Bị sa thải vì… ăn bánh
Wayne Shaw là HLV thủ môn của CLB Sutton. Trước trận đấu ở FA Cup giữa Sutton với đại gia Premier League là Arsenal, một nhà cái đã tiếp cận Shaw và đưa ra một kèo "đặc biệt". Nếu anh ăn một chiếc bánh trước ống kính truyền hình, anh sẽ có được 8 bảng cho mỗi 1 bảng đặt cược. Shaw đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, bởi anh cũng chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội tương tự. Mà thử thách cũng dễ thôi, chỉ là ăn một chiếc bánh, việc mà Shaw vẫn thường làm với sự yêu thích.
Vấn đề là hành động của Shaw lại vi phạm nghiêm trọng luật cá cược. Anh đầu tiên bị phạt 375 bảng. Sau đó bị cấm hoạt động bóng đá trong hai tháng. Không lâu sau, câu lạc bộ Sutton cũng sa thải anh luôn.
Bị phạt vì đi vệ sinh trong toilet của… trọng tài
Trong một trận đấu cho Leicester hồi năm 2002, tiền vệ lắm tài nhiều tật Robbie Savage bỗng thấy mình… đau bụng dữ dội. "Hôm ấy tôi bị tiêu chảy, rất tệ, nên tôi phải chạy ra chạy vào nhà vệ sinh suốt", Savage kể lại, "mà nhà vệ sinh gần nhất lại là nhà vệ sinh dành cho các trọng tài". Vị trọng tài không may mắn hôm ấy là Graham Poll, từng là trọng tài nổi tiếng nhất nước Anh. Sau vụ này, Savage không chỉ bị ông Poll "ghi sổ đen", mà còn bị phạt hai tuần lương vì có "hành động không đúng mực".
Bị phạt vì lộ quần lót
Sau một bàn thắng cho đội tuyển Đan Mạch, tiền đạo gây ồn ào một thời Nicklas Bendtner đã có một pha ăn mừng không giống bình thường. Anh kéo hẳn quần đùi xuống, để lộ cả quần lót ra ngoài. Chuyện có lẽ sẽ không có gì để nói, nếu phần cạp quần lót của Bendtner lại không in tên của một công ty cá cược. UEFA lập tức cho điều tra, vì quảng cáo trá hình là một trong những hành động mà theo họ là gây tổn hại nhất tới tổ chức. Kết quả, Bendtner bị phạt tới 100.000 euro.
Bị phạt vì đi nhanh hơn sếp
Thời còn dẫn dắt Man United, Sir Alex nổi tiếng với những màn "sấy tóc" khiến ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng phải ái ngại. Về cơ bản thì những màn "sấy tóc" này đều tạo ra tác dụng tích cực, vì chúng khiến cho các cầu thủ vì sợ mà chơi bóng quyết liệt hơn. Nhưng cũng có những lúc Sir Alex nổi giận một cách rất… vô cớ. Như thời ông còn ở Aberdeen, có lần ông đã phạt và "xạc" cho cầu thủ John Hewitt một trận vì một lý do chẳng đâu vào đâu: Anh này dám vượt mặt vị HLV người Scotland trên đường!
Bị phạt vì đi nhầm xe
Nhiều đội bóng có hợp đồng tài trợ với các hãng xe. Trong những trường hợp như thế, các cầu thủ của họ không phải thích đi xe nào thì đi, dù có thể có cả tá siêu xe trong garage cá nhân. Nếu vẫn cố tình vi phạm thì sao? Tất nhiên là bị phạt. Mới đây, cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman đã buộc phải xin lỗi Audi vì đi làm trên một chiếc Ferrari. "Tôi muốn xin lỗi đội bóng và Audi vì đã không đi tập bằng xe của công ty", Coman nói. Ngoài việc phải xin lỗi công khai, Coman còn phải nộp khoản một khoản.
Bị phạt vì tóc
Sau một quãng thời gian ngắn chơi bóng ở Premier League cho Sunderland, Asamoah Gyan quyết định chạy theo tiếng gọi của đồng tiền và sang UAE đầu quân cho Al-Ahli. Nhưng ở đất nước Trung Đông này có rất nhiều quy định mà Gyan đôi khi… theo không kịp. Một lần, anh đã bị phạt nặng vì cắt tóc kiểu mohawk, kiểu tóc mà theo giới chức địa phương là "thiếu đạo đức". Điều đáng nói là không chỉ có Gyan; có hơn 40 cầu thủ đã buộc phải thay đổi kiểu tóc để tránh bị phạt.
Bị phạt vì lấy đồng đội ra làm… bia
Thời còn ở Man City, Mario Balotelli đã phải chịu không biết bao nhiêu là án phạt, cả của câu lạc bộ lẫn của chính quyền thành phố Manchester. Trong đó, kỳ lạ nhất là án phạt mà cầu thủ người Italia phải nhận vì tội lấy các đồng đội trẻ làm bia để… tập ném phi tiêu. Khi chuyện này vỡ lở ra, Man City đã lập tức tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Balotelli sau đó bị phạt tới 100.000 bảng.