Bóng Đá Plus trên MXH

Anh Hùng Bàn Phiếm (số 41): Voi Chiến cũng chỉ để cưỡi, sao ông Park phải sợ?
AHBP • 14:15 ngày 05/06/2019
18h45 tối nay, đội chủ nhà Thái Lan sẽ ăn gỏi Việt Nam tại King’s Cup. “Việt Nam ngon mà!”, đó là lời khen của cả châu Á dành cho thày trò ông Park Hang Seo suốt từ U23 châu Á đến AFF Cup. Việt Nam ngon quá nên Voi Chiến – biệt danh của ĐT Thái – muốn ăn ngay như mía lao vậy. Nhưng không dễ đâu, Voi ơi.
    Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết. 

    Trước trận đấu, ông Park Hang Seo có nói thế này với truyền thông: “Úi chà, Thái Lan mạnh thật heng. Tui thật dại dột nhận lời thi đấu heng. Biết thế này tôi cho cầu thủ ở nhà đi tắm biển Sầm Sơn heng. Nhưng đã thi đấu là chơi hết mình heng. Nhật, Hàn còn chả sợ, huống hồ chỉ là Thái Lan heng”.

    Nghe thật khoái con ráy Anh Hùng Bàn... Phiếm ta. Phải vậy chớ! Tôi chỉ muốn thêm một điều này: “Đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ mà Việt Nam còn đánh thắng huống chi là đế quốc Xiêm La cứ nghe đến Rạch Gầm – Xoài Mút là vãi một số thứ ra. Việt Nam mà có nể thì chỉ nể đế cuốc lủi thôi’. 

    À mà giờ thế đế cuốc lủi cũng chả sợ. Với thâm niên mỗi năm xài 5 tỉ lít rượu bia, đế cuốc lủi giờ thành người bạn thân của dân Việt Nam. Cứ chiều chiều tối tối là chúng ta lại nạp dăm lít đế cuốc lủi vào người cho thơm cổ trơn họng rồi lái xe bốc, cho lụa. 

    Việt Nam đã dàn sẵn quân để đón tiếp Thái Lan, thắng thì đá tiếp, thua thì đi ăn lẩu Thái
    Việt Nam đã dàn sẵn quân để đón tiếp Thái Lan, thắng thì đá tiếp, thua thì đi ăn lẩu Thái

    Thế nên, dòng giống đế quốc/cuốc không nghĩa lý gì với ta hết, huống hồ đối thủ chỉ là Voi Chiến, một thứ linh thú dùng để cưỡi của các tướng VIP như Hai Bà Trưng, Bà Triệu hay Bùi Thị Xuân. Nhìn hình ảnh các nữ anh hùng Việt Nam cưỡi voi chiến Thái Lan xông pha trận mạc hào hùng không khác gì các nữ ninja Lead mặc áo chống nắng kín mít tung hoành trên đường phố.

    Cần nhớ rằng, ông Park Hang Seo là người rất tinh quái và am hiểu về voi cũng như bóng đá vậy. Nghe thày trò đối thủ đua nhau hăm dọa quân mình, ông chỉ thấy tiếc khi bỏ lỡ cơ hội đi dạo Hà Nội và hít hà hương hoa sữa tháng Sáu chứ không hề thấy sợ. Bởi ông biết, “trăm voi không được bát nước xáo”, huống hồ đây chỉ có 25 con, tính cả dự bị.

    Thêm vào đó, dọa ai chứ dọa các cầu thủ Việt Nam là một sai lầm quá lớn của Thái Lan. Chúng ta không bao giờ biết sợ và sợ là từ không bao giờ có trong từ điển Tiếng Việt. Từ tấm bé chúng ta đã phải đối mặt với những cô nuôi dạy hổ tay phải đút cơm, tay trái vả bôm bốp vào mặt rồi. Sợ gì chứ. 

    Một mình Quang Hải đã có thành tích tốt hơn toàn đội Thái Lan trong năm 2018
    Một mình Quang Hải đã có thành tích tốt hơn toàn đội Thái Lan trong năm 2018

    Đi học cũng thế, chúng ta phải rèn lực võ nghệ để tham gia cuộc thi “Bạo lực học đường” các cấp. 12 ăn văn ôn võ luyện đã tạo nên những tú tài, cử nhân võ thuật toàn năng, thành thạo các skill chiến đấu tay không, vừa cận chiến vừa selfie đăng Facebook và kênh You Tube để mau chóng nổi tiếng và kiếm tiền.
     
    Được rèn luyện kỹ càng như thế thì có gì khiến chúng ta sợ cơ chứ? Ngồi xem hàng xóm cưa bom lấy thuốc nổ, ở nhà chung cư cao tầng không thiết bị báo cháy và cứu hỏa, phóng xe ngược chiều trên đường cao tốc… tất cả đều không đủ đô khiến chúng ta sợ. Huống hồ chỉ là những lời dọa nạt vớ vẩn của người Thái. 

    Thế nên, ông Park nói đúng đấy, có gì phải sợ người Thái!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội