Người đại diện trong bóng đá: Đấy chỉ là chuyện cung cầu

Kinh Thi Kinh Thi
14:55 ngày 09-04-2020
Huyền thoại Garrincha, mà nhiều người cho là vĩ đại hơn Vua bóng đá Pele, chết trong nghèo khổ. Ông sống phóng túng, nhưng ông không điên đến mức đem tiền ra đốt. Chẳng qua, bản thân ông được nhận lại rất ít, từ những núi tiền mà tài năng của ông đem về cho đội bóng và các thành phần liên quan khác. Giá như ngày xưa, Garrincha có người đại diện!
Người đại diện trong bóng đá: Đấy chỉ là chuyện cung cầu

Bây giờ, người ta lại ước: giá như bóng đá không có người đại diện. Chủ tịch CLB Napoli, Aurelio De Laurentiis gọi giới đại diện là “khối ung thư của bóng đá”. Khi nhà đại diện Mino Raiola bỏ túi khoảng 40 triệu euro trong vụ chuyển nhượng Paul Pogba từ Juventus sang M.U, người ta xem đấy đơn thuần là số tiền mất đi của bóng đá nói chung.

Câu hỏi đặt ra: nếu không có Raiola, 40 triệu euro kia sẽ thuộc về ai? Đội bóng trong cuộc ư? Và họ sẽ... trả lại số tiền này cho khán giả, bằng những cách trực tiếp hoặc gián tiếp? Một câu hỏi khác: các đội bóng có thật sự nghèo đi khi phải chi cho giới đại diện hàng trăm triệu euro mỗi năm? Hay họ sẽ tăng giá bản quyền, tăng giá vé, nói chung là sẽ lại tìm cách móc túi khán giả?

De Laurentiis hỏi, trong một nỗ lực kêu gọi bài trừ thành phần đại diện cầu thủ trong bóng đá đỉnh cao: “Tại sao tôi phải trả tiền cho họ?”. Ơ hay, không tại sao cả. Ông có quyền không trả (và có mua được cầu thủ hay không là việc của ông). Câu hỏi này thiết thực hơn: tại sao phải được FIFA cấp phép hành nghề, nếu bạn hoặc tôi muốn làm trung gian đàm phán cho một vụ chuyển nhượng, mà rút cuộc mọi phía đều hài lòng?

Chính FIFA đã phải rút lại cái điều luật ngu ngốc (và tham lam) của họ, hủy bỏ quy định về giấy phép hành nghề đại diện cầu thủ. Ngày xưa, UEFA đã bị một cầu thủ vô danh tiểu tốt lôi ra tòa, bị xử thua, và phải đổi luật, ở quy mô lớn lao. FIFA có muốn ra tòa khi ngăn cản người ta làm đại diện một cách minh bạch?
Từ siêu sao Lionel Messi đến cầu thủ trẻ Callum Hudson-Odoi, không ít người trong cuộc hiện vẫn nhờ bố đàm phán cho mình (không cần người đại diện).

Mauro Icardi nhờ... vợ lo. Ứng với mỗi De Laurentiis, lại có một Ed Woodward (ông này muốn kết thân với giới đại diện hơn là chi tiền thuê giám đốc kỹ thuật). Cứ thế, ai nấy tự điều chỉnh việc của mình, theo quy luật cung cầu mà thôi. Suy cho cùng, tiền trong giới hâm mộ - hàng tỷ người khắp thế giới - hãy còn nhiều!

XEM THÊM

Mendes và Raiola muốn vị thế mới cho 'cò'

Nghề môi giới cầu thủ ngày càng lớn mạnh: Ai mới là ông chủ thực sự của bóng đá?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x