Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund tan vỡ hy vọng đua tranh với Bayern
Việt Hà • 07:41 ngày 22/03/2022
Bị Cologne cầm hòa 1-1 tại vòng 27, Dortmund nhìn Bayern bứt xa với 6 điểm nhiều hơn. Hy vọng đua tranh chức vô địch của đội bóng vùng Ruhr vừa lóe lên đã bị dập tắt.

    Dortmund đã từng áp sát Bayern với 4 điểm ít hơn sau vòng 26. Một khoảng cách đủ làm bừng lên tham vọng vô địch của thầy trò Marco Rose. Nhưng mọi thứ nhanh chóng tan biến sau vòng 27. Bayern (thắng Union Berlin) lại bứt lên với 6 điểm nhiều hơn Dortmund (hòa Cologne). 6 điểm trước 7 vòng cuối không phải khoảng cách quá ghê gớm, nhất là khi trận Der Klassier vẫn còn ở phía trước, nhưng nỗi thất vọng về Dortmund mới tiêu diệt chút hy vọng cuối cùng về một cuộc đua song mã.

    Marco Rose đã dám đụng đến vấn đề cấm kỵ ở Dortmund: tâm lý. “Cả về ngôn ngữ cơ thể, thần thái, ý chí, chúng tôi đều không quản lý được ở mùa giải này. Chúng tôi không biết cách tạo ra sự hưng phấn”, nhà cầm quân 45 tuổi thừa nhận sau trận hòa Cologne. Ở Dortmund, không ai trong BLĐ dám thừa nhận như Rose rằng Dortmund là một đội bóng có tâm lý non kém. Một tập thể chất lượng, không thiếu ngôi sao, nhưng thường xuyên đánh mất hưng phấn và sự tự tin trong những thời điểm quyết định của mùa giải. 

     Dortmund đã bị Bayern bỏ xa tới 6 điểm trong bối cảnh chỉ còn 7 vòng nữa sẽ khép lại mùa giải

    Marco Rose cần nhiều hơn một mùa giải để truyền tải cá tính mạnh mẽ của ông vào đội bóng vùng Ruhr. Còn mùa này, mọi thứ coi như đã chấm hết với Dortmund. Họ đã bị loại ở các cúp châu Âu (từ Champions League cho tới Europa League), không còn hiện diện ở cúp quốc gia Đức và bây giờ tụt lại sau Bayern với 6 điểm ít hơn. Sẽ là lạc quan tếu nếu cho rằng Dortmund còn hy vọng lật đổ Hùm xám. Ngay cả GĐTT Sebastien Kehl cũng thừa nhận: “Chúng tôi sẽ không nói đến chức vô địch, Dortmund cần phải chơi tốt từng trận phía trước”.

    Trận hòa 1-1 tại Cologne thực tế đã được dự báo từ những chiến thắng khó khăn trước Mainz (1-0) và Bielefeld (1-0). Dortmund không tạo được nhiều cơ hội, bất luận Erling Haaland đã trở lại. Hàng tiền vệ gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu và kiến tạo lối chơi. Các bàn thắng đến một cách tình cờ bởi những cái tên ít được chờ đợi (Axel Witsel trước Mainz, Marius Wolfs trước Bielefeld). Còn trước Cologne thì một bàn thắng của Wolf là chưa đủ để Dortmund mang về 3 điểm.

    Kể từ đầu năm 2022, Dortmund luôn mang nhiều bộ mặt trái ngược. Họ có thể thua tan nát Leverkusen (2-5) rồi lại thắng đậm M’gladbach (6-0). Còn trong một tháng trở lại đây là diện mạo của một cỗ máy có dấu hiệu khô dầu với 2 trận hòa và 2 chiến thắng vô cùng vất vả. Cái sự thất thường của Dortmund đã trở nên…ổn định đến mức đáng buồn, khiến cuộc đua vô địch với Bayern chỉ còn là “trò đùa của giới truyền thông” như chính Marco Rose thừa nhận.

    Tags: Dortmund
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội