HN T&T và SHB.ĐN ít nhiều đã thể hiện được sức mạnh của mình khi đều giành chiến thắng ở vòng đấu đầu tiên. Đáng chú ý là việc là đội bóng Thủ đô đánh bại B.BD, một trong những “đối trọng” ở V-League mùa này với tỷ số 4-2. Đội bóng sông Hàn cũng xuất sắc vượt qua ĐT.LA với tỷ số 3-1. Điều đặc biệt, 6/7 bàn thắng của HN T&T, SHB.ĐN đều ghi bởi các ngoại binh, bàn thắng còn lại cũng được ghi bởi Samson, một cầu thủ nhập tịch.
Tướng mới có điểm
HLV Hoàng Anh Tuấn ra đi đã để lại những sự “ầm ĩ” ở V.HP. Hơn thế nữa, việc bổ nhiệm Dylan Kerr (ảnh), vốn là một huấn viên thể lực, đã khiến cho dư luận cũng như các CĐV đất Cảng hoài nghi về năng lực của đội bóng con cưng. Tuy nhiên, hôm qua, Dylan Kerr và các cầu thủ của ông đã có màn ra mắt không hề tệ khi giành 1 điểm trước đối thủ đang lên Thanh Hóa. Tất nhiên, phải đợi tới trận đấu ở vòng 2 gặp ĐT.LA (sân khách), các CĐV đội bóng đất Cảng mới biết được năng lực thực sự của V.HP .
Người thừa… trở lại
Vòng 1 chứng kiến sự trở lại của những cầu thủ đặc biệt. Ở SLNA, một Như Thuật tưởng như đã giã từ sự nghiệp, ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà giành trọn 3 điểm trước Than QN. Ở SHB.ĐN, cựu tuyển thủ QG Phan Thanh Hưng được đá chính hơn 80 phút. Trung vệ Như Thành cũng được tin tưởng trong màu áo HV.AG. Còn ở đất Cảng, Hoàng Đình Tùng (ảnh) là một “người thừa” dưới triều đại của HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng bây giờ, anh là một phần trong kế hoạch tái thiết V.HP!
Vòng đấu không… thẻ đỏ
V-League 2014 đang khởi đầu với việc các các đội bóng chơi khá fair-play nếu nhìn vào số thẻ phạt. Đặc biệt, nếu “đọ” về số thẻ đỏ với các mùa giải trước, chẳng hạn như như V-League 2013 (4 thẻ đỏ), có vẻ như các đội bóng V-League đang chạy rốt-đa khá hòa nhã. Đây là một trong những điều mà các CĐV quan tâm, bởi đá đẹp cũng là một tiêu chí để lôi kéo các “thượng đế” đến sân.
Các đội tân binh “ghi điểm” bằng CĐV
Cuối tuần qua, 3 đội tân binh tại V-League 2014 là Than QN, QNK.QN và HV.AG đã có màn ra mắt tại giải đấu số 1 Việt Nam. Dù nhận những kết quả khác nhau nhưng họ đều đã thi đấu với quyết tâm cao nhất trong trận đấu “chào V-League”.
Không những vậy, sự hiện diện của 3 đội tân binh cũng giúp các CĐV của họ lần đầu được tận hưởng bầu không khí nóng bỏng của V-League. Nhờ sự xuất hiện đông đảo của khán giả, sân Cẩm Phả trở thành SVĐ đón nhiều CĐV nhất tại vòng 1 (10.000 người). Còn tại Quảng Nam, màn “biểu dương lực lượng” bằng môtô của các CĐV QNK.QN cũng là hình ảnh để lại ấn tượng đặc biệt.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
SHB.ĐN đã có sự khởi đầu như ý khi dễ dàng vượt qua ĐT.LA 3-1. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Huỳnh Đức đã có 6 mùa liên tiếp giành trọn 3 điểm trong trận mở màn ở V-League (tính từ 2009).
Không phải tổn hao quá nhiều sức lực, SHB Đà Nẵng vẫn giành được chiến thắng với tỷ số cách biệt trước đối thủ ĐT.LA. Trong thắng lợi của đội chủ nhà, các tân ngoại binh có màn ra mắt khá ấn tượng…
Cuối cùng thì sau quãng thời gian "nghiên cứu" từ những biến động ở cấp thượng tầng, lãnh đạo bóng đá đất Cảng đã quyết định đưa tên CLB trở về đúng chất địa phương, không còn "dính" đến các Mạnh Thường Quân.
Không khí sôi động trên các khán đài Tam Kỳ như tiếp thêm “lửa” để các cầu thủ chủ nhà QNK.QN tự tin thi đấu. Thế nên, không ngạc nhiên khi thầy trò HLV Vũ Quang Bảo giành được 3 điểm trước HV.An Giang.
Sáng nay (12/1), Hội cổ động viên đội bóng QNK Quảng Nam kết hợp với CLB mô tô thành phố Tam Kỳ đã tổ chức buổi diễu hành, cổ động qua các đường phố. Mục đích của cuộc diễu hành này là tiếp lửa cho thầy trò HLV Vũ Quang Bảo trong cuộc tiếp đón đội khách HV An Giang trong trận đấu mở màn V-League 2014.
Sự thay đổi ở thượng tầng của đội bóng đất Cảng vẫn chưa chấm dứt được tình trạng là họ có thể đưa bất cứ ai về làm HLV trưởng và theo chiều ngược lại, cũng có thể sa thải những nhà cầm quân ấy bất kỳ lúc nào.
Vinicius, dù sở hữu tài năng vô hạn, vẫn thường bị lãng quên trong những cuộc thảo luận về Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng sau trận chung kết Champions League, rộng hơn toàn bộ mùa giải vừa qua, Vini xứng đáng là ứng viên tiềm năng giành Quả Bóng Vàng (QBV)!
Người đẹp Georgina Rodriguez, 30 tuổi, đã thu hút mọi ánh nhìn tại trận chung kết King's Cup, nơi cô cổ vũ bạn trai Cristiano Ronaldo thi đấu cùng Al Nassr.
Đến thời điểm này, giới truyền thông chỉ đưa tin bà xã của cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy là thạc sĩ, là con gái một tổng giám đốc công ty cao su tại Gia Lai, nhưng chẳng ai biết chuyện tình cả hai bắt đầu như thế nào…
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn