Bóng Đá Plus trên MXH

Patrice Evra: 'Tôi yêu trò chơi này' - một tự truyện hay
Kinh Thi • 16:11 ngày 16/11/2021
Tất nhiên, hay đến đâu còn tùy cảm nhận riêng của mỗi người, và điều cuối cùng có thể tin được chính là sự đánh giá… trên mặt báo, mà ai chẳng biết đấy là một cách quảng cáo. Dù sao đi nữa, có khá nhiều chuyện đáng đọc trong cuốn tự truyện “Tôi yêu trò chơi này” vừa được phát hành của cựu danh thủ Patrice Evra.

    Cuốn sách được thai nghén từ năm 2014, viết xong – dĩ nhiên là có “thợ” chấp bút – vào năm 2018, nhưng mãi đến nay mới được phát hành, vì nhiều lý do. Patrick Evra nói trong một cuộc phỏng vấn: ban đầu, anh không định kể câu chuyện bị lạm dụng tình dục lúc 13 tuổi. Mãi đến gần đây, anh mới quyết định “phải nói, vì bọn trẻ”. Theo lời kể của Evra thì anh sống ở nhà của một giáo viên để tiện việc đến trường và đấy chính là nơi xảy ra chuyện lạm dụng tình dục. Nhiều năm trước, đã có lần cảnh sát hỏi Evra – với tư cách nhân chứng hoặc nạn nhân – trong một vụ tố cáo lạm dụng tình dục. Khi ấy, vì mắc cỡ, Evra nói anh không biết gì.

    Đấy là một trong những nội dung được báo chí khai thác từ cuốn tự truyện “Tôi yêu trò chơi này”, mà cựu danh thủ Patrice Evra vừa phát hành. Evra từng khoác áo đội tuyển Pháp 81 lần và chơi cho 8 CLB khác nhau – thành công nhất là ở màu áo M.U, trong 8 mùa bóng (2006 – 2014). “Trò chơi này”, theo Evra, là trò chơi của cả cuộc đời, chứ không chỉ đúng nghĩa đen là môn bóng đá.

    Mỗi báo trích đăng mỗi kiểu. Ngoài chuyện “giật gân” bị lạm dụng tình dục, thì đoạn kể về tính chuyên nghiệp cao độ của Cristiano Ronaldo cũng đáng lưu ý. Ai cũng biết, Ronaldo trở thành siêu sao hàng đầu thế giới nhờ vì anh là một biểu tượng về nỗ lực tột bậc và tính chuyên nghiệp cao độ, chứ không chỉ cậy vào tài năng. Nhưng theo Evra, thì đấy không còn là nỗ lực nữa. Ronaldo đã tiến đến mức… nghiện nỗ lực, đến độ mà bạn bè và đồng nghiệp phải ngán ngẩm. Đi tập đúng giờ, hoặc sớm cách mấy, Evra cũng chẳng bao giờ đến sớm hơn, tập sớm hơn Ronaldo. Và khi không ai còn tập nổi nữa, thì Ronaldo vẫn tập. Thế rồi, khi được Ronaldo mời về nhà chơi, thì những gì Ronaldo gọi là “chơi” cũng lại là tập.

    Khẩu phần thường nhật của Ronaldo, khoa học bao nhiêu, thì cũng là thảm họa bấy nhiêu trong khía cạnh ngon miệng. Viết về đời thường của Ronaldo sẽ là chuyện rất khó khăn, vì cuộc sống của Ronaldo cũng phải chuyên nghiệp, chứ đâu còn là cuộc sống bình thường! Sau bữa “cơm trưa thân mật”… dở ẹc, Evra được Ronaldo mời ra vườn, tập nhẹ, rồi lại bơi, xông hơi. Evra phải tỏ ra ái ngại: “Bạn à. Chúng ta đã phải tập xong, thì mới được về nhà nghỉ ngơi. Hóa ra lại về để tập thêm à?”.

