” trong màu áo xanh đã diễn ra cách đây… 9 năm, trong năm đầu tiên Piazon ở Stamford Bridge. Đó cũng là năm duy nhất, Piazon sống tại Anh theo đúng nghĩa đen. 

    Từ đó tới nay, cầu thủ này sống cuộc đời của một kẻ phiêu bạt giang hồ. Anh bị cho mượn 7 lần, thi đấu ở 5 giải khác nhau. Tháng giêng này, Piazon sẽ kết thúc những ngày ngục tù ấy và bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống tuy không giống như tưởng tượng của cậu bé mới đặt chân tới châu Âu gần 10 năm trước nhưng là “đủ” để Piazon yên tâm cống hiến. Hai mùa gần nhất, anh khoác áo Rio Ave dưới sự hướng dẫn của Carlos Carvahal, cựu HLV của Swansea. 

    Piazon không ngần ngại giải thích những sóng gió diễn ra với anh suốt thời gian dài ấy. Trả lời tờ Maisfutebol, anh chia sẻ: “Chelsea coi tôi là món đồ sinh lời. Khi mới tới Anh, tôi luôn tin rằng mình sẽ có cơ hội phát triển. Nhưng sau hai lần cho mượn đầu tiên, tôi hiểu ra họ muốn làm gì khi ký hợp đồng với mình. Cái khó ở chỗ mỗi lần cho mượn, tôi chỉ có 9 tháng làm quen với đội bóng mới. Rồi ai dám nói hay về chuyện chấn thương, những rủi ro gặp phải trong cuộc sống. Rốt cuộc, không đội nào muốn mua đứt tôi, còn Chelsea vì không bán được nên ném tôi vạ vật”, Piazon bộc bạch. 

    Bây giờ, Piazon sắp là người của Rio Ave, và là quân số chính thức thuộc đội bóng hạng trung này. Tại đây, Piazon được tin tưởng, được đoàn tụ gia đình về một mối và trên hết là được chơi bóng. Đó là ước nguyện duy nhất trong 9 năm qua của Piazon. 

    Piazon muốn định cư ở Bồ Đào Nha 

    Trong tháng này, Piazon sẽ trở về Anh để thanh lý hợp đồng với Chelsea. Thực tế, Piazon được toàn quyền lựa chọn bến đỗ tiếp theo và ngoài Rio Ave, Piazon cũng nhận lời mời gia nhập Bordeaux. Tuy nhiên, Piazon ưu tiên ở lại Bồ Đào Nha bởi hiện tại, con đầu lòng của anh còn quá nhỏ, cả gia đình vừa mua nhà để ổn định lâu dài tại quốc gia Nam Âu. Lúc này, ưu tiên của Piazon là ở gần gia đình, trong khi công việc tại Rio Ave đang vào “phom” nên không có lý do gì, Piazon lại rời đi. 

    Người duy nhất Piazon trân trọng 

    Paulo Ferreira là trợ lý giám đốc kỹ thuật, phụ trách theo dõi các cầu thủ thuộc diện cho mượn của Chelsea. Theo Piazon, Ferreira thường xuyên giữ liên lạc, phân tích ưu-nhược điểm trong lối chơi của Piazon và động viên anh phấn đấu. “Đấy là người duy nhất tôi tôn trọng ở Chelsea”, Piazon nói với Maisfutebol.   

    46. Số cầu thủ thuộc biên chế Chelsea nhưng đang thi đấu ở các giải khác nhau tại châu Âu theo dạng cho mượn. Đây là mô hình kinh doanh được Chelsea xây dựng nhiều năm qua, với các đội bóng vệ tinh ở Hà Lan, Bỉ và Bồ Đào Nha.  

     

    Tags: Piazon
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội