Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT U22 Việt Nam: Từ không đến có
Khắc Sơn • 10:46 ngày 21/08/2020
Rất nhiều người không thuộc tên, biết mặt các thành viên của U22 Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đang chứng kiến cuộc chuyển giao mạnh mẽ về lực lượng và thành công trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào cuộc tổng diễn tập ngày hôm nay.

    4 năm trước, U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á trong sự âm thầm. Thời điểm đó, lứa Công Phượng, Xuân Trường vừa kết thúc sứ mệnh lịch sử. Lúc đó, niềm tự hào, niềm tin của NHM chỉ nhắm vào “lứa U19 quốc dân”. Thế nên, dư luận không mấy chú ý khi đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn gây thất vọng ở giải U19 ĐNA. 

    Việc dư luận sủng ái hay không sủng ái, đặt niềm tin hay ít quan tâm đến một đội bóng, một lứa cầu thủ là điều hết sức bình thường. Mọi việc chỉ mang tính tương đối và xuất phát từ yếu tố chủ quan mà thôi. Mọi thứ sẽ thay đổi nếu có thành công trên sân cỏ. Nó cũng giống như việc, sau VCK U19 châu Á, bóng đá Việt Nam đã ghi nhận về sự chào sân của một lứa cầu thủ mới. Họ đủ trẻ trung và tài năng để trở thành tương lai của nền bóng đá.

    Và thực tế đã cho thấy, sau VCK U20 thế giới, những cầu thủ xuất sắc nhất dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn đã chiếm được vị trí chính thức ở V.League. Và cũng không lâu sau đó, họ kết hợp với lứa Công Phượng, Xuân Trường trở thành nhân vật chính ở U23 châu Á, AFF Suzuki Cup 2018 và SEA Games 2019. Những nấc thang ghi dấu sự thăng tiến không ngừng nghỉ của một lứa cầu thủ được đào tạo bài bản, được đầu tư kiên định qua nhiều giải đấu.

    Trở lại với dàn cầu thủ tiềm năng mà ông Park Hang Seo đang có. Có thể, V.League khắc nghiệt không có nhiều chỗ cho các cầu thủ trẻ. Có thể, phong độ đỉnh cao của những đàn anh đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp khiến lứa các cầu thủ U22 Việt Nam hiện nay ít được chú ý hơn. Sân chơi có thể ít, sự chú ý có thể không nhiều, nhưng nếu có tiềm năng, được đặt đúng chỗ, những hạt giống đỏ sẽ nảy mầm. 

    Chắc chắn một điều, chúng ta không thể bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà bằng những cái tên cũ. Một lứa cầu thủ mới sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử mới. Thách thức có thể rất lớn, nền bóng đá có thể lúc này lúc khác, nhưng tin chắc một điều, nhân tài bao giờ cũng có. Vấn đề là chúng ta phải tìm ra họ, trao cho họ cơ hội và dày công rèn giữa để những mỏ quặng vốn ẩn sâu trong lòng đất thực sự trở thành khối vàng ròng cho nền bóng đá. 

    XEM THÊM

    Đặng Văn Lắm: Tài năng mới được thầy Park gọi lên U22 Việt Nam chơi hay như thế nào?

    Chân sút chủ lực của U22 Việt Nam được ông Park đặt biệt danh cực dị

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội