Bóng Đá Plus trên MXH

Trải nghiệm 'trận đấu ma' của kỷ lục gia
ĐỨC VIỆT • 08:31 ngày 12/05/2020
Bundesliga sắp trở lại với những trận đấu trên sân không khán giả. Người ta gọi đó là những “trận đấu ma”. Vậy cảm giác thi đấu trong các “trận đấu ma” như thế nào? Cùng nghe trải nghiệm của một người trong cuộc giữ kỷ lục về “trận đấu ma” ở Đức.

    “Ghost game” (trận đấu ma) là khái niệm liên tục được nhắc đến tại Đức những ngày qua. Khái niệm đó để chỉ những trận đấu không có khán giả trên sân. Đó chính là những trận đấu trong thời Covid-19 này. Để đảm bảo an toàn tối đa có thể trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19, các trận đấu khi Bundesliga trở lại từ cuối tuần này đều phải diễn ra trên sân không khán giả.

    Người ta nói nhiều đến “trận đấu ma”. Tuy nhiên, phần lớn chỉ là chuyện nghe nói và hình dung, tưởng tượng mà thôi. Còn thực tế từng trải nghiệm qua “trận đấu ma” thì chưa có nhiều người. Trong bối cảnh đó, Tobias Janicke là một kỷ lục gia vô cùng đặc biệt. Tiền vệ 31 tuổi người Đức này cho biết: “Tôi chính là kỷ lục gia về trận đấu ma. Trong giới cầu thủ chuyên nghiệp ở Đức, chưa có ai từng trải qua nhiều trận đấu ma hơn tôi”.

    Janicke không hề quá lời. Đến giờ Hansa Rostock vẫn giữ kỷ lục là CLB chuyên nghiệp duy nhất ở Đức từng trải qua 2 “trận đấu ma” trên sân nhà. Janicke góp mặt vào cả 2 trận đấu đó. Thực sự là một kỳ duyên.

    Janicke đã trải qua 2 giai đoạn khác nhau khoác áo Hansa Rostock: 2009 – 2012 và 2015 – 2017. Trùng hợp làm sao, trong mỗi giai đoạn ấy, Hansa Rostock đều có 1 “trận đấu ma” trên sân nhà của mình: năm 2012 tiếp Dynamo Dresden và năm 2017, tiếp Jahn Regensburg.

    Tobias Janicke là cầu thủ hiểu rõ nhất về việc thi đấu mà không có khán giả cổ vũ

    Những lần ấy, lý do khiến Hansa Rostock phải đá “trận đấu ma” không phải do dịch bệnh như chuyện Covid-19 bây giờ. Tất cả đều là hình phạt họ phải chịu do không kiểm soát được hành vi quá khích của CĐV nhà.

    Ngày 18/12/2011, Hansa Rostock phải tiếp đón Dynamo Dresden trên sân không khán giả trong khuôn khổ giải hạng Nhì của Đức, do CĐV Hansa Rostock làm loạn ở trận tiếp St.Pauli trước đó. Janicke kể: “Không khí trận đấu chẳng khác nào một trận đá tập vậy. Tất cả mọi người trên sân chẳng có hứng thú lắm. Các cầu thủ thì tất nhiên chẳng thể máu lửa như bình thường.

    Có một số fan cuồng nhiệt của Hansa Rostock vẫn tụ tập bên ngoài khu khán đài phía Bắc của sân. Từ trong sân, chúng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng họ hô hào cổ vũ. Nhưng như thế là chưa đủ”.

    Trận đấu đó kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Bi kịch hơn, Hansa Rostock bị rớt xuống giải hạng Ba của Đức vào cuối mùa giải đó.

    Ngày 28/1/2017, Hansa Rostock tiếp tục phải đón Jahn Regensburg trên sân không khán giả. Janicke kể tiếp: “Khi không có khán giả cổ vũ trong sân, chúng tôi đã chẳng thể thi đấu cho ra hồn trước Dynamo Dresden. Đến trận gặp Jahn Regensburg, chúng tôi cũng tiếp tục chơi như đeo chì trên chân khi thiếu tiếng hò reo của khán giả. Rõ ràng trong cả 2 “trận đấu ma” ấy, cá nhân tôi cũng như toàn đội đều không thể chơi hết khả năng của mình. Chúng tôi gần như mất hẳn động lực thi đấu khi thiếu vắng đội ngũ cầu thủ thứ 12 cổ vũ phía sau. Một đội nổi tiếng có CĐV cuồng nhiệt như Hansa Rostock mà thiếu vắng khán giả thì chẳng khác nào như cá thiếu nước”.

    Giờ Hansa Rostock vẫn đang thi đấu ở giải hạng Ba của Đức. Còn Janicke thì đang chơi ở giải hạng Tư của Đức trong màu áo CLB Saarbrucken. Cả Hansa Rostock và Janicke đều hầu như không có tiếng nói trọng lượng nào trong chuyện bóng đá Đức trở lại sau thời gian bị đóng băng gì Covid-19. Song Janicke vẫn muốn chia sẻ trải nghiệm của mình để mọi người dễ hình dung hơn về các “trận đấu ma”. Bởi như anh vẫn tự nhận, làm gì có ai nhiều kinh nghiệm về “trận đấu ma” hơn anh.

    Không khán giả, vẫn bán vé
    Tuy trận Hansa Rostock – Dynamo Dresden hồi 2011 phải diễn ra trong sân không khán giả, nhưng Hansa Rostock vẫn bán vé cho CĐV nhà. Hansa Rostock kêu gọi CĐV nhà mua vé để thể hiện sự đoàn kết một lòng. Kết quả, thật bất ngờ, họ vẫn bán được hơn 2.400 vé.

    2 - Trong khi Janicke từng 2 lần góp mặt vào “trận đấu ma” cùng Hansa Rostock, HLV Wolfgang Wolf từng 2 lần dẫn dắt 2 đội bóng khác nhau thi đấu 2 “trận đấu ma” khác nhau: dẫn dắt Nurnberg ở trận gặp Alemannia Aachen ngày 26/1/2004 và dẫn dắt Hansa Rostock ở trận gặp Dynamo Dresden ngày 18/12/2011.

    XEM THÊM

    Bayern giới thiệu mẫu áo đấu mùa sau

    Bayern cần dè chừng Dortmund, Leipzig hay Leverkusen khi Bundesliga trở lại?

    Bayern Munich gia hạn hợp đồng với HLV Flick

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội