Cựu sao Liverpool có thể ‘chết’ trong đống tiền thuế

Tiểu Lý
13:13 ngày 10-01-2024
Lúc đi hết mình, lúc về… hết hồn. Đó là tình cảnh hiện giờ của cựu đội trưởng Liverpool, Jordan Henderson. Tiền vệ này sẽ phải còng lưng gánh khoản thuế thu nhập cá nhân lên đến con số vài chục triệu bảng Anh, nếu hồi hương thi đấu trong tháng 1 này.

Hè năm ngoái, Jordan Henderson háo hức rời nước Anh chuyển sang đầu quân cho CLB Al Ettifaq của Saudi Arabia. Vì cuộc phiêu lưu "sặc mùi tiền" này, anh sẵn sàng bỏ lại chiếc băng thủ quân ở Anfield trong nỗi thất vọng tràn trề của ông thầy Jurgen Klopp. Nhưng chỉ sau hơn nửa năm, ngôi sao người Anh đã muốn rời xứ sở dầu mỏ để hồi hương thi đấu.

Theo truyền thông Anh, Henderson đã thông báo quyết định chia tay Al Ettifaq ngay trong tháng 1 này. Theo tiết lộ của người thân, ưu tiên số một của cựu sao Liverpool là trở lại Anfield - nơi anh sẽ “never walk alone”. Tuy nhiên, khả năng điều này xảy ra là rất thấp. Trong khuôn khổ bài viết này, xin tạm bỏ qua chuyện Henderson sẽ đi về đâu, để bàn về những thiệt hại kinh tế to lớn mà anh phải gánh chịu khi quyết định rời Saudi Arabia sớm hơn thời hạn hợp đồng.

Theo tin tức rò rỉ, Henderson đang được Al Ettifaq trả mức lương 700.000 bảng mỗi tuần, dù tiền vệ này luôn thanh minh rằng con số tuy cao nhưng không cao đến mức như vậy. Khi ký hợp đồng với đội bóng của Saudi Arabia, anh còn bị "thòng" thêm một điều khoản phụ rất... tai quái. Đó là: cầu thủ sinh năm 1990 "sẽ chỉ được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu hoàn tất 2 năm đầu trong hợp đồng với Al Ettifaq".

Với Henderson, quay đầu là... không thấy bờ

Mức thuế thu nhập cá nhân ở Saudi Arabia với trường hợp của Henderson là 20%. Nghĩa là nếu trở lại Anh trong tháng 1 này - đồng nghĩa với việc phá vỡ cam kết hợp đồng với CLB Al Ettifaq - tài khoản của anh sẽ lập tức "bay màu" khoảng 7 triệu bảng Anh. Đây là một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, thiệt hại chưa dừng lại ở đó. Trong trường hợp chọn trở lại quê nhà thi đấu, Henderson còn mất nhiều hơn.

Luật pháp Vương quốc Anh quy định rằng, những công dân ra nước ngoài làm việc cần phải ở lại đó ít nhất 1 năm mới được miễn thuế. Nếu quay trở về sớm hơn, người đó sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân với mức áp tối thiểu là 47%. Henderson mới sang Saudi Arabia hơn nửa năm, nghĩa là chắc chắn anh sẽ phải trích ra một khoản khổng lồ để đóng thuế cho chính phủ Anh khi trở lại.

Với mức lương 700.000 bảng/tuần tại CLB Al Ettifaq như lời đồn thổi của truyền thông, cựu sao Liverpool sẽ phải nộp hơn 30 triệu bảng tiền thuế thu nhập cho chính phủ Anh. Rõ ràng, đó là cái giá quá đắt đỏ cho quyết định hồi hương trong tháng 1 năm nay của tiền vệ 33 tuổi này. Và đây là lý do giải thích tại sao Henderson đang còn dùng dằng, chưa liên hệ với bất kỳ đội bóng nào ở xứ sở sương mù. 

Nếu về Anh thi đấu trong tháng 1 này, cựu sao Liverpool sẽ sạt nghiệp

Tóm lại, nếu muốn “chạy trốn” khỏi Saudi Arabia, Henderson nên tìm đến một quốc gia châu Âu khác để thi đấu. Như vậy, anh sẽ tránh được khoản thuế thu nhập cá nhân khổng lồ nói trên. Điều đáng mừng cho cựu sao Liverpool là Bayern Munich đang dành sự quan tâm đặc biệt đến anh. HLV Thomas Tuchel rất ngưỡng mộ cựu thủ quân của Liverpool và muốn anh đến sân Allianz Arena ngay trong tháng 1 này. Dù vậy, Henderson vẫn gặp nhiều khó khăn, nếu muốn sang Đức chơi bóng.

Tháng 7/2023, Al Ettifaq chỉ mất khoản phí 12 triệu bảng Anh để có được ngôi sao người Anh. Nhưng ngay cả khi chấp nhận để anh ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, đội bóng Saudi Arabia sẽ không chấp nhận một mức giá chuyển nhượng bèo bọt. Do Henderson vẫn còn ràng buộc hợp đồng đến tận năm 2026, nên họ hoàn toàn có thể hét giá anh cao ngất ngưởng. Và như vậy, Bayern chắc chắn sẽ bỏ cuộc, bởi họ không thể chi quá nhiều tiền cho một cầu thủ đã 33 tuổi.

Không nghi ngờ gì nữa, Henderson đang ở thế "tiến thoái lưỡng nan". Anh bây giờ đi cũng dở, mà ở chẳng xong.

VIDEO bàn thắng Middlesbrough vs Chelsea: 1-0 (Bán kết lượt đi League Cup 2023/24)


 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x