Theo AFP, một cảnh sát đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sau khi bị thương nặng vào mắt do trúng đạn pháo hoa trong lễ ăn mừng chiến thắng của PSG tại Champions League tại quảng trường trước Nhà thờ Coutances (Paris). Công tố viên Gauthier Poupeau cho biết "hiện tại có rất ít bằng chứng cụ thể" để tìm kiếm kẻ gây ra thương tích cho cảnh sát này.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng cuộc điều tra ban đầu đã được mở "về hành vi cố ý gây bạo lực đối với người có thẩm quyền thực thi công công vụ và tình trạng của cảnh sát này rất đáng lo ngại". Điều đáng nói, sự việc đau lòng này chỉ xảy ra vài giờ sau khi có 2 người bị tử vong trong lễ ăn mừng.
Cụ thể, tại Dax (vùng Landes), một thanh niên 17 tuổi đã bị tấn công bằng dao bởi một kẻ tấn công "đang bỏ trốn" (theo văn phòng công tố), và đã tử vong tại bệnh viện ngay trong đêm do vết thương quá nặng. Trong khi đó, tại quận 15 của Paris, một thanh niên 20 tuổi đi xe tay ga đã tử vong sau khi bị ô tô đâm lúc tham gia đoàn giễu hành.
Có thể nói lễ ăn mừng chiến thắng của PSG tại Champions League khiến Paris rơi vào hỗn loạn với những cuộc đụng độ ay gắt giữa fan và cảnh sát địa phương. Được biết, đã có hơn 500 vụ bắt giữ (chính xác là 559 vụ bao gồm 491 vụ ở Paris) và 320 vụ ẩu đả, hỗn loạn trong đó có 254 vụ ở Paris.
Một số hình ảnh hỗn loạn trên đường phố Paris sau khi cảnh sát và NHM PSG đụng độ nhau