Theo đó, một nhóm CĐV Indonesia cực đoan đã liên tục chửi bới, làm những động tác không đẹp hướng về nhóm người hâm mộ Việt Nam. Rất may là ẩu đả đã không xảy ra, khi lực lượng an ninh kịp thời can thiệp, ngăn khu vực giữa 2 nhóm cổ động viên. Nhờ vậy, người hâm mộ Việt Nam có thể rời sân Bung Karno một cách an toàn. Đáp lại những cử chỉ không đẹp đến từ CĐV Indonesia, những người Việt Nam chỉ vẫy tay tạm biệt.
Liên quan đến dư âm thất bại của U23 Indonesia trước U23 Việt Nam, toàn đội đã xếp hàng tiến về phía cổ động viên nhà. Trước sự thất vọng của người hâm mộ, đội trưởng Kadek đã dùng loa để xin lỗi và kêu gọi CĐV tiếp tục ủng hộ đội tại những chiến dịch sắp tới.
Anh nói: “Gửi đến người hâm mộ, cảm ơn các bạn đã luôn sát cánh cùng chúng tôi, từ trận đấu đầu tiên đến trận đấu cuối cùng. Chúng tôi xin lỗi vì không thể vô địch U23 Đông Nam Á. Nhưng chúng tôi tin rằng đây là một khởi đầu. Đội vẫn còn vòng loại U23 châu Á vào tháng 9 cũng như SEA Games 33 diễn ra cuối năm nay. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người”.
Kadek thực sự đã phải nếm trái đắng với tuyên bố của mình. Bởi trước đó 3-4 ngày, chính cầu thủ này cũng đã tự tin nói với người hâm mộ đội nhà rằng Indonesia sẽ soán ngôi Đông Nam Á của Việt Nam hay Thái Lan. Nhưng sau cùng, cầu thủ đội trưởng của U23 Indonesia và các cầu thủ đã không thể làm được điều mà mình tuyên bố.
U23 Indonesia lần thứ 2 liên tiếp gục ngã trước U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 Đông Nam Á. 2 năm trước, “Bầy Garuda” thua U23 Việt Nam ở loạt đá luân lưu may rủi.