    Evra muốn ra tự truyện để ai quan tâm sẽ hiểu rõ hơn về con người thật của mình. Thế giới đều biết Evra, qua bóng đá, nhưng đấy không phải là hình ảnh thật. Một trong những chỗ “thật” của Evra: anh bị đau chân vì Gary Neville vào bóng cứng rắn trên sân tập, và lập tức trả đũa như Lý Tiểu Long tung cước, trong lần đụng độ tiếp theo. Anh đánh cổ động viên, như Eric Cantona ngày trước, vì bị cổ động viên ấy buông lời kỳ thị chủng tộc. Evra định đánh Luis Suarez ngay trên đường phố Manchester, cũng vì một vụ phân biệt chủng tộc trước đó trên sân cỏ, và chỉ kịp “thu chiêu” khi thấy bên cạnh Suarez trong khoảnh khắc ấy còn có vợ và con anh ta.

    Từng là đồng đội của những Ronaldo, Ryan Giggs, Wayne Rooney hay Paul Scholes, lại được huyền thoại Alex Ferguson dẫn dắt, nên những chi tiết vào loại “hậu trường” mà Evra cung cấp trong tự truyện nhìn chung là khá sinh động và dễ lôi kéo người đọc. Evra còn nói về scandal đáng hổ thẹn của ĐT Pháp tại World Cup 2010, mà anh là nhân vật chính.

    Khu vực Les Ulis ở ngoại ô Paris, nơi Evra trải qua tuổi thơ, cũng đáng đọc. Theo Evra, đấy là một cái nôi bóng đá, từng cho ra lò Thierry Henry, Anthony Martial, Yaya Sanogo, Moussa Marega… Đấy có lẽ là khu ngoại ô duy nhất gồm đủ các nhà vô địch World Cup, Champions League và Europa League. Anh nói về mình, cũng như nói hộ cho cả bạn bè thời thơ ấu: ai cũng thích chơi bóng, thích đến sân bóng, trước tiên là vì như thế thì sẽ không đi ăn cắp hoặc gia nhập các băng đảng.

    Đừng nhận lời mời về ăn ở nhà của Ronaldo!

    Kinh nghiệm “đau thương” của Patrice Evra, về một kỷ niệm mà tuyệt đại đa số những ai quan tâm hẳn đều thấy là vinh dự lớn: được siêu sao Cristiano Ronaldo mời về nhà ăn trưa. Evra khẳng định: đấy là một trong những bữa ăn trưa… dở nhất mà anh từng biết. Thật ra thì ở nhà Ronaldo, bữa nào mà chẳng vậy. Cứ phải là thịt ức gà, rau trộn và nước lọc thôi! Tất nhiên, “cuộc sống bình nhật ở nhà của Ronaldo” ra sao, đấy lại là chuyện khác, đáng xem.

    Sancho phải học… Evra!

    Jadon Sancho là ngôi sao trẻ vào loại “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng khi chuyển từ Dortmund sang M.U trong mùa Hè vừa qua. Nhưng Sancho lại gây thất vọng ở đội bong mới. Rio Ferdinand bình luận: “Tài năng của Sancho là quá hiển nhiên! Nhưng chỉ có tài năng thì chưa đủ. Sancho cần học hỏi Vidic và nhất là Evra, xem vì sao họ cũng tỏ ra tầm thường khi mới gia nhập M.U, sau đó mới tỏa sáng”. 
    Ferdinand cũng là cựu danh thủ M.U, nên anh hẳn là đúng khi nói về đồng đội cũ.

    5 - Chỉ trong 8 năm khoác áo M.U, Patrice Evra đã vô địch Premier League tới 5 lần, bằng toàn bộ thành tích của Man City như anh từng nói. Đấy là chưa kể Evra còn vô địch Champions League (cũng với M.U) và nhiều lần vô địch Serie A cùng Juventus.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội