'Tôi từng chơi bóng, nhưng chẳng biết Zidane là ai'
Trong đó Christophe tiết lộ từng chơi bóng nghiệp dư thời trẻ, ông còn thừa nhận từng không biết Zidane là ai, nhưng lại hâm mộ... vợ Domenech. Christophe cũng nói về các cựu danh thủ như Pele, Bebeto, Romario…
- Sofoot: Chào Christophe, ông rất yêu bóng đá, đúng không?
- Christophe: Tôi không chỉ mê đâu, mà còn còn từng chơi bóng nữa!
- Ông đã chơi bóng ở đâu?
- Tôi đến từ ngoại ô Paris, chơi cho CLB Juvisy (một đội bóng nghiệp dư) vào mỗi thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần. Tôi chơi bóng cho tới hết tuổi vị thành niên và là một cầu thủ chạy cánh phải. Tôi phải dừng chơi bóng vì bị thoát vị đĩa đệm… Cha tôi mang tôi đến sân bóng hàng ngày. Lúc tôi khoảng 12 tuổi, tôi từng ăn tối cùng Dominique Colonna (cố thủ môn ĐT Pháp), Robert Dufour (cố tuyển thủ Pháp)…
- Làm sao cha ông lại quen biết được những nhân vật nổi tiếng này?
- Giống như một khách mời đặc biệt của bóng đá, cha tôi không bỏ lỡ bất cứ trận nào. Ông biết hết các tuyển thủ. Lúc đầu tôi biết đến bóng đá nhờ đài phát thanh vào mỗi Chủ nhật hàng tuần.
- Đó là một đội bóng áo lam vĩ đại tại World Cup 1958 với những Roger Marche, Just Fontaine, Raymond Kopa…?
- Đúng, đúng, đúng. Cha con tôi cũng đã đi ăn với Kopa. Nhưng đúng là tôi thực sự yêu bóng đá đến chết kể từ khi được chứng kiến một người người Brazil thi đấu.
- Pele đúng không?
- Anh chàng ấy! Những gì mà tôi thích ở anh ta là khả năng tung hứng, ma thuật… Tôi nhớ một kỳ World Cup mà Brazil vô địch, năm 1992 phải không?
- 1994.
- Chà, hồi đó tôi suốt ngày ngồi trước màn hình tivi, tôi xem rất cả các trận. Nhưng tôi không còn nhớ năm nào, chỉ nhớ họ có Bebeto, Romario,… Khi ấy tôi còn chưa biết Zidane là ai!
- Ông không xem Zidane đá bóng ư? Ông có biết cú “thiết đầu công” không?
- Chỉ là trước năm 1994 thì tôi không biết thôi. Còn sau đó thì tất nhiên rồi. Tôi có xem trận chung kết World Cup 2006 nhưng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra và không muốn phán xét.
- Là một người gốc Ý, vậy ông ủng hộ ĐT Italia hay Pháp?
- Khi Italia thắng thì tôi thấy hài lòng.
- Thế còn Pháp thắng?
- Chà, tôi sẽ hạnh phúc tột độ! Nhưng cái gã Bernard Tapie ấy, tôi chẳng ưa mấy. Tôi không thích mấy thứ scandal, dính dáng đến pháp luật, tham nhũng, côn đồ…
- Bây giờ ông còn đến sân bóng không?
- Tôi thường xuyên nhận được vé mời nhưng chẳng bao giờ đi nữa. Bạn biết tại sao không? Bạn nói đi, làm sao tôi đi xem một trận đấu vào lúc nửa đêm!
- Vậy hôm sau ông sẽ xem lại chúng tại nhà?
- Vâng, ở nhà tôi lắp cái màn hình cỡ lớn. Dù thích âm thanh nhưng tôi vẫn phải tắt chúng mà chỉ xem lại hình ảnh thôi. Tôi cũng mê xem người ta nói về bóng đá, có rất nhiều thiên tài. Âm nhạc chỉ là một phần trong cuộc sống của tôi thôi. Còn bóng đá, tôi nói về nó như những bức tranh. Tôi có thể mua một bức ảnh bóng đá về một cầu thủ đang sút, đánh đầu hay lừa bóng… Tôi luôn bị hút vào tính thẩm mỹ của nó.
- Ông có từng muốn trở thành cầu thủ không?
- Ồ không. Bạn biết vì tôi đã làm nhiều thứ mà…
- Ông có biết cầu thủ nào không?
- Có, nhưng về mặt những cái tên… thì có Raymond, Domenech, tôi đã gặp ông ấy khi chơi bài, nhưng tôi thích vợ ông ấy hơn. Tôi sẽ không nói điều này đâu vì ông ấy rất ghen. Tôi ngưỡng mộ Estelle (vợ Domenech là nhà báo, MC nổi tiếng tại Pháp) và từng là khách mời của cô ấy. Estelle cũng rất giỏi chơi bài!
- Ông có gặp các cầu thủ khác ở sòng bài?
- Gần đây hay trước kia? Trước kia thì có một anh chàng từ PSG, cậu ta tên là gì nhỉ…?
- Borrelli (Luc Borrelli, cựu cầu thủ Marseille, PSG, Caen và Lyon) thì sao?
- Cậu ta đến sòng bài thường xuyên với một cái túi. Luis Fernandez cũng vậy. Chúng tôi thường gặp nhau, không nói chuyện nhưng ông ấy vẫn nhớ về một buổi tối tuyệt đẹp mà chúng tôi trải qua cùng nhau…
- Xin cảm ơn ông!
Christophe rất thân với Dhorasoo Tên đầy đủ: Daniel Bevilacqua |
XEM THÊM
Edouard, 'ngọc thô' người Pháp đang tung hoành ở Scotland
Neymar sắp trở lại Pháp để hội quân với PSG
Neymar khoe tóc hồng bảnh bao, tiết lộ điều tệ nhất sự nghiệp
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn