'Thần đồng' Alexandre Pato giờ ở đâu?

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:17 ngày 04-09-2022
Alexandre Pato - tài năng trẻ kiệt xuất của bóng đá Brazil một thời - hiện thi đấu cho Orlando City. Mới đây, anh đã có những chia sẻ về cuộc đời cũng như hành trình sự nghiệp đầy chông gai.
'Thần đồng' Alexandre Pato giờ ở đâu?

Pato sinh năm 1989, từng được đánh giá có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và đoạt nhiều Quả Bóng Vàng. Thế nhưng, điều này đã không bao giờ trở thành sự thật.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Player's Tribune, Pato đã nhớ lại khoảng thời gian trước khi thử việc tại CLB Internacional, và trải nghiệm ở khách sạn tình dục vào đêm trước lúc thử việc.

"Vậy là ngày trọng đại đã đến và chúng tôi chuẩn bị đến thử việc tại Internacional. Cơ hội của đời người. Chúng tôi mất 9 tiếng lái xe từ Pato Branco đến Porto Alegre. Đến đó rồi thì bố tôi mới biết không đủ tiền để thuê ở tại một khách sạn phù hợp.

Ông đã làm gì? Ông đã đưa tôi vào một khách sạn tình dục, thuê phòng tại đấy. Trời đất, lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Tôi nghĩ phòng của chúng tôi có một chiếc giường nhỏ và chỉ vậy thôi".

Pato chơi cho Orlando City từ năm 2021

May mắn cho Pato là quá trình thử việc diễn ra suôn sẻ và anh được Internacional chấp nhận. Dù vậy, anh tiết lộ mình suýt mất cánh tay trái 1 năm trước đó.

"Tôi đã tham dự một giải đấu với chiếc tay bó bột. Sau khi tháo bột, tôi và lũ bạn đã chơi một trò ngớ ngẩn khiến tôi vô tình ngồi lên cánh tay trái của mình. Bác sĩ đã chụp X-quang và phát hiện ra một khối u lớn. Ông ấy bảo tôi phải phẫu thuật ngay bây giờ, nếu không sẽ phải cắt cụt tay. Tôi bị sốc".

Pato cuối cùng đã đến được với bóng đá châu Âu, gia nhập một trong những CLB lớn nhất châu lục: AC Milan năm 2007. Tiền đạo người Brazil sau đó nói về hồ sơ chấn thương của bản thân, và kết quả là anh hoàn toàn mất tự tin vào cơ thể mình.

"Tôi luôn bước vào tập luyện với một suy nghĩ trong đầu, đó là không thể chấn thương. Nếu chấn thương, tôi sẽ không nói với ai. Tôi từng hồi phục sau một vấn đề về cơ, sau đó tôi vặn mắt cá và tiếp tục thi đấu. Nó đã sưng lên như một quả bóng, nhưng tôi không muốn để cả đội thất vọng. Tôi muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Đó là một trong những sai lầm của tôi", Pato nói thêm.

Cuối cùng, Pato thổ lộ về những kỳ vọng quá khứ dành cho mình. Anh nói: "Có lẽ tôi đã không trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời với gia đình mình. Tôi cảm thấy bình yên với chính mình. Tôi có một người mà tôi yêu. Nhìn theo cách đó, tôi đã có rất Quả Bóng Vàng. Nếu cuộc đời là một trò chơi, tôi đã chiến thắng".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x