Bóng Đá Plus trên MXH

Scandal phân biệt chủng tộc ở Bundesliga
Việt Hà • 08:12 ngày 04/08/2019
Trái bóng Bundesliga chuẩn bị lăn giữa… bầu trời u ám. Cả Bundesliga đang lên án phát ngôn đậm mùi phân biệt chủng tộc của Clemens Tonnies, chủ tịch Schalke. Một người ở cương vị cao nhưng vẫn mang nặng tư tưởng kỳ thị màu da.
    Điều đáng nói, phát ngôn gây sốc của Tonnies lại diễn ra trong một sự kiện quy mô của nước Đức là “Ngày hội thủ công” (Tag des Handwerks).

    Đây là lễ hội thường niên dành cho các ngành nghề truyền thống đang diễn ra tại Paderborn. “Người ta nên tài trợ cho việc xây dựng các nhà máy điện ở châu Phi. Nhờ đó người châu Phi sẽ ngừng chặt cây và sẽ ngừng sinh con khi trời tối”, chủ tịch Schalke nói về vấn đề dân số và biến đổi khí hậu ở lục địa đen.

    Phát biểu của vị chủ tịch 63 tuổi đã tạo nên một làn sóng phản đối vô cùng mạnh mẽ. “Tuyên bố của Tonnies gợi nhắc về một thế giới của thời kỳ thuộc địa. Đó là thế giới quan của một lão già đã hết thời. Ông ta chỉ còn là gánh nặng của Schalke”, cựu hậu vệ Schalke, Hans Sarpei (43 tuổi) phản ứng mạnh mẽ trên facebook. 

    Trung vệ người Ghana từng khoác áo đội bóng vùng Ruhr trong giai đoạn 2010-2012 thời kỳ Tonnies đã ngồi ghế lãnh đạo. Tỷ phú người Đức là thành viên Ban giám sát Schalke từ năm 1994 và trở thành chủ tịch CLB từ năm 2001 tới nay. 

    Bài viết trên facebook của Sarpei nhận được hàng ngàn lượt like và share. Rất nhiều người nổi tiếng cũng chung quan điểm phản đối chủ tịch Schalke. “Tonnies phê phán chuyện tăng dân số của người châu Phi, và ông ta sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em”, diễn viên hài Micky Beisenherz đả kích người đứng đầu Schalke. 

    “Không thể tin được trước một phát biểu như vậy lại có tiếng vỗ tay”, chính trị gia Sarah Philipp bày tỏ sự ngạc nhiên. Khi Tonnies tỏ thái độ phân biệt chủng tộc trước hàng ngàn người ở lễ hội Padeborn, ở dưới vẫn có một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ.

    Chủ tịch Tonnies của Schalke đang bị làng túc cầu Đức phản đối kịch liệt về phát biểu mang tính phân  biệt chủng tộc
    Chủ tịch Tonnies của Schalke đang bị làng túc cầu Đức phản đối kịch liệt về phát biểu mang tính phân biệt chủng tộc

    Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ, chủ tịch Schalke đã tỏ ra hối hận: “Tôi buồn về bản thân mình. Tôi không thể tin những chuyện như vậy lại xảy ra với tôi. Điều đó chẳng giúp ích gì cho chúng ta”. Phía Schalke cũng lập tức tuyên bố tổ chức cuộc họp vào đầu tuần sau để giải quyết vấn đề của Tonnies. 

    Vị chủ tịch 63 tuổi sẽ phải tường trình trước Hội đồng danh dự của đội bóng vùng Ruhr về phát biểu đi ngược lại lợi ích cộng đồng và gây tổn hại cho hình ảnh CLB. “Phát biểu của Tonnies hoàn toàn mâu thuẫn với sứ mệnh của CLB. Vì vậy Tonnies cần phải có một lời xin lỗi công khai”, người phát ngôn của Schalke cho biết.

    Cho dù Tonnies nói lời xin lỗi thì hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Hình ảnh bóng đá Đức bị tổn hại nghiêm trọng trong thời điểm cả châu Âu đang đồng lòng ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc. Ở mùa giải trước, việc Jadon Sancho (Dortmund) bị CĐV Nuernberg la ó đã trở thành tâm điểm dư luận. Nhưng sự việc lần này còn ở mức độ trầm trọng hơn nhiều khi một nhà lãnh đạo uy tín của bóng đá Đức công khai nói lời phân biệt chủng tộc.

    Uy tín của Tonnies bị sứt mẻ đã đành, Schalke cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nên nhớ trong đội hình Schalke có tới 5 cầu thủ châu Phi bao gồm Hamza Mendyl, Nassim Boujellab, Amine Harit (Morocco), Salif Sane (Senegal) và Nabil Bentaleb (Algeria). Liệu họ còn muốn cống hiến cho đội bóng vẫn còn tư tưởng kỳ thị màu da.

    Tonnies xuất thân…đồ tể
    Clemens Tonnies (1956) là con trai trong một gia đình chuyên nghề giết mổ và bán thịt lợn ở Rheda, thị trấn phía bắc xứ Bavaria (Đức). Từ nhỏ, Tonnies đã được cha huấn luyện công việc “truyền thống” trong gia đình. Tonnies hiện là chủ của Tonnies Lebensmittel, tập đoàn cung cấp thịt lợn lớn nhất nước Đức. Tạp chí Forbes ước tính tài sản của chủ tịch Schalke vào khoảng 2,4 tỷ USD thời điểm năm 2015. Khi đó, Tonnies xếp thứ 847 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội