Nghịch cảnh trái ngược
Khi sự nghiệp quản lý của Gerrard bắt đầu thăng hoa tại Rangers, anh đã được coi là người thay thế lâu dài cho Jurgen Klopp tại Liverpool. Nhưng khi một kỷ nguyên mới tại Anfield bắt đầu hôm 17/8, Gerrard đang chuẩn bị cho một thử thách khác, ít được biết đến hơn nhiều trong mùa giải thứ hai của mình tại Saudi Arabia, với CLB Al Ettifaq.
Khi sân vận động mà anh từng gọi là nhà chật kín hơn 61.000 người chào đón Arne Slot cho trận đấu trên sân nhà đầu tiên của HLV này tại Premier League, Gerrard lại bước vào trận mở màn của Saudi Pro League trên sân khách với Al Shabab. Lượng khán giả trung bình mùa giải trước của giải đấu này chỉ là… 6.600 người.
Vị chiến lược gia 44 tuổi khẳng định rằng mình sẽ trở lại làm huấn luyện viên ở châu Âu và muốn vươn lên đỉnh cao, giống như khi còn là cầu thủ. Nhưng quá trình tái thiết sau thất bại muối mặt tại Aston Villa sẽ mất một thời gian.
Gerrard đã lựa chọn từ ngữ cẩn thận trong năm qua và hiếm khi chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về những gì đã xảy ra trước đó và những gì sẽ xảy ra sau trải nghiệm ở Trung Đông này.
Trong một cuộc phỏng