Bóng Đá Plus trên MXH

Inter không xứng đáng đi tiếp
Gia Hưng • 10:18 ngày 13/12/2018
Hòa PSV 1-1 rồi bị loại từ vòng bảng Champions League là kết quả thất vọng và đáng tiếc với Inter. Nhưng tỉnh táo nhìn nhận, đội này không xứng đáng đi tiếp và ở thời điểm hiện tại, Europa League sẽ phù hợp với đoàn quân của HLV Spalletti hơn.
    Đầu tiên, cần phân tích lại tình thế Inter trước lượt trận cuối cùng. Họ cần thắng và chờ Tottenham không thắng trên sân của Barcelona. Người Inter trước trận lo Barca không đá hết sức, có thể buông cho Tottenham. Thực tế khác hẳn! Barca đã chơi đẹp và bắt Tottenham phải rất vất vả mới có tỷ số hòa 1-1 ở Camp Nou. Khi đó Inter đã nắm quyền tự quyết trong tay và chỉ cần thắng đội yếu nhất bảng PSV là sẽ đi tiếp. Nhưng trên sân nhà, ngay việc dễ nhất đó mà đội bóng của Luciano Spalletti cũng không làm được. Thế thì, Inter không xứng đáng đi tiếp!

    Nhìn toàn cục trận đấu, PSV cũng chẳng có gì quá xuất sắc, mà chính Inter đã tăng độ khó của cuộc chơi khi Kwadwo Asamoah lúng túng để mất bóng giúp đội khách ghi bàn ở ngay phút 13. Trước và sau bàn thua đó, Inter đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, chuyền hỏng nhiều do tâm lý thi đấu không tốt. Trước bàn thua, Ivan Perisic đánh đầu trúng cột dọc. Sau bàn thua, Mauro Icardi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ở phút 48. Khi tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà cũng không thể tận dụng cơ hội quý giá cuối cùng: Cú đánh đầu của Lautaro Martinez đi vọt xà là hết sức đáng tiếc ở tư thế rất trống trải.

    Spalletti thừa nhận, các cầu thủ của mình chưa đủ bản lĩnh: “Chúng tôi không thể giữ bình tĩnh dù tình thế chưa đến nỗi bi đát. Cầu thủ “sợ” cầm bóng, không thể tổ chức tấn công và tạo thời cơ cho PSV phản công nguy hiểm. Khi quá căng thẳng, nhiều cầu thủ mất cái nhìn toàn cục về trận đấu, mất kiểm soát bản thân. Gánh nặng tâm lý đã khiến họ không thể giữ cân bằng và quá hấp tấp trước những cơ hội ghi bàn”.


    Những vấn đề này thật ra đã được nhìn thấy ở những trận đầu tiên vòng bảng. Dù khi đó toàn thắng 2 trận đầu, Inter cũng vẫn bộc lộ nhiều vấn đề và cả 2 trận thắng đó đều nhờ sự bền bỉ, thay vì lối chơi hay bản lĩnh. Đội cũng thắng vì người thủ lĩnh Mauro Icardi thể hiện được phẩm chất quyết định trong những thời điểm ngặt nghèo. Hôm qua, Icardi lại ghi bàn, trong trận thứ 200 cho Inter. Người đội trưởng số 9 này trước đó đã gỡ hòa ở trận gặp Tottenham, ấn định tỷ số trước PSV ở lượt đi, gỡ hòa trước Barceloan trên sân nhà, và hôm qua lại gỡ hòa cho Inter trước PSV. Icardi là cầu thủ của những trận đấu lớn khi cũng đã ghi bàn vào lưới Milan, Lazio và Roma ở Serie A mùa này. Tiếc rằng, anh là cầu thủ duy nhất của Inter có những phẩm chất đặc biệt. Phong cách thi đấu của Icardi, một tiền đạo cắm, cũng không thể giúp ích nhiều cho các vệ tinh bên dưới, vốn dễ hoảng loạn khi kịch bản trận đấu không đi theo ý muốn.

    Dẫu sao, nửa xanh thành Milan cũng không phải quá thất vọng vì xuống chơi ở Europa League. Đội đang trong năm đầu của quá trình tái thiết cùng chủ sở hữu Suning và Tổng giám đốc mới Beppe Marotta. Thất bại ở chiến dịch Champions League mùa này có thể giúp Inter nhìn ra nhiều vấn đề về lực lượng và lối chơi, và ở khía cạnh nào đó, nó tốt hơn những chiến thắng phút cuối như các trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League mùa này, những trận đấu đó có thể phần nào đã tạo ra sự lạc quan giả tạo.

    Các đội thuộc nhóm 4 của Champions League đều đã bị loại
    Inter và các đội thuộc nhóm bốc thăm mã số 4 của Champions League mùa này đều không thể vào vòng loại trực tiếp Champions League. Ngoài đội bóng đến từ Italia, các đội còn lại là Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Hoffenheim, Crvena Zvezda và AEK Athens cũng không giành quyền đi tiếp ở giải đấu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội