Bóng Đá Plus trên MXH

Colombia 1985: Khi bóng đá được dùng để che đậy cuộc đấu súng đẫm máu
Bùi Huy • 14:37 ngày 26/03/2020
Bóng đá có thể giúp nhiều nơi tạm ngưng tiếng súng. Nhưng bóng đá cũng từng được dùng làm lá chắn để che đậy một cuộc đọ súng đẫm máu. Đấy là điều đã xảy ra ở Colombia cách đây 35 năm, khi chính phủ nước này cho phát sóng một trận bóng đá để dư luận không chú ý đến một cuộc đọ súng đẫm máu.

    Thảm kịch tại tòa án

    Vào ngày 6/11/1985, khoảng 40 tay súng của lực lượng phiến quân có tên M-19 xông vào một tòa án ở thủ đô Bogota, Colombia. Hơn 350 người đã bị bắt làm con tin. Phiến quân M-19 được thành lập sau sự thất bại của Liên minh Nhân dân Quốc gia trong cuộc bầu cử tổng thống Colombia năm 1970 trước đảng Bảo thủ vì nghi ngờ về sự gian lận trong cuộc bầu cử. Rất nhiều sinh viên và giáo viên đã tham gia vào phong trào nổi dậy này, thậm chí rất nhanh chóng chọn con đường đấu tranh vũ trang, đánh bom, bắt cóc và ám sát. 

    Vào năm 1984, chính phủ và phiên quân đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, chỉ sau đó một năm, cuộc nội chiến lại tiếp tục. M-19 buộc tội chính phủ không tôn trọng lời hứa. Đỉnh điểm sự nổi giận của M-19 đã dẫn tới vụ bắt giữ con tin bạo lực nói trên. 

    SVĐ El Campin ngày nay, nơi từng diễn ra trận đấu đáng quên năm 1985

    Cảnh sát và quân đội chính phủ đã kéo đến để giải cứu con tin. Nhưng sau những nỗ lực thuyết phục bất thành, màn đấu súng giữa hai bên đã nổ ra và kéo dài đến hơn 27 giờ đồng hồ. Kết quả thực sự đẫm máu: 98 người chết, trong đó có 11 thẩm phán và 33 thành viên M-19. 

    Cuộc giải cứu ban đầu thu hút sự chú ý của khắp các hệ thống truyền thông Colombia. Chính phủ nước này lúc ấy cho rằng việc người dân bị thu hút quá nhiều vào sự việc này sẽ không có lợi về mặt chính trị. Họ cần tìm một điều gì đó để đánh lạc hướng dư luận. Và bóng đá đã được lựa chọn. Một trận đấu giữa hai CLB lớn Millonarios và Union Magdalena đã được tổ chức trên SVĐ El Campin, nơi chỉ cách tòa án diễn ra đọ sức đẫm máu chỉ vài km. Vào thời điểm này, các trận đấu tại giải VĐQG với tên gọi Octagonal của Colombia thường xuyên bị hoãn lại bởi tình hình chiến sự giữa phe nổi loạn M-19 và quân đội chính phủ. 

    “Chúng tôi đã nghe thấy tiếng súng”

    Trận đấu giữa Millonarios và Magdalena chắc chắn sẽ bị hoãn bởi một sự việc như vậy. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra. Nó chẳng những diễn ra mà còn trở thành công cụ để đánh lạc hướng dư luận khỏi thảm kịch tại tòa án. 

    Khi quân đội bắt đầu chiến dịch giải cứu con tin vào buổi chiều, có tin đồn rằng các trận đấu buổi tối hôm đó nên bị hủy bỏ. Khách sạn nơi các cầu thủ Millonarios trú chân đã bị phong tỏa. “Quân đội và lực lượng an ninh không cho chúng tôi ra ngoài đường “, hậu vệ Alfredo Gonzalez của Millonarios nhớ lại. “Chúng tôi bị nhốt trong phòng, chúng tôi nghe thấy tiếng súng vọng lại từ quảng trường”

    Lực lượng chính phủ giải cứu con tin

    Tuy nhiên, một sự thay đổi bất ngờ xảy ra, khi HLV Lujan Manera nhận được một cuộc gọi từ một thành viên trong chính phủ và người này tuyên bố rằng trận đấu sẽ diễn ra lúc 20h30. Một số cầu thủ bày tỏ sự phản đối. Trung vệ Jose Eugenio Hernandez là một trong số đó: “Những người lính nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải thi đấu để duy trì lại trật tự. Nhưng trật tự nào? Đó là sự hỗn loạn lớn. Chúng tôi đã làm mọi thứ để không ra sân, nhưng trước sức ép rất lớn từ chính phủ, mọi sự phản kháng đều không thành”.

    Không chỉ tác động đến 2 đội bóng, chính phủ Colombia lúc đó còn cử những quan chức cấp cao đến tận đài truyền hình quốc gia để đưa ra yêu cầu phát sóng trực tiếp trận đấu diễn ra trên SVĐ không khán giả đó. 

    Các cầu thủ bị ép buộc ra sân. Tất nhiên, họ làm sao có thể tập trung thi đấu trong tình cảnh như vậy. Không có bất cứ khán giả nào đến sân, nhưng trận đấu được phát trực tiếp trên các hệ thống truyền hình và phát thanh Colombia.

    Trận đấu giữa Millonarios và Union Magdalena trên báo  Colombia năm 1985

    Hậu vệ Cerveleon Cuesta của Millonarios, người đã ở trên sân vào ngày hôm đó sau này nói: “Tôi không tin liệu ai có muốn xem trận đấu, dù việc phát trực tiếp bóng đá rất hiếm khi xảy ra tại Colombia thời đó”. Dẫu sao, cầu thủ hai đội vẫn ra sân và kết thúc trận đấu. Millonarios thắng với tỷ số 2-0.

    3 thập kỷ sau, cựu hậu vệ Cerveleon Cuesta, người sau này còn làm HLV của Millonarios, cho biết ông và các đồng đội không muốn giành chiến thắng trận đó: “Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải chơi theo mệnh lệnh. Trận đấu này đáng ra phải bị hủy bỏ. Chúng tôi đã phải phục vụ như một lá chắn cho chính phủ”. 

    Valderrama may mắn né được trận đấu đáng quên

    Huyền thoại bóng đá Colombia, Carlos Valderrama từng chơi cho cả Union Magdalena lẫn Millonarios, thậm chí đây còn lần lượt là 2 CLB đầu tiên của ông trong sự nghiệp. Nhưng rất may, cựu tiền vệ tóc xù này không phải tham dự trận đấu ám ảnh cách đây gần 35 năm. Lý do vì trước thềm mùa 1985, ông đã rời Millonarios để gia nhập Deportivo Cali.

    “Phải đến trưa hôm sau, chúng tôi mới thức dậy vì phải chơi vào buổi tối muộn và cũng không thể ngủ được vì ám ảnh bởi trận đấu đáng quên đó”, Daniel Teglia, tiền đạo người Argentina của Millonarios, nhớ lại

    Millonarios, đội bóng của “những triệu phú”
    Millonarios có nghĩa là “những triệu phú” theo tiếng Tây Ban Nha. Ngay từ thập niên 70-80 của thế kỷ trước, CLB này đã có chiến lược chiêu mộ mọi ngôi sao lớn của khu vực để tạo thành một đội bóng toàn sao, giống như cách mà Real, Barca, Man City, PSG hay Chelsea đang làm hiện nay. Rất nhiều huyền thoại bóng đá Colombia và Nam Mỹ như Carlos Valderrama (ảnh, bên trái), Adolfo Pedernera, Nestor Rossi, Julio Cozzi và đặc biệt Alfredo di Stefano từng chơi cho Millonarios. 

    XEM THÊM

    Đội hình hay nhất từ đầu mùa theo số áo: Không Ronaldo, Neymar, Alisson và De Bruyne

    Top 10 cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới: Messi cho Ronaldo ngửi khói

    5 vấn đề gây nhức nhối với bóng đá châu Âu

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội