Ben White, Gareth Bale và những cầu thủ chuyên nghiệp… không thích bóng đá

TÙNG LÂM
15:57 ngày 01-03-2022
Nói tới các cầu thủ chuyên nghiệp như Gareth Bale hay Ben White, suy nghĩ đầu tiên của bạn hẳn là: Họ phải là những người nghĩ về trái bóng 24/7. Bởi không như thế thì làm sao mà chơi bóng giỏi được. Nhưng thực ra không hẳn. Rất nhiều cầu thủ đã thú nhận họ thực ra… không yêu bóng đá lắm, mà dưới đây là 10 cái tên tiêu biểu.
Ben White, Gareth Bale và những cầu thủ chuyên nghiệp… không thích bóng đá

1. Ben White
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với Sky, trung vệ của Arsenal khiến nhiều người bị sốc khi thú nhận anh không hiểu lắm về Patrick Vieira, huyền thoại của Arsenal. "Hồi nhỏ tôi không xem bóng đá nhiều. Bây giờ vẫn vậy," White nói. "Tất nhiên là tôi yêu bóng đá, chỉ là tôi không xem bóng đá trên truyền hình nhiều thôi… Thế cho nên tôi cũng không rõ lắm về các thế hệ cũ; à tất nhiên tôi cũng biết Vieira là một cầu thủ giỏi".

2. Gareth Bale

"Wales. Golf. Madrid", ngôi sao của Real Madrid từng khiến các CĐV của đội bóng Tây Ban Nha phật lòng khi tuyên bố thẳng thừng thứ tự ưu tiên trong đời mình. Chính xác hơn thì phải là "Wales. Golf. Bóng đá". "Tôi không xem bóng đá nhiều," Bale nói khi được hỏi về thú vui thường nhật, "thay vào đó tôi dành thời gian để xem golf". Ngoài golf, một thú vui khác của Bale là tìm hiểu về… người ngoài hành tinh.

3. Carlos Tevez

Nếu bạn nhìn vào cái cách Tevez thể hiện tình yêu với Boca Juniors, cũng như tình cảm mà các CĐV của đội bóng này dành cho anh, thì bạn chắc chắn sẽ nghĩ rằng ngôi sao người Argentina là một người yêu bóng đá cuồng nhiệt. Thực ra không hẳn. Tevez yêu Boca, chứ bóng đá nói chung thì cũng bình thường. "Tôi không thích xem bóng đá", Tevez nói, "nếu một kênh chiếu Real với Barca và một kênh chiếu một giải golf, tôi sẽ xem golf".

4. David Batty

Thú vui lớn nhất của trung vệ một thời của đội tuyển Anh là… trở về nhà và chơi với các con. Nguyên tắc của ông là khi ở trên sân thì nỗ lực hết sức, nhưng sau đó thì thôi, không nghĩ nhiều về bóng đá nữa. Đó là lý do việc đá hỏng 11m ở World Cup 1998 không khiến ông bận tâm nhiều. "Ngay khi chúng tôi đi vào phòng thay đồ, tôi đã nghĩ tới chuyện làm sao sớm trở về nhà để chơi với bọn trẻ," Batty chia sẻ.

5. Marc-Andre ter Stegen

Là tuyển thủ Đức và đang bắt cho đội lừng danh Barca, nhưng thủ môn Ter Stegen lại nói thẳng là anh "không biết gì nhiều về bóng đá". Nếu phải chọn giữa xem một trận bóng đá hay chơi game thì đương nhiên Ter Stegen sẽ chọn chơi game. Mức độ "lãnh cảm" với bóng đá của Ter Stegen cao tới mức anh còn không biết tên nhiều cầu thủ đang chơi ở La Liga!

6. Gabriel Batistuta

Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, người mang biệt danh "Batigol" nhờ khả năng ghi bàn thần sầu, hóa ra lại không thích bóng đá. "Tôi không thích bóng đá đâu, đó chẳng qua chỉ là nghề nghiệp của tôi thôi," Batigol từng nói trên truyền hình Argentina. Vậy đâu là đam mê của anh? Mã cầu (polo). "Cứ có thời gian rảnh là tôi lại chơi", Gabigol nói. Anh thậm chí còn từng vô địch với môn này.

7. Benoit Assou-Ekotto

Cựu hậu vệ trái của Tottenham nói với Sky Sports rằng anh không có nhu cầu xem hay nói chuyện về bóng đá. "Tôi không xem bóng đá," anh nói, "Tôi thi đấu đủ nhiều rồi mà, đúng không? Ngoài ra, tôi cũng không thích nói chuyện về bóng đá với người ngoài." Đam mê thực sự của Assou-Ekotto là âm nhạc, đặc biệt là hip-hop. "Tôi thích Ice Ice Dice và 50 Cent".

8. Carlos Vela

Nhiều người ngạc nhiên khi Vela gắn bó với Los Angeles FC tới hơn 4 năm dù anh vẫn đang trong độ tuổi sung mãn của sự nghiệp. Nhưng ngôi sao người Mexico lại có cách giải thích rất hợp lý. "Giữa một bộ phim hay và một trận đấu hay, tôi sẽ chọn bộ phim", Vela nói. Đó là lý do anh cảm thấy Los Angeles, kinh đô của điện anh Mỹ, như nhà của mình.

9. Christian Vieri

Cũng không hẳn là Vieri không thích bóng đá. Chỉ là có một môn thể thao khác anh còn muốn chơi hơn: cricket. Điều này thực ra cũng không khó hiểu khi cựu tuyển thủ Italia lớn lên ở Australia, nơi cricket là môn thể thao thống trị. "Thực tế là tôi từng mơ trở thành một VĐV cricket", Vieri nói, "nếu trong cricket mà tôi nhận được một hợp đồng tương tự bóng đá, tôi sẽ bỏ bóng đá ngay".

10. Ronaldinho

"Ảo thuật gia" người Brazil là nhân vật truyền cảm hứng chơi bóng cho hàng triệu người. Nhìn cách anh khiêu vũ với trái bóng, với nụ cười thường trực trên môi, ai mà tin được Ronaldinho thực ra cũng không xem bóng đá như trò giải trí chính. "Tôi không đủ kiên nhẫn xem hết 90 phút đâu," Ronaldinho có lần nói, "thường thì tôi chỉ xem highlight, hoặc những đoạn video mà tôi muốn xem."

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x