Nếu không theo dõi toàn bộ các trận đấu thuộc loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2017/18 diễn ra đêm qua, có thể các fan sẽ bỏ lỡ 6 chi tiết rất đáng chú ý dưới đây.
1. Akinfeev cuối cùng cũng giữ sạch lưới
Thủ thành Igor Akinfeev của CSKA Moscow được đánh giá rất cao ở Nga, nhưng tại đấu trường châu Âu anh lại sở hữu thành tích đáng hổ thẹn. Theo thống kê, thủ môn 31 tuổi này liên tục để lọt lưới trong 43 trận (kéo dài suốt 11 năm) ở Champions League, cho tới khi anh không để đối phương ghi bàn ở trận CSKA Moscow thắng Benfica 2-0 vừa qua. Được biết, trước trận đấu với Benfica, lần gần nhất Akinfeev không phải vào lưới nhặt bóng là trận CSKA Moscow hòa Arsenal 0-0 ở Emirates tháng 12/2006.
2. Ibrahimovic đi vào lịch sử
Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic chỉ đá 25 phút cuối trận M.U thua 0-1 trên sân của Basel. Tuy vậy, chừng ấy cũng đủ để anh đi vào lịch sử Champions League với tư các cầu thủ góp mặt ở sân chơi này với nhiều CLB khác nhau nhất (7 đội). Trước khi làm được điều kỳ diệu trên, Ibra từng đá ở Champions League trong màu áo Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan và Paris Saint-Germain. Trong khi đó, 2 cầu thủ vừa bị anh qua mặt là Nicolas Anelka và Javier Saviola mới đá cho 6 CLB khác nhau ở Champions League.
3. Trọng tài ghi dấu ấn ở Azerbaijan
Trọng tài người Bồ Đào Nha Manuel De Sousa đã ghi dấu ấn rất đậm nét tại trận Chelsea thắng Qarabag 4-0. Sau khi sớm cho Chelsea được hưởng quả 11m, ông lại đuổi thủ quân Rashad Sadygov của Qarabag dù cầu thủ này chỉ kéo nhẹ áo của Willian. Kết quả là 3 điểm coi như đã thuộc về Chelsea dù trận đấu mới diễn ra được 21 phút.
Khi Willian mang về cho Chelsea quả phạt đền thứ 2, De Sousa lại gây chú ý bằng cách yêu cầu các cầu thủ Qarabag phải đứng ra ngoài vòng cấm để Fabregas thực hiện lại cú đá 11 m. Tiếp đó, không biết vô tình hay cố ý mà ông "Vua áo đen" lùi đúng vào vị trí của Fabregas khiến tiền vệ người Tây Ban Nha lúng túng trước khi ghi bàn.
4. CĐV PSG chào đón fan Celtic nồng nhiệt
Để đáp lại tấm thịnh tình của fan Celtic ở trận lượt đi, các CĐV PSG đã có màn chào đón những vị khách tới từ Scotland rất nồng nhiệt. Không chỉ cho căng biểu ngữ mang nội dung: "You'll never be alone" (Bạn sẽ không bao giờ cô đơn) vốn rất quen thuộc với đội khách, các CĐV đội chủ nhà thậm chí còn đốt pháo sáng bên ngoài sân Parc des Princes chào mừng fan của Celtic.
5. Paulinho diễn kịch lộ liễu
Phút 30 trận Juventus hòa Barcelona 0-0, tiền vệ Paulinho của đại diện Tây Ban Nha đã giả bộ ngã vật xuống sân dù đồng nghiệp Miralem Pjanic không hề chạm vào người anh. Thay vì kiếm được cho Barca quả phạt đền, Paulinho đã bị trọng tài tặng cho một chiếc thẻ vàng vì hành vi ăn vạ thô thiển.
6. Fan Bayern dùng tiền giả phản đối giá vé quá cao
Nhằm phản đối giá vé quá "chát" (lên tới 89 bảng/vé vào sân Constant Vanden Stock xem trận đấu giữa Anderlecht và Bayern), các fan Hùm xám đã căng biểu ngữ: "100 euro, giờ thì các người đã hài lòng rồi chứ?". Trong hiệp 1 trận đấu, các CĐV quá khích của Bayern còn ném cả trăm cuộn tiền giả xuống sân để thể hiện sự bất bình với mức giá cắt cổ mà họ phải chấp nhận để thưởng thức bóng đá.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Phong độ giữa Lionel Messi và Karim Benzema là trái chiều nhau ở mùa 2017/18 này. Nhưng với bàn thắng vào lưới APOEL, Benzema đã có một thống kê sánh ngang với Messi tại Champions League.
Sau chiến thắng trước Olympiakos, HLV Jorge Jesus của Sporting Lisbon lập tức chĩa mũi công kích sang đối thủ sắp tới là Barca và đặc biệt là Lionel Messi.
Quá bức xúc khi phải bỏ ra khoản tiền quá lớn để mua vé vào dự khán trận đấu giữa Anderlecht và Bayern, các CĐV của đội bóng nước Đức đã ném rất nhiều tiền giấy xuống sân.
Với trận hòa 0-0 tại Turin vào đêm qua, Barcelona đã chắc chắn có vé dự vòng knock-out Champions League với tư cách đội nhất bảng D, trong khi Juve vẫn có nguy cơ bị loại. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
Điều kiện chỉ cần 1 điểm, năng lực có thể giành 3 điểm nhưng kết quả thu về là 0 điểm, M.U trước Basel là một trong những Quỷ đỏ đáng thất vọng nhất trong thời gian qua.
HLV Ernesto Valverde của Barcelona vừa giải thích lý do tại sao ông lại để tiền đạo Lionel Messi ngồi dự bị ở trận gã khổng lồ xứ Catalan hòa Juventus 0-0 trên sân khách.
Trong khi bóng đá Anh tiếp tục cho thấy nhiều hy vọng về một cuộc phục hưng, thì tình cảnh của một số ông lớn châu Âu đang khá bi đát: hoặc đã bị loại, hoặc trên bờ vực bị loại.
CAHN đã có trận thua 1-4 trước Bình Dương, nên HLV tạm quyền Trần Tiến Đại đã than thở rằng, trận thua này của đội bóng ngành công an đã khiến người tiền nhiệm Kiatisuk thất vọng.
Trên website chính thức, CLB Real Betis vừa xác nhận Isco bị gãy xương mác. Như vậy, khả năng tham dự EURO 2024 của tiền vệ người Tây Ban Nha là không còn. Đây rõ ràng là sự vắng mặt đáng tiếc đối với cầu thủ có tới 19 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở La Liga 2023/24.
Trước đây, mỗi khi Bình Dương có trận thắng, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn hiếm khi hài lòng về các học trò, nhưng ở trận thắng CAHN lại khác khi nhà cầm quân này lại tỏ ra rất vui.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn