Mourinho & những vụ phản lại lời thề trong bóng đá
Đầu năm 2003, chủ tịch Florentino Perez từng tuyên bố không muốn chiêu mộ David Beckham. Nhưng tới mùa Hè, số 7 của Man United đã ra mắt tại sân Santiago Bernabeu bất chấp đại kình địch Barca cũng rất muốn có anh.
Real đã làm rung chuyển TTCN Hè 2000 với 1 bản hợp đồng không tưởng với Luis Figo. Đội trưởng của Barca từng thề sống thề chết sẽ trung thành với đội bóng xứ Catalan nhưng vẫn khoác lên mình màu áo trắng của đại kình địch.
Sociedad và Bilbao là những đại kình địch tại Xứ Basque và chẳng mấy khi họ mua bán cầu thủ với nhau. Nhưng Inigo Martinez là trường hợp đặc biệt. Năm 2014, anh khăng khăng sẽ không bao giờ khoác áo Bilbao nhưng tới tháng 1/2018 lại ra mắt CLB này
Guiza được đào tạo tại Xerez và từng thú nhận "sẽ không bao giờ mặc áo của Cadiz, đội bóng cùng xứ Andalucia. Nhưng tới năm 2015, anh lại phản bội lời thề và trong lễ ra mắt Cadiz đã phải xin lỗi vì tuyên bố trước đây.
Năm 2006, Henry gia hạn hợp đồng với Arsenal và tuyên bố: "Tôi sẽ không bao giờ thi đấu tại Tây Ban Nha". Chỉ 1 năm sau, anh hào hứng gia nhập Barcelona, thi đấu 121 trận, ghi 49 bàn và rời đi vào năm 2010.
Rooney nói vào năm 2016: "Bất kể điều gì xảy ra trong tương lại, tôi sẽ không bao giờ thi đấu cho 1 CLB nào khác tại Anh ngoài M.U và Everton". Hiện tại, Wazza đang là cầu thủ kiêm trợ lý HLV cho Phillip Cocu tại Derby County.
- 60:00 Bình luận: Quang Hải sang Nhật Bản, chuyện giờ mới kể khi Kiatisuk rời CAHN
- 08:30 Ten Hag tuyên bố vô địch FA Cup: Nói mồm hay là siêu kế hoạch cho MU đây?
- 00:31 Xem mãi không chán siêu phẩm của Marcelo tại Copa Libertadores
- 08:59 Tin nóng BĐVN 16/5: Cựu HLV tuyển Thái Lan sẵn sàng cho ghế nóng của CLB CAHN
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn