Ronaldo, người đi gieo... độc hại

Đỗ Trung Đỗ Trung
13:26 ngày 23-04-2023
Cristiano Ronaldo có thể là gương mặt đại diện cho bóng đá Saudi Arabia, nhưng Al-Nassr vẫn đang mòn mỏi chờ tiền đạo Bồ Đào Nha tạo ra những tác động lớn trên sân cỏ. Vài tháng sau khi Ronaldo đến, Al-Nassr giờ đang trở nên hỗn loạn và mất phương hướng.

"Công việc của tôi ở châu Âu đã hoàn tất. Tôi đã thi đấu ở những CLB lớn nhất thế giới và giành được mọi danh hiệu. Tôi rất vui và tự hào khi gia nhập Al-Nassr. Mọi người không biết về đẳng cấp ở nơi này. Hợp đồng này là độc nhất bởi tôi là một cầu thủ độc nhất vô nhị. Vậy nên việc đến đây cũng là chuyện bình thường đối với tôi", Ronaldo hùng hồn tuyên bố ở buổi lễ ra mắt Al-Nassr.

Những lời nói của Ronaldo chỉ đúng ở một vài khía cạnh. CR7 đã sở hữu 7 chức vô địch quốc gia cùng 5 chiếc cúp bạc Champions League trong giai đoạn khoác áo Man United, Real Madrid và Juventus, đồng thời bỏ túi 696 bàn thắng - con số đáng kinh ngạc. Tiền đạo 38 tuổi thậm chí đã thực sự cảm thấy hạnh phúc như tuyên bố vào thời điểm ấy, bởi thực tế tại Al-Nassr, anh sẽ có cho mình khoản thu nhập cao nhất giới cầu thủ, với 215 triệu USD/năm. 

Nhưng, không ai thực sự tin Ronaldo thật tâm muốn xa rời bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Piers Morgan gây chấn động hồi tháng 11 năm ngoái, CR7 đã nói rõ ràng rằng anh muốn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Lúc ấy, Morgan còn nêu quan điểm: "Tôi biết là nếu vấn đề chỉ về chuyện tiền bạc, anh sẽ sang Saudi Arabia kiếm tiền như một vị vua. Song đó không phải là điều thúc đẩy anh. Anh muốn tiếp tục đứng ở đỉnh cao". Đáp lại, Ronaldo nói: "Chính xác".

Ronaldo đến Al-Nassr với mục tiêu chinh phục...

Ronaldo hiển nhiên rất muốn ở lại lục địa già chơi bóng, nhưng khổ nỗi không CLB lớn nào muốn có anh. Sau khi gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối tại MU, Ronaldo bị những đội bóng như Bayern, Chelsea, Atletico hay Napoli tránh xa. CR7 là một cầu thủ đẳng cấp, song ở bất kỳ nơi nào đặt chân đến kể từ sau khi rời Real Madrid, anh đều mang theo sự độc hại vào phòng thay đồ. Hồi tháng 10/2021, trung vệ Giorgio Chiellini - lúc ấy mang băng thủ quân của Juventus - thừa nhận với DAZN: "Ronaldo rời CLB vào ngày 27/8. Sẽ tốt hơn cho chúng tôi nếu cậu ấy ra đi sớm hơn. Chúng tôi đã phải trả giá bằng điểm số. Nếu Ronaldo đi sớm hơn, chúng tôi sẽ có thời gian để chuẩn bị tốt hơn".

Không có lửa thì sao có khói. Những chia sẻ của Chiellini phần nào giúp chúng ta mường tượng Ronaldo đã gây tổn hại như thế nào với Juve trong quãng thời gian tại CLB. Ngay đến MU - đội bóng mà Ronaldo gọi là "trở về nhà" - cũng không chịu nổi tính khí lẫn cách hành xử thiếu chuẩn mực của siêu sao Bồ Đào Nha. Al-Nassr cuối cùng trở thành lựa chọn tốt nhất của Ronaldo, khi tất cả các con đường khác đã bị đóng lại. Mặc dù nước đi này đã cho phép CR7 trở thành "trung tâm vũ trụ" một lần nữa, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể sở hữu mọi thứ theo ý mình.

Al-Nassr đã kiếm bộn tiền nhờ bán vé và áo đấu kể từ khi ký hợp đồng với Ronaldo, đồng thời thu hút lượng fan theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, đạt kỷ lục của một CLB Ả Rập. Chỉ riêng sự hiện diện của Ronaldo thôi cũng đã giúp nâng cao danh tiếng của bóng đá Saudi Arabia trên toàn cầu. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ronaldo không nâng tầm được Al-Nassr, thậm chí kéo lùi, đẩy đội bóng này vào tình cảnh khốn đốn. Hay như dân gian có câu "Biến lợn lành thành lợn què".

... nhưng anh đang hủy hoại đội bóng

Khi Ronaldo chưa đến, Al-Nassr đang dẫn đầu giải Saudi Pro League với 3 điểm nhiều hơn đội nhì bảng sau 13 trận. Kể từ thời điểm có Ronaldo trong đội hình, Al-Nassr thu về 6 chiến thắng, 3 hòa và 2 thua, qua đó để mất ngôi đầu vào tay Al-Ittihad. Ngoài ra, họ còn sớm bị loại khỏi Saudi Super Cup. Vincent Aboubakar trước đây là cầu thủ dẫn dắt hàng công của Al-Nassr, nhưng sự hiện diện của Ronaldo khiến chân sút người Cameroon bật bãi. Cho đến nay, quyết định này chưa đem đến ích lợi cho CLB trên sân cỏ. 

Theo thời gian, sự độc hại của Ronaldo bắt đầu bao trùm Al-Nassr. Anh liên tục nổi nóng với đồng đội, đá chai nước và ném băng đội trưởng. Ở chiến thắng 3-1 của Al-Nassr trước Abha tứ kết King's Cup, Ronaldo phải nhận 1 thẻ vàng do lỗi phản ứng khi trọng tài nổi còi kết thúc hết hiệp 1 trong lúc tiền đạo này đang có tình huống phản công. Lúc ấy, Al-Nassr đang dẫn Abha 2-0, song Ronaldo không phải là một trong những người ghi bàn. Đó có thể lý do khiến anh bực tức. Chân sút 38 tuổi là vậy, luôn có xu hướng nghĩ cho bản thân trước tập thể.

Ba tháng tại Trung Đông trôi qua nhanh chóng, Ronaldo đã có tới 11 bàn và 2 đường kiến tạo sau 13 lần ra sân cho Al-Nassr. Tuy nhiên, thành tích ấy không ấn tượng như vẻ ngoài của nó. Ronaldo đã ghi 4 bàn trước Al-Wehda, rồi sau đó lập hat-trick trước Damac giúp Al-Nassr giành chiến thắng. Đây chỉ là những trận cầu nổi bật. Còn lại, tính ra CR7 đã tịt ngòi 8 trận, trong đó trước 2 đối thủ lớn của Al-Nassr gồm Al-Ittihad và Al-Hilal. Al-Nassr nghĩ rằng họ đang có một cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt, song đáng tiếc Ronaldo không thể làm được điều đó.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x