Ronaldo cần Saudi Pro League hơn chúng ta tưởng

KỲ LÂM
15:17 ngày 03-01-2024
Ronaldo - người còn 5 tuần nữa là đến sinh nhật thứ 39 - đã cảm thấy Saudi Pro League là một thứ mình cần sau khi không còn tương lai ở châu Âu.

Khi Ronaldo nói về việc “vẫn đang thi đấu ở phong độ cao nhất”, anh đang đề cập đến tiêu chuẩn của chính mình chứ không phải của Al Nassr hay giải đấu. Về cơ thể, anh vẫn là hình mẫu tối cao như cũ. Trong tâm trí, CR7 vẫn là một vận động viên cực kỳ chuyên nghiệp, với động lực rất cao. Các CLB hàng đầu châu Âu đã không xếp hàng để ký hợp đồng với anh vào mùa Đông năm ngoái sau khi rời MU, nhưng Ronaldo không phải là kiểu người lãng phí thời gian nghĩ về điều đó. 

Khi được hỏi tại sao lại chuyển đến một giải đấu mà các cầu thủ châu Âu trước đây coi như "nghĩa địa", Ronaldo nói rằng anh đến vì “ở châu Âu, công việc của tôi đã hoàn thành” và “đây là một thử thách mới” dù tiêu chuẩn của nó thấp hơn. Nếu đã chê cơ sở đào tạo và tính chuyên nghiệp của các đồng đội ở MU, thì anh phải chấp nhận một số khía cạnh dưới tầm ở Al Nassr. 

Ronaldo chưa bao giờ khẳng định Saudi Pro League sánh ngang với các giải đấu hàng đầu châu Âu. Ngay từ giai đoạn đầu, anh cho biết mình mong đợi nó sẽ dần trở thành 1 trong 5 giải đấu hàng đầu của bóng đá, nhưng “từng bước một vì họ cần thời gian, cầu thủ và cơ sở hạ tầng”.

Nhiều cầu thủ đẳng cấp nhất đã đến vào mùa Hè: Neymar, Sadio Mane, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Roberto Firmino và nhiều hơn nữa. Nhưng phần lớn những người nổi tiếng mới đến là những người đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Những người trẻ hơn như Otavio, Ruben Neves, Seko Fofana và Gabri Veiga chỉ là thiểu số. 

Sau một năm thi đấu, Ronaldo đã cho rằng Saudi Pro League là giải đấu có chất lượng cao hơn MLS của Messi

Nhà vô địch mùa trước, Al Ittihad từng tung vào sân một đội hình với độ tuổi trung bình là 32 tuổi 4 tháng. Nó khiến cho trải nghiệm xem bóng đá trở nên hơi rời rạc. Tính cân bằng và sự cạnh tranh là vấn đề của hầu hết các giải đấu hàng đầu hiện nay. Nhưng ở Saudi Arabia, có sự chênh lệch rất lớn về chất lượng giữa các đội.

Điều tương tự cũng từng xảy ra với Major League Soccer (MLS). Và với việc Messi chuyển đến Inter Miami, Ronaldo đã không ngần ngại tuyên bố vào mùa Hè rằng “Saudi Pro League hay hơn MLS”, đồng thời nói thêm rằng giải đấu này cũng sẽ “vượt qua giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và giải VĐQG Hà Lan” trong vòng 1 năm.

Nó có thể thành công nhờ sự giàu có và tham vọng đằng sau dự án được chính phủ hỗ trợ. Nếu Ronaldo và rất nhiều cầu thủ tên tuổi khác có thể bị lôi kéo đến Saudi Arabia, một số trong số họ còn nhiều năm phía trước trong sự nghiệp, thì sự thượng đẳng của giải đấu châu Âu có thể bị đe dọa nghiêm trọng.

Liệu điều đó có trở thành nỗi lo của Ronaldo? Anh đã chứng tỏ được vị trí cầu thủ ghi bàn xuất sắc của giải đấu, từng bị Aleksandar Mitrovic thách thức. Giả dụ Ronaldo sẽ chậm lại khi bước sang tuổi 39 vào tháng 2 tới, điều gì sẽ xảy ra nếu tiêu chuẩn của giải đấu ngày càng tăng xung quanh anh, khi anh phải đối đầu với những đối thủ giỏi hơn, khỏe hơn, kinh nghiệm hơn, có tổ chức hơn mỗi tuần?

Ronaldo và rất nhiều cầu thủ tên tuổi khác như Mane bị lôi kéo đến Saudi Arabia là nỗi đe doạ với châu Âu

Điều đó đã xảy ra ở mức độ nào đó với làn sóng đổ bộ năm nay. Và hiện tại, Ronaldo vẫn đang đặt ra tiêu chuẩn - dẫn đầu bảng xếp hạng về số đường kiến tạo cũng như bàn thắng. Có những khoảnh khắc trong trận đấu với Al Ittihad, Ronaldo thể hiện đẳng cấp bậc thầy với sự bùng nổ và táo bạo ngày xưa, nhưng vẫn phải mất 2 quả phạt đền để ghi tên mình lên bảng tỷ số. Trong khi các trận đấu khác, với những đội kém hơn của giải đấu, đôi khi có thể giống như buổi tập sút của CR7.

Hạ Al Hilal trong cuộc đua danh hiệu có vẻ như là một nhiệm vụ khó khăn đối với Al Nassr sau khởi đầu mùa giải chậm chạp, nhưng họ đã giành được Cúp vô địch các CLB Ả Rập, và vẫn còn cạnh tranh ở Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp và AFC Champions League, nơi họ sẽ đối đầu với Al Fayha ở vòng 16 đội.

Chính Ronaldo - người còn 5 tuần nữa sẽ tròn 39 tuổi - là người đứng đằng sau điều đó. Anh thu hút sự quan tâm, tăng lượng người tham dự, thúc đẩy đội bóng của mình tiến lên phía trước, và trên hết là thúc đẩy bản thân phát huy di sản phi thường của mình.

Saudi Pro League không phải là thử thách mà CR7 dự tính khi World Cup 2022 diễn ra. Ronaldo cho rằng mình vẫn có tương lai ở châu Âu. Nhưng khi các lựa chọn bị giảm bớt, anh đã chấp nhận nó. Và 1 năm sau, có vẻ như đó là thử thách mà anh cần gần nhiều như Saudi Arabia cần anh.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x