Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu tiền đạo Đặng Amaobi : Từ 'siêu quậy' đến thầy dạy bóng đá trẻ
Đỗ Tuấn • 13:35 ngày 21/03/2020
Đến nay, Đặng Amaobi có lẽ là cầu thủ ngoại gắn bó lâu nhất với bóng đá Việt Nam. Khởi đầu từ một ngoại binh đến V.League chủ yếu để kiếm sống, cựu tiền đạo người Nigeria đã dần gắn bó và xem mảnh đất hình chữ S như quê hương thứ hai với một tình cảm đặc biệt.

    Ai cũng có một thời vụng dại

    Có mặt lần đầu tại V.League từ mùa giải 2004, tiền đạo Amaobi đã gây tiếng vang lớn trong màu áo Sông Đà Nam Định khi giúp đội bóng này giành ngôi á quân, đồng thời đoạt danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 15 bàn.

    Từ giải đấu ấy, Amaobi trở thành ngôi sao trong làng ngoại binh V.League với giá chuyển nhượng và lương rất cao, đồng thời cũng biến anh thành “siêu quậy” khiến nhiều đội bóng phải ngán ngại vì mức độ vô kỷ luật. Trong 11 năm thi đấu tại Việt Nam, Amaobi đã trải qua 7 CLB, trong đó có những đội bóng anh khoác áo 2 lần như: Nam Định (2004, 2009), SHB Đà Nẵng (2005, 2008), B.Bình Dương (2006-2007, 2010). Thậm chí trong hai năm 2012 và 2013, chân sút này phải đi “đá phủi” ở TP.HCM để kiếm sống vì không có CLB nào chịu nhận một cầu thủ có quá nhiều “tiền án” như anh, dẫu lúc đó Amaobi đã nhập tịch Việt Nam và thường được mọi người gọi bằng cái tên thân mật là Bi.

    Amaobi (giữa) khi còn thi đấu cho Thanh Hóa

    Trò chuyện cùng tôi nhân dịp cả hai cùng là khách mời trong một chương trình bình luận bóng đá trên truyền hình, Amaobi chia sẻ bằng tiếng Việt rất sõi: “Ai cũng có một thời tuổi trẻ ngông cuồng và vụng dại. Bi cũng thế. Giờ nghĩ lại thấy Bi bỏ qua khá nhiều cơ hội và những người đã trân trọng mình. Nhưng đấy cũng là kinh nghiệm để Bi nỗ lực hơn ở hiện tại và cố gắng giúp các cầu thủ trẻ do Bi đang huấn luyện không đi vào vết xe đổ của mình”.

    Chia tay bóng đá từ năm 2016, cựu tiền đạo này đã ở lại Việt Nam và làm công tác huấn luyện tại Trung tâm bóng đá cộng đồng của cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng. Bên cạnh đó, với vốn tiếng Việt rất giỏi và am tường bóng đá quốc tế, Amaobi còn là khách mời thường xuyên trong các chương trình bình luận bóng đá khiến khán giả rất thích thú, đặc biệt là các fan của CLB Arsenal, bởi anh cũng là fan cuồng của đội bóng này.

    Chẳng đâu dễ sống như Việt Nam

    Amaobi cho biết, vợ con anh hiện đang sống và làm việc tại Nam Phi, nhưng anh không sang đó cùng gia đình. “Tôi đã sống và thi đấu tại Việt Nam hơn 16 năm nên tình cảm dành cho đất nước này nhiều lắm. Nơi đây chẳng khác gì quê hương Nigeria của tôi. Tuy nhiên, phải nói thật là một người như tôi nếu bây giờ về Nigeria hoặc Nam Phi rất khó tìm việc và cũng chưa biết sẽ làm gì vì tôi chỉ biết có bóng đá. Trong khi đó tôi đã có quốc tịch Việt Nam, tìm việc ở đây dễ hơn nhiều và lại làm đúng niềm đam mê là bóng đá. Vì vậy, vợ con rất ủng hộ tôi và mỗi năm chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau ở những kỳ nghỉ lễ”, Amaobi chia sẻ.

    Là người gốc Phi nhưng Amaobi cho biết, anh cảm thấy rất thoải mái khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam, bởi con người nơi đây hiền hòa, đất nước Việt Nam an toàn, dễ sống và đặc biệt là không có sự kỳ thị. “Bi đã sinh sống và làm việc ở nhiều nước, nhưng nói thật chẳng ở đâu sướng như Việt Nam. Bi sống thoải mái cứ như ở quê nhà”, cựu tiền đạo Amaobi cho biết.

    Hiện tại, Amaobi làm công tác đào tạo bóng đá trẻ	Ảnh: PHAN TÙNG

    Trong khi đó, cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng - người đang cộng tác với Amaobi trong việc đào tạo trẻ nhận xét: “Từ ngày chuyển sang công tác huấn luyện, Bi trở thành người khác hẳn so với lúc còn thi đấu. Cậu ấy cực kỳ nhiệt huyết trong công việc, cộng thêm vốn tiếng Việt giỏi và hiểu văn hóa Việt Nam nên rất được các học trò và phụ huynh quý mến”…

    Nếu một ngày nào đó trên đường phố TP.HCM, bạn tình cờ bắt gặp một chàng Tây đen ngồi trong các quán ăn dân dã ven đường như bún bò, cơm tấm, hoặc bánh bèo và gọi món như dân Sài Gòn thứ thiệt thì đừng ngạc nhiên. Chưa kể anh ta còn “chém gió” tưng bừng với chủ quán về bóng đá Việt Nam lẫn quốc tế. Thậm chí hôm nào Arsenal thua thì mặt anh ta cứ như… mất sổ gạo thì đấy đúng là Đặng Amaobi, một cựu cầu thủ ngoại đã xem Việt Nam như quê hương thứ hai!

    Lý do lấy họ Đặng khi nhập tịch Việt Nam

    Lúc nhập tịch Việt Nam, Amaobi đã lấy tên là Đặng Amaobi. Trước những thắc mắc về họ Đặng, Amaobi cho biết: “Năm 2011 lúc tôi thi đấu cho SQC Bình Định, ông chủ của đội bóng khi đó tên là Đặng Nhật. Đấy là người tôi rất quý nên đã lấy theo họ của ông ấy khi nhập tịch, chỉ thế thôi”.

    3 tháng nói được tiếng Việt

    Amaobi cho biết, lúc mới về Nam Định thi đấu, anh gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp, bởi các cầu thủ và người dân ở đây không giỏi tiếng Anh. Vì thế, muốn sinh hoạt, tập luyện và thi đấu tốt, Amaobi bắt buộc phải học tiếng Việt. Amaobi cho biết: “Tôi may mắn được các đồng đội ở Nam Định dạy tiếng Việt cho mọi lúc mọi nơi, kể cả dạy nói bậy khiến tôi nhiều lần bị hố (cười). Nhưng nhờ thế tôi học rất nhanh, chỉ trong 3 tháng là có thể nói được sơ sơ, sau đó cứ trau dồi dần và có được vốn tiếng Việt như bây giờ”.

    VÀI NÉT VỀ AMAOBI

    Tên đầy đủ: Amaobi Uzowuru Honest (Tên Việt Nam: Đặng Amaobi)
    Sinh ngày: 19/9/1981, tại Nigeria
    Các CLB Việt Nam từng thi đấu: Nam Định (2004, 2009), SHB Đà Nẵng (2005, 2008), B.Bình Dương (2006, 2007, 2010), V.Ninh Bình (2008), An Giang (2010), SQC Bình Định (2011), Thanh Hoá (2014).
    Chia tay sự nghiệp cầu thủ: Năm 2016

    XEM THÊM

    Tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi cập bến Than Quảng Ninh: Tôi đi tìm tôi

    Tiền đạo Việt Nam lập cột mốc lịch sử tại Hàn Quốc

    Các cầu thủ 'đen' nhất lượt đi V.League là ai?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội