Bóng Đá Plus trên MXH

Florentino Perez & Andrea Agnelli: 2 phản diện của châu Âu
Hà Trang • 10:12 ngày 22/04/2021
Cuộc chiến tranh giành quyền lực của bóng đá châu Âu đã sớm có kết cục với phần thắng nghiêng về phe truyền thống. Hai "lãnh tụ" của Super League là Florentino Perez và Andrea Agnelli đã mất nhiều hơn một giải đấu chỉ sau vài ngày qua.

    Đến thời điểm hiện tại, đã có 9 đội bóng tuyên bố rời khỏi Super League. Chỉ Real Madrid là còn nói cứng, Barcelona ở trạng thái nước đôi, còn Juventus thì không có động tĩnh gì. Nhìn chung, màn li khai đã tự thất bại và trả lại cho châu Âu bầu không khí trong lành chỉ sau vài ngày.

    Tuy nhiên, chuyện không thể cứ thế trôi qua. Rất nhiều đội bóng đã yêu cầu UEFA trừng phạt nhóm 12 kẻ "phản bội" thành lập nên Super League. Chủ tịch của một CLB Italia lên tiếng bức xúc:

    "Ngày hôm nay, những kẻ đó đã mất hết uy tín tại châu Âu. Khi bạn thuê một căn hộ mà phá tan hoang thì phải chi tiền sửa chữa. Họ có thể ở lại trong tòa nhà UEFA nhưng phải bị trừng phạt cho dã tâm của mình".

    Sự tức giận là hệ quả tất yếu, nhất là với những hành động tuyệt tình của Agnelli. Không chỉ là một thành viên chủ chốt của Juventus và UEFA, Agnelli còn là bạn thân của chủ tịch Aleksander Ceferin. Thậm chí, Ceferin còn là cha đỡ đầu cho con của Agnelli. 

    Theo truyền thông Italia, cách đây không lâu, khi có những tin đồn về việc Agnelli góp mặt trong nhóm thành lập Super League, Ceferin đã liên tục bảo vệ "người bạn" của mình và phủ nhận mọi cáo buộc. Nhưng đến thứ Bảy tuần trước, khi chủ tịch UEFA cố gắng gọi cho Agnelli, điện thoại chỉ còn tiếng trả lời tự động.

    Ceferin bị "đâm sau lưng" từ nhiều người bạn

    Không lâu sau đó, Agnelli từ chức khỏi vị trí chủ tịch Hiệp hội các CLB châu Âu. Ceferin lúc đó mới dám tin rằng "người bạn" của mình đã chọn xong phe để theo. "Rắn độc" là từ Ceferin thốt lên lúc giận dữ, và mọi người đều hiểu nó nhắm vào ai.

    Cũng theo vị chủ tịch CLB Italia bên trên: "Agnelli luôn coi thường chúng tôi nhưng Juventus của mùa này không xứng đáng dự Super League. Nếu cứ tin mình luôn ở trên mọi người thì sẽ có ngày ngã đau".

    Cách xa Torino hàng ngàn dặm, Perez cũng đang co mình ở Madrid hứng chịu làn sóng chỉ trích tương tự. Khác xa với những "đồng minh" khác, Perez vẫn đang lớn tiếng phát đi những thông điệp đanh thép từ chiến hào của mình. 

    Nhưng dù cố gắng như thế nào, ai cũng hiểu đây là hành động mà Perez buộc phải làm khi đã ở thế "trên lưng hổ". Việc Perez hành xử thế này không còn lạ lẫm với cộng đồng La Liga. Chủ tịch của Villarreal nhấn mạnh sự ích kỷ của Perez:

    "Trong nhiều năm qua, ông ta vẫn luôn đe dọa UEFA. Perez tin mình mạnh hơn tất cả mọi người và kể cả UEFA. Ông ta tin không có Madrid, bóng đá không tồn tại. Ông ta muốn trở thành nhà vô địch đầu tiên của Super League và thách thức chính Real vĩ đại của Champions League trong quá khứ. Perez có thể trở thành người đầu tiên vô địch giải đấu này vì chỉ có ông ta tham dự mà thôi".

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội