Phát biểu trước báo giới, ông Umut khi được hỏi về tình trạng sức khỏe đã tiết lộ: "Hiện giờ sức khỏe của tôi không có vấn đề gì cả. Sau vụ tấn công ở trên sân, tôi đã nhận được cuộc gọi từ người của UEFA để hỏi thăm tình hình. Nói chung tôi cũng chẳng có tâm trạng để chia sẻ thêm thông tin. Tất cả những gì mà tôi mong muốn vào lúc này là về nhà và nghỉ ngơi".
Trong khi đó, bác sỹ Ankara là người đã kiểm tra cho trọng tài Umut trong bệnh viện thì tuyên bố: "Trọng tài Umut có tinh thần rất tốt. Bây giờ ông ấy sẽ tự mình giải quyết các vấn đề tiếp theo. Về cơ bản thì cơ thể của trọng tài Umut cũng không bị tổn hại gì nhiều, ngoại trừ một bên mắt bị sưng lên".
"Chúng tôi đã cho ông ấy mang nẹp cổ để đề phòng những rủi ro không đáng có. Sau khi tiến hành xem xét, chúng tôi thấy xương gò má của trọng tài Umut có vết rạn nhỏ. Rất may là ông ấy không bị rách da hay có có máu bầm. Theo thời gian, chỗ xương bị rạn sẽ tự liền được thôi".
Trong trận Ankaragucu hòa Rizespor 1-1 mới đây, chủ tịch Faruk Koca của Ankaragucu đã không giữ được sự bình tĩnh khi chứng kiến trọng tài đuổi 2 cầu thủ và cho bù giờ quá lâu.
Sau khi Gaich gỡ hòa cho Rizespor vào thời điểm trận đấu chỉ còn được tính bằng giây (90'+7), ông Koca lập tức chạy thẳng vào sân và đấm vào mặt trọng tài Umut. Khi ông Umut đã ngã xuống sân, 2 thành viên khác của Ankaragucu vẫn chưa chịu buông tha cho ông. Họ liên tiếp đá mạnh vào người trọng tài khiến sân Eryaman hỗn loạn không khác gì một bãi chiến trường. Cũng còn may cho Umut là hậu vệ người Serbia - Uros Radakovic cùng một số cầu thủ đã đứng ra bảo vệ cho ông.
Mặc dù vậy, những hình ảnh được chia sẻ sau đó cho thấy vị trọng tài này đã bị tím một bên mắt. Theo bộ trưởng bộ tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ là Yilmaz Tunc, ông Koca cùng 2 người có liên quan đến vụ hành hung trọng tài đã bị cảnh sát bắt giữ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn