Một thập kỷ trước đó là tình cảnh hoàn toàn khác khi Zidane cầm Real Madrid, Wenger dẫn dắt Arsenal, Rudi Garcia tại Roma, Ismael tại Wolfsburg và Laurent Blanc đưa PSG lên đỉnh cao. Sự biến mất chóng vánh của các nhà cầm quân Pháp trước hết đến từ việc các HLV nước này không còn được tiếp cận các mạng lưới có khả năng mở ra cơ hội việc làm thú vị.
Về điều này, giới HLV Bồ Đào Nha lại đang làm rất tốt nhờ sự hậu thuẫn từ LĐBD BĐN, siêu cò Jorge Mendes hay Jose Mourinho. Hoặc các chiến lược gia người Tây Ban Nha, người Đức và người Italia cũng “phổ biến” ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu rộng rãi hơn Pháp. Nhưng về bản chất, các HLV người Pháp không cho thấy họ đủ tầm và tài để làm việc ở những môi trường áp lực cao.
Những năm tháng huy hoàng…
Hơn 9 năm trước, khi ấy là tháng 1/2016, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp trong thế giới HLV Pháp (chỉ tính bóng đá nam). Didier Deschamps đã dẫn dắt ĐT Pháp ba năm rưỡi và không lâu sau đưa Les Bleus vào chơi trận chung kết EURO 2016, trận đấ