Về phía lãnh đạo Báo Bóng đá có ông Nguyễn Văn Phú - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập; bà Thạc Thị Thanh Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn; các Phó tổng biên tập Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Tùng Điển, Nguyễn Trung Kiên - Phó Tổng biên tập cùng toàn thể các công đoàn viên của báo Bóng đá.
Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú (thứ 4 từ trái sang) và Tổng biên tập báo Đời sống & Pháp luật Nguyễn Tiến Thanh (thứ 3 từ phải sang) cùng đại diện lãnh đạo Ban Biên tập của hai cơ quan báo chí dự khán trận đấu
Hai đội báo Bóng đá và báo Đời sống & Pháp luật tham dự trận giao hữu
Kết thúc trận đấu giữa DNH.Nam Định và SHB.ĐN với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà, có một cầu thủ vội vã thu dọn đồ đạc để rời sân. Đó là Đinh Xuân Việt, thủ thành dù vừa tỏa sáng trong chiến thắng của đội nhà nhưng vẫn muốn rời sân thật nhanh, thật gấp để được về nhà và ngồi cạnh người cha già.
Trong lịch sử đối đầu, U20 futsal Việt Nam luôn gặp khó trước U20 Indonesia nên cuộc đối đầu tại tứ kết U20 futsal châu Á 2019 được đánh giá cũng không phải là ngoại lệ.
Chiều nay tại sân 19/8, vòng 3 sẽ diễn ra 2 trận. Cuộc đối đầu giữa PP.HN và TKS.VN hứa hẹn sẽ đem đến cho người xem một bữa tiệc bóng đá khi chất lượng đội hình của 2 đội rất cao với tổng cộng 12 tuyển thủ quốc gia.
“Tôi vui và hạnh phúc với chiến thắng của toàn đội. Ngày hôm nay, các cầu thủ của tôi đã tuân thủ đấu pháp, chiến đấu với quyết tâm cao nhất để giành 3 điểm”, HLV Đức Thắng nói.
Thuyền trưởng của HAGL cho rằng mặt sân Vinh quá cứng khiến đội nhà không thể hiện được lối chơi quen thuộc, dẫn đến thất bại 0-3 trước SLNA ở vòng 13 Wake-up 247 V.League 2019.
Chơi bạc nhược, Hải Phòng đành phải trắng tay rời Cẩm Phả khi để thua Than Quảng Ninh với tỷ số 2-4. Đây là trận đấu muộn nhất của vòng 13, V.League 2019 diễn ra tối ngày 16/6.
Trận cầu “6 điểm” giữa hai đội thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng là Sanna.KH và Viettel đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Và bàn thắng duy nhất của tân binh Bruno Cunha đã giúp đội khách có pha nhảy vọt ấn tượng. Từ nhóm cuối bảng, Viettel đã vươn lên xếp ở khu vực giữa BXH giải đấu.
Bóng đá Đông Đức không phát triển được một phần là do "tiêu chí" không tôn vinh ngôi sao ở khía cạnh cá nhân, nhưng một phần khác là do sự xung đột quyền lực của những người đứng đầu.
Bruno Fernandes das Dores de Souza hay còn được biết đến qua cách gọi vắn tắt Bruno Fernandes là gã thủ môn “máu lạnh” tại Brazil và đã phải lĩnh án tù 22 năm vì sát hại người tình Eliza Samudio, với những góc khuất kinh hoàng mà nhiều người chưa biết đến tường tận.
Aberdeen đã giành được một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu vào năm 1983, khi họ đánh bại Real Madrid để giành Cúp các đội vô địch châu Âu (European Cup Winners' Cup) hay còn gọi là Cúp C2.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn