Mourinho gia nhập Fenerbahce vào mùa Hè năm ngoái, mang theo kỳ vọng lớn từ người hâm mộ khi được xem là người có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch quốc nội kéo dài 11 năm của CLB. Tuy nhiên, kỳ vọng ấy đã không thành hiện thực khi Galatasaray thi đấu ổn định suốt mùa giải và chỉ để thua đúng một trận.
Chiến thắng 3-0 của Galatasaray trước Kayserispor đã chính thức giúp họ giành chức vô địch Super Lig lần thứ ba liên tiếp, đồng thời chấm dứt hy vọng của Fenerbahce.
Trước trận đấu, các CĐV Galatasaray đã treo một biểu ngữ tại sân Rams Park với nội dung gọi Mourinho là “Influencer (Người ảnh hưởng) đắt giá nhất thế giới” – lời châm biếm nhắm vào sự cường điệu truyền thông mà Mourinho mang lại cho Fenerbahce thay vì kết quả thực tế.
Dù không thể vô địch, Fenerbahce vẫn giữ vị trí thứ hai gần như suốt mùa giải và sẽ có cơ hội dự vòng loại Champions League mùa tới. Với Mourinho, đây là cơ hội để ông trở lại đấu trường châu Âu sau một thời gian vắng bóng.
Tuy nhiên, thất bại này chắc chắn là một cú sốc với Mourinho và người hâm mộ Fenerbahce, khi sự hiện diện của ông vẫn chưa thể biến kỳ vọng thành hiện thực.
Từ một biểu tượng chiến thắng, Mourinho giờ đây đang đối mặt với nghi ngờ về năng lực thực sự, đặc biệt trong bối cảnh ông đã trắng tay ở cả Roma lẫn Fenerbahce. Những áp lực trong mùa giải tới sẽ lớn hơn bao giờ hết với Mourinho khi ban lãnh đạo và người hâm mộ Fenerbahce đều yêu cầu danh hiệu